14:00 | 18/02/2026
Những chuyến về nước nối dài tình đồng bào
Những ngày cuối tháng 12/2025, trong làn sương mỏng còn vương trên nóc Dốc Đá Đen (thôn Ngọc Tu, xã Trà Tân, Thành phố Đà Nẵng), lễ khởi công xây dựng và sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại nặng do thiên tai chính thức diễn ra. Giữa núi rừng Trà My còn nhiều gian khó, những nhát cuốc đầu tiên không chỉ mở đầu cho việc dựng lại mái nhà, mà còn đánh dấu sự hiện diện sâu sắc của tình đồng bào – tình cảm được vun đắp từ cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Cộng hòa Séc.
![]() |
| Ông Dương Viết Dũng, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc dự lễ khởi công nhà và trao quà cho bà con xã Trà Tân. (Ảnh: Diệu Linh) |
Toàn xã Trà Tân có 18 hộ cần xây mới hoặc sửa chữa nhà do sạt lở, lũ quét. Trong tổng thể nguồn lực ấy, thông qua các đợt vận động sâu rộng, Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã quyên góp được 800 triệu đồng, thể hiện tấm lòng của hàng trăm cá nhân, gia đình, hội đoàn người Việt hướng về quê hương. Khoản đóng góp được chuyển trực tiếp về địa phương, hỗ trợ thiết thực cho các hộ dân bị cuốn trôi, hư hỏng hoàn toàn nhà cửa sau mưa lũ.
Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đồng hành chặt chẽ với địa phương trong suốt quá trình triển khai, từ góp ý phương án nhà ở đến giám sát việc sử dụng kinh phí, bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả và minh bạch.
Khi khởi công, ông Dương Viết Dũng, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã trở về tham dự. Ngay từ giai đoạn đầu, ông đã trực tiếp khảo sát, làm việc với chính quyền địa phương để nắm bắt nhu cầu thực tế của người dân. Dịp này, ông Dương Viết Dũng cũng trao hỗ trợ cho 18 hộ dân, mỗi hộ 1 triệu đồng, như lời động viên kịp thời từ cộng đồng kiều bào nơi xa.
Giữa đại ngàn Trà My, những móng nhà đang dần hình thành không chỉ từ xi măng, gạch đá, mà còn từ tình cảm, trách nhiệm và sự gắn kết của cộng đồng người Việt trong và ngoài nước. Từ Cộng hòa Séc đến Trà Tân, những tấm lòng xa xứ đã tiếp thêm niềm tin để bà con sớm an cư, đón Tết trong những mái nhà mới an toàn, ấm áp.
Cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc là một trong những hạt nhân đi đầu trong các phong trào thiện nguyện hướng về quê hương. Năm 2025, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cộng đồng người Việt tại Séc đã quyên góp 11,028 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào trong nước khắc phục hậu quả bão lũ; đồng thời xây dựng một trường học tại Mèo Vạc, Hà Giang trị giá gần 400 triệu đồng.
Không chỉ ở Cộng hòa Séc, tại nhiều quốc gia khác, kiều bào Việt Nam cũng luôn hướng về quê hương bằng những hành động cụ thể. Trong các đợt lũ vừa qua, thành viên Câu lạc bộ Từ thiện Sen Vàng Berlin (CHLB Đức) đã trực tiếp có mặt tại nhiều điểm ngập lụt ở miền Trung, trao từng suất cơm nóng, lương thực và tiền hỗ trợ cho người dân giữa mưa gió, bùn lầy. Những phần quà nhỏ nhưng là lời nhắn nhủ đầy yêu thương: bà con không đơn độc trong hoạn nạn.
![]() |
| Thành viên Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam – Nhật Bản (FAVIJA) đã kịp dừng lại nơi xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: FAVIJA) |
Sau chuyến bay kéo dài, những bước chân của các thành viên Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam – Nhật Bản (FAVIJA) đã kịp dừng lại nơi xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk – vùng đất vừa oằn mình gánh chịu những tổn thất nặng nề do bão lũ. Không chỉ mang theo 150 suất quà, mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và bánh cốm, đoàn còn gửi gắm trong từng phần quà sự sẻ chia, động viên và tình cảm ấm áp của những người con xa xứ hướng tại Nhật Bản về quê hương.
Tạị Australia, Chiến dịch quyên góp “Nhân đôi yêu thương – 2025” do Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam tại Australia (VASEA) phối hợp cùng Quỹ Tác động Xã hội Australia (ASIF Foundation) đã huy động được tổng cộng 74.065,68 AUD (tương đương gần 49.000 USD, khoảng 1,25 tỷ đồng Việt Nam) để hỗ trợ đồng bào trong nước chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ.
Với tinh thần “tương thân tương ái," cộng đồng người Việt trên toàn nước Đức đã cùng nhau chung tay, hướng về quê hương, quyên góp ủng hộ đồng bào tại các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề bởi bão lũ với số tiền 120.637 euro (tương đương 3.757.176.000 đồng).
Giữ gìn và lan toả tinh thần hướng về đất nước
Không chỉ dừng lại ở những con số, các chiến dịch hướng về quê hương còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm và sự gắn bó bền chặt của cộng người Việt Nam tại Australia với quê hương. Mỗi khoản đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều gửi gắm tấm lòng sẻ chia, tiếp thêm niềm tin để người dân vùng thiên tai sớm ổn định cuộc sống, vượt qua những mất mát sau bão lũ.
Ông Nguyễn Thanh Hương, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, khẳng định đây là kết quả của sức mạnh đoàn kết và trái tim luôn hướng về Tổ quốc của cộng đồng người Việt tại Séc. Ông cho biết: “Lòng nhân ái của người Việt tại Séc luôn bền bỉ. Khi đồng bào trong nước gặp thiên tai, mọi người cùng chung tay, không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, từ việc chuyển khoản qua tài khoản minh bạch của Liên hiệp Hội, đến các thùng quyên góp tại trung tâm thương mại, hay những đêm nhạc thiện nguyện. Đó là truyền thống đẹp mà Liên hiệp Hội luôn gìn giữ và lan tỏa”.
Cùng chung tinh thần ấy, ông Đỗ Quang Ba, Chủ tịch Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam – Nhật Bản (FAVIJA), cho rằng mỗi phần quà trao đi đều chất chứa tình cảm của những người con Việt Nam đang sinh sống xa Tổ quốc gửi tới đồng bào trong nước. Theo ông, các hoạt động hỗ trợ đã góp phần phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách”, tinh thần “tương thân tương ái” của dân tộc Việt Nam, dù người Việt ở bất cứ nơi đâu.
Kiều bào không chỉ hướng về quê hương bằng nỗi nhớ, mà bằng những hành động cụ thể, bền bỉ và đầy trách nhiệm, để mỗi dịp trở về đều là hành trình của yêu thương và sẻ chia.
| Trao đổi với Tạp chí Thời Đại, Uỷ ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết, trong năm 2025, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã quyên góp được gần 45 tỷ đồng và gần 15 tấn hàng, hiện vật hỗ trợ đồng bào trong nước khắc phục hậu quả thiên tai. |
Khang Anh