Nghi án bà nội sát hại cháu ở Nghệ An: Bố bé gái lên tiếng trong đau đớn tột cùng

10:27 | 07/11/2019

Diễn biến mới vụ bà nội nghi sát hại cháu gái: Anh Chung, bố bé gái, trong nỗi đau đớn tột cùng đã thừa nhận có mâu thuẫn với mẹ nhưng không đến mức khiến bà Hường sát hại cháu như lời khai ban đầu.
nghi an ba noi sat hai chau o nghe an bo be gai len tieng trong dau don tot cung Tin mới nhất vụ bà nội sát hại cháu gái ở Nghệ An: Nghi phạm không ăn năn hối lỗi
nghi an ba noi sat hai chau o nghe an bo be gai len tieng trong dau don tot cung Vụ nữ sinh lớp 6 tử vong sau khi đi sinh nhật về: Công an triệu tập bà nội
nghi an ba noi sat hai chau o nghe an bo be gai len tieng trong dau don tot cung Hà Nội: Bơi thuyền bị lật, 2 bé gái đuối nước thương tâm

Sáng 7/11, chia sẻ với PV Báo Thời Đại, anh Chung (bố của bé gái Nguyễn Thị Tâm SN 2008, trú tại xã Hợp Thành, Yên Thành, Nghệ An) đã bày tỏ thêm về nghi án con gái bị bà nội sát hại sau khi đi sinh nhật về.

Trước thông tin bà Hường (65 tuổi, mẹ anh Chung) khai với cơ quan điều tra, do con trai hỗn láo dẫn đến trong lòng có thù ghét nên bà Hường đã xô cháu nội xuống nước tử vong, anh Chung không tin vào sự việc đau đớn này.

Anh Chung cho biết, trước đó đúng là anh và bà Hường có xảy ra mâu thuẫn nhưng anh Chung cho rằng đây chỉ là những mâu thuẫn nhỏ, không đến mức khiến bà Hường gây ra cái chết cho con gái mình.

Anh Chung cho biết thêm, từ khi bà Hường bị cơ quan công an triệu tập và tạm giữ để điều tra do có liên quan đến cái chết bất thường của cháu Tâm, anh vẫn chưa gặp được mẹ mình nên rất mong được gặp bà Hường để hỏi rõ lý do bà sát hại cháu.

nghi an ba noi sat hai chau o nghe an bo be gai len tieng trong dau don tot cung
Bà Hường được xác định là người cuối cùng gặp cháu Tâm trước khi nữ sinh này tử vong. Hình ảnh được camera an ninh ghi lại được

Cũng trong sáng 7/11, ông Phạm Văn Luyến, Chủ tịch UBND xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết với Báo Thời Đại, ông đã làm báo cáo ban đầu gửi cơ quan chức năng về thông tin bà Hường, nghi phạm sát hái cháu gái, tham gia Hội thánh đức Chúa trời mẹ.

Theo lãnh đạo xã Hậu Thành, khoảng cuối năm 2017 bà Hường cùng 3 người khác trong xóm có tham gia Hội thánh đức Chúa trời mẹ. Sau đó chính quyền xã và công an huyện đã tới gặp trực tiếp, yêu cầu gia đình không tham gia.

Cũng theo ông Luyến, lời khai ban đầu của bà Hường sát hại cháu nội là do mâu thuẫn với con trai có thể chỉ là bao biện. Chủ tịch xã Hậu Thành cho hay, mặc dù anh Chung bình thường hay uống rượu nhưng ông không dám tin xảy ra mâu thuẫn đến mức bà Hường ra tay giết cháu.

Trước đó, chiều 3/11, nữ sinh Nguyễn Thị Tâm (học sinh lớp 6 trường THCS xã Hậu Thành) cùng nhóm bạn đạp xe đến xóm Phú Thượng, xã Hậu Thành dự sinh nhật bạn. Khoảng 16h30 cùng ngày, em Tâm chào ra về trước vì nhà ở xa, sợ trời tối. Tuy nhiên, đến tối muộn gia đình vẫn không thấy con về nhà, quá trình tìm kiếm, người thân phát hiện có chiếc mũ và áo ngoài của em tại chân đập nước thủy lợi Bàu Ganh, còn xe đạp điện để trên bờ, nên thông báo cho chính quyền địa phương cùng đi tìm kiếm.

Nghi ngờ em Tâm đuối nước nên hàng trăm người dân cùng lực lượng công an đã xuống đập tìm kiếm, tuy nhiên không tìm thấy thi thể em. Đến 5h30 sáng 5/11, phát hiện thi thể em Tâm nổi lên ở đập nước này.

Qua trích xuất camera an ninh của nhà dân, chiều hôm xảy ra vụ việc, sau khi đi sinh nhật về Tâm được bà nội đón và cùng đi trên một chiếc xe đạp. Khoảng 18h45 phút cùng ngày, bà nội Tâm quay về trên chiếc xe đạp đó nhưng không có cháu gái.

Tối 4/11, cơ quan công an đã mời người phụ nữ này từ Hà Nội về, ngay trong đêm 4/11, cơ quan điều tra tiến hành đấu tranh, khai thác tại trụ sở công an xã. Đến 2h sáng hôm sau, cơ quan chức năng tiếp tục đưa bà Hường tới Công an huyện Yên Thành để điều tra.

Tại cơ quan công an, bước đầu bà Hường đã thừa nhận sát hại cháu. Theo lời khai của người phụ nữ này, do tức giận vì cháu Tâm hay cãi lại bà khi bà nói bố nên đã dẫn đến việc đẩy cháu Tâm xuống đập khiến cháu tử vong.

Theo bà Hường, cách đây không lâu bố cháu Tâm có hỗn với bố khiến bà rất ấm ức. Chiều 3/11, bà Hường đang đi mua bia thì gặp cháu Tâm đi sinh nhật bạn trở về. Cháu Tâm sau đó chở bà Hường tới nhà người quen song không gặp.

Trên đường trở về, bà Hường có đem chuyện anh Chung từng nhiều lần hỗn láo với mình ra nói thì hai bà cháu xảy ra cãi vã. Tức giận vì bố cháu bé hỗn láo, bé Tâm cũng cãi mình nên bà nảy sinh ý định giết cháu Tâm.

Bà Hường sau đó rủ cháu Tâm tới đập Bàu Ganh ở gần đó để tắm, bà Hường cởi đồ xuống nước trước và nhờ cháu xuống để kỳ lưng. Lúc cháu Tâm không để ý, bà Hường đẩy cháu xuống nước khiến cháu tử vong sau đó. Sau khi xô cháu Tâm ngã xuống đập nước, bà Hường đi về nhà. Tối cùng ngày, bà bắt xe ra Hà Nội làm giúp việc chăm người ốm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tuy nhiên, đây là lời khai ban đầu của bà Hường, hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Tuệ

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nghi-an-ba-noi-sat-hai-chau-o-nghe-an-bo-be-gai-len-tieng-trong-dau-don-tot-cung-91912.html

In bài viết