Học sinh lớp 2 bị điện giật tử vong: Sợi dây điện đã rơi xuống từ nhiều ngày trước?

20:32 | 24/10/2019

Tại hiện trường nơi cháu H. (lớp 2B, trường Tiểu học Tuy Lai A) bị điện giật tử vong, một chiếc dậy điện dài nằm sát dưới đất với nhiều vết nứt, hở.
Hà Nội: Học sinh lớp 2 bị điện giật tử vong trong giờ ra chơi Tử vong khi thau rửa bể nước: Do điện giật hay hít khí độc? Truy tìm xe tải làm đứt dây cáp khiến 2 nữ sinh bị điện giật tử vong

Chiều ngày 24/10, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết đã hoàn tất việc khám nghiệm thi thể điều tra vụ việc học sinh lớp 2 bị điện giật tử vong tại trường Tiểu học Tuy Lai A (huyện Mỹ Đức).

Ghi nhận vào chiều cùng ngày, rất đông người dân có mặt tại trường Tiểu học Tuy Lai A để chứng kiến việc khám nghiệm hiện trường.

hoc sinh lop 2 bi dien giat tu vong soi day dien da roi xuong tu nhieu ngay truoc
Thi thể học sinh lớp 2 bị điện giật tử vong được đặt tại sảnh của trường Tiểu học Tuy Lai A để phục vụ công tác khám nghiệm

Tại hiện trường, nơi cháu Hoàng Gia H. (lớp 2B trường Tiểu học Tuy Lai A) bị điện giật tử vong, một chiếc dậy điện dài nằm sát dưới đất với nhiều vết nứt, hở. Theo nguồn tin từ Công an xã Tuy Lai, chiếc dây điện này bị đứt rơi vào tối qua (23/10) khi xảy ra mưa lớn.

Tuy nhiên, một số người dân và học sinh ở đây cho biết, chiếc dây điện này đã bị rơi xuống từ trước, ngày nắng học sinh chạy qua không sao, tuy nhiên hôm qua mưa nên có thể dây bị rò điện dẫn đến trường hợp đáng tiếc.

Sau khi vụ việc xảy ra, chiều cùng ngày nhà trường đã cho học sinh các lớp nghỉ học để phục vụ quá trình điều tra.

hoc sinh lop 2 bi dien giat tu vong soi day dien da roi xuong tu nhieu ngay truoc
Sợi dây điện rơi xuống bãi cỏ, cháu H. vấp phải và bị điện giật tử vong

Có mặt tại hiện trường, chị Huệ, mẹ của em Nguyễn Minh Hiếu (lớp 2B), là bạn thân với học sinh Hoàng Gia H. cho biết: "Con trai tôi đi học về kể lại, sáng nay, con cùng bạn Cường và bạn H. cùng ra bãi cỏ phía sau đi vệ sinh, con tôi đi sau cùng. Có thể lúc cháu H. bị điện giật văng ra trên bãi cỏ, con tôi tưởng bạn bị ngã nên chạy lại cầm tay định đỡ dậy, thấy tay bạn run run nên vùng ra”.

Bà Lã Thị Bắc (51 tuổi), người thân của cháu Hoàng Gia H. vẫn không giấu nổi những giọt nước mắt khi kể lại: "Trưa nay, khoảng 11h, tôi nhận được tin là tức tốc vào trường ngay. H. ngoan lắm, ở nhà ai cũng quý mến. Bố mẹ cháu H. sinh được 3 người con, H. là anh cả, dưới còn 2 em nhưng ốm yếu suốt".

Theo bà Bắc, gia đình cháu Hoàng Gia H. đặc biệt khó khăn, nên bố mẹ phải vất vả đi làm xa kiếm tiền mưu sinh. "Bố cháu là thợ điện, thường đi lắp điện nước cho các hộ gia đình, trước thì làm xa tận trong nội thành Hà Nội nhưng vẫn chăm chỉ sáng đi tối về. Dạo gần đây thì chuyển về làm ở gần để tiện trông con, mỗi sáng đưa con đi học, hoặc sang nhà bà nội rồi đi làm, tối về lại đón, có mấy bố con ở nhà thôi.

Mẹ cháu H., vì hoàn cảnh gia đình, nên vào miền Nam học tiếng để xin xuất khẩu lao động bên Nhật, kiếm tiền trả nợ. Cũng sắp đến lúc bay sang Nhật rồi, đến 30/10 này là được 3 tháng đi học. Mẹ cháu đi vào Nam có gần 3 tháng mà nhớ con cứ gọi điện về là khóc suốt. Nên cũng không dám đăng ký đi xuất khẩu lâu, chỉ dám đăng ký 1 năm... Vậy mà, đột nhiên lại có chuyện", bà Bắc nghẹn ngào cho biết.

Bà Bắc thông tin thêm, lúc trường báo tin có học sinh bị điện giật tử vong, còn chưa thông báo tên học sinh, phụ huynh nào có con học ở trường này cũng lo lắng, vội vã đến trường.

Ngồi thất thần trên chiếc ghế đá giữa sân trường, bà ngoại bé Huy khóc nức nở, luôn miệng đòi ở lại với cháu. "Tôi ở lại với cháu tôi, tôi về nhà làm gì, cho tôi đi với cháu tôi"...

Gạt nước mắt, bà ngoại bé H. cho biết, khoảng 9h sáng nay gia đình nhận được thông tin cháu mình bị điện giật, hoảng loạn chạy vào trường thì thấy cháu đã tử vong. "Cháu tôi còn nhỏ lắm, nó có biết gì đâu, cái dây điện này không phải hôm nay mới rơi xuống, bình thường đã bị chùng xuống rồi. Thế mà nhà trường không để ý, mọi ngày trời nắng không sao, hôm nay mưa bị rò rỉ điện nên mới khổ thế này… Tôi biết nói thế nào với mẹ nó đây".

Được biết, gia đình vẫn chưa dám nói cho mẹ cháu H. biết vì sợ ảnh hưởng tâm lý, chỉ nói nhà có việc để người mẹ yên tâm đi máy bay về nhà.

hoc sinh lop 2 bi dien giat tu vong soi day dien da roi xuong tu nhieu ngay truoc
Gia đình tổ chức lễ tang cho cháu bé xấu số

Khoảng 16h20 chiều nay, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể bé Hoàng Gia H. được người nhà đưa về gia đình an táng theo phong tục địa phương.

Tối cùng ngày, tại gia đình bé trai xấu số, không khí tang thương bao trùm cả căn nhà. Anh Hoàng Văn Khôi, bố bé H. ngồi thất thần bên di ảnh con trai. Bên ngoài cổng, người dân trong xóm nối tiếp nhau đến thắp nhang chia buồn.

Theo người nhà nạn nhân, 9h sáng ngày 25/10, gia đình sẽ tiến hành thủ tục mai táng cho cháu bé.

Minh Tuệ

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hoc-sinh-lop-2-bi-dien-giat-tu-vong-soi-day-dien-da-roi-xuong-tu-nhieu-ngay-truoc-90858.html

In bài viết