Tro cốt con gái đạo diễn "Những ngọn nến trong đêm" được đưa về Việt Nam

15:25 | 03/11/2019

Đạo diễn “Những ngọn nến trong đêm” sẽ làm lễ hoả táng cho con gái tại Singapore sau đó đem tro cốt về Việt Nam.    
tro cot con gai dao dien nhung ngon nen trong dem duoc dua ve viet nam Nghệ sĩ Việt xót thương con gái đạo diễn "những ngọn nến trong đêm" qua đời vì ung thư

Nhiều nghệ sĩ đã bàng hoàng, xót xa khi biết tin con gái của đạo diễn Đỗ Đức Thành qua đời vì ung thư vào ...

tro cot con gai dao dien nhung ngon nen trong dem duoc dua ve viet nam Con gái đạo diễn 'Những ngọn nến trong đêm' qua đời sau 2 năm chống chọi ung thư

Hạnh An - con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành đã qua đời sáng nay (2/11) sau 2 năm chống chọi với căn bệnh ung ...

tro cot con gai dao dien nhung ngon nen trong dem duoc dua ve viet nam Đạo diễn Đỗ Đức Thành cạo trọc đầu, hiến tủy cứu con gái ung thư

“Lần này, con sẽ dùng tủy của cha, tôi sẽ vào phòng hiến tủy cho con. Kiểu gì con cũng rụng hết tóc, hai cha ...

Đạo diễn Đỗ Đức Thành cho biết sau hơn hai năm chống chọi với căn bệnh ung thư, sáng 2/11 con gái anh – Đỗ Hạnh An đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện ở Singapore.

tro cot con gai dao dien nhung ngon nen trong dem duoc dua ve viet nam
Đạo diễn "Những ngọn nế trong đêm" cạo trọc đầu cùng con gái chữa ung thư.

Đỗ Đức Thành cho biết con anh ra đi thanh thản vào 7h39 phút (giờ địa phương). Gia đình dự định làm lễ hỏa táng và đưa tro cốt con về Việt Nam.

Theo một người nhà của đạo diễn cho biết, chiều 4/11 tro cốt của Hạnh An sẽ được đưa về tới sân bay Nội Bài (Hà Nội). Sau đó, gia đình sẽ tiến hành làm lễ tang cho con tại Nhà tang lễ Cầu Giấy vào ngày 5/11.

Gia đình mong mọi người đến viếng không mang theo hoa để tránh lãng phí. Gia đình cũng đã chuẩn bị hoa tại lễ tang.

tro cot con gai dao dien nhung ngon nen trong dem duoc dua ve viet nam
Hai bố con đạo diễn Đỗ Đức Thành luôn sát cánh bên nhau trong suốt 2 năm chống chọi với bệnh ung thư.

Trước khi qua đời, Hạnh An đã trải qua cuộc phẫu thuật cách đó vài ngày. Anh Đỗ Đức Thành cho biết: “1h ngày 30/10 con ghép lần 3. 4 tiếng sau, con không thở được, buộc phải chuyển vào phòng chăm sóc tích cực (ICU). Bác sĩ nói con bị viêm phổi và giảm chức năng thận. Con vẫn mê man, phù, phải thở máy và lọc thận. Trước lúc mê đi, con ra hiệu không ai được khóc”.

Tuy nhiên, Hạnh An đã không vượt qua "ải tử thần". Cô bé trút hơi thở cuối cùng vào sáng 2/11 trong sự đau đớn tột cùng của người cha đầy nghị lực.

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tro-cot-con-gai-dao-dien-nhung-ngon-nen-trong-dem-duoc-dua-ve-viet-nam-91588.html

In bài viết