15:21 | 18/11/2025
![]() |
| Chị Phạm Mỹ Lệ, Bí thư Đoàn Thanh niên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. (Ảnh: NVCC) |
- Chị có thể chia sẻ những quan niệm cơ bản của mình về đối ngoại nhân dân?
Chị Phạm Mỹ Lệ: Tôi vẫn nhớ những ngày đầu công tác tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với nhiều bỡ ngỡ, nhiều lo lắng, nhiều điều chưa biết nhưng cũng đầy say mê, háo hức. Khi ấy, tôi chỉ hiểu về đối ngoại nhân dân qua sách vở được học, qua những câu chuyện của các bậc cha chú, anh chị đi trước. Thời chiến đó là câu chuyện “lấy đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo”, là ngọn cờ chính nghĩa được giương cao giúp tạo dựng mặt trận đoàn kết quốc tế, tập hợp các tầng lớp nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới hiểu và ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc Việt Nam.
Trải qua ba năm công tác tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, được làm việc, được tiếp xúc sâu sắc hơn với nghề, được Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Lãnh đạo các tổ chức thành viên đào tạo, hướng dẫn, đồng hành, được các anh chị đi trước hỗ trợ, phối hợp, chỉ bảo, tôi càng thấm thía hơn, đối ngoại nhân dân chính là câu chuyện của trái tim đến trái tim, của sự chân thành, của niềm tin vào con người và sức mạnh của tình hữu nghị giữa nhân dân trên toàn thế giới.
Qua thực tiễn công tác, tôi hiểu rằng truyền thống đáng tự hào, những thành tựu của đối ngoại nhân dân lại được tạo nên từ những việc rất bình dị: một trái tim chân thành, một buổi tiếp đón bạn bè quốc tế chu đáo, một hoạt động đối ngoại được tổ chức cẩn thận, chỉn chu, hay đôi khi chỉ là một lời giải thích, trao đổi thông tin về đất nước, con người Việt Nam...
![]() |
| Chị Phạm Mỹ Lệ (thứ 6 từ phải sang) dự Diễn đàn nhân dân ASEAN năm 2023 tại thủ đô Jakarta (Indonesia), từ ngày 01-03/9/2023. (Ảnh: NVCC) |
- Theo chị, thế hệ trẻ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đang được rèn luyện như thế nào?
Chị Phạm Mỹ Lệ: Tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, chúng tôi cảm thấy may mắn khi không chỉ được rèn luyện bản lĩnh chính trị, học hỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần “nói đi đôi với làm” mà còn được học cách đối nhân xử thế, học cách giữ gìn sự chân thành và nghĩa tình, cách cư xử “có trước có sau” - những phẩm chất mà chúng tôi tin là giá trị cốt lõi làm nên bản sắc của người cán bộ đối ngoại nhân dân trong thời đại mới.
Bản thân tôi luôn trân trọng một điểm rất riêng trong phương pháp đào tạo cán bộ của lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đó là “đào tạo bằng thực tiễn, rèn luyện qua việc khó”. Trong suốt thời gian qua, chúng tôi đã được tin tưởng giao những việc khó như: tham gia chuẩn bị nội dung, hậu cần cho các chuyến thăm gặp cấp cao, tổ chức lễ tân các hoạt động quốc tế, tham gia và phát biểu tại các diễn đàn nhân dân khu vực và toàn cầu hay chủ trì các buổi sinh hoạt chính trị, chuyên đề... Mỗi nhiệm vụ là một cơ hội quý báu để cán bộ trẻ chúng tôi được học nghề, học đạo đức nghề, học tinh thần trách nhiệm không chỉ từ sách vở mà từ chính tấm gương, phương pháp làm việc và sự tận tâm của các đồng chí lãnh đạo.
![]() |
| Chị Phạm Mỹ Lệ (ngoài cùng bên phải) dự Hội nghị Thế giới chống bom Nguyên tử và Khinh khí tại thành phố Hiroshima (Nhật Bản), từ ngày 02-06/8/2025. (Ảnh: NVCC) |
- Chị có đặt ra những mục tiêu và nguyên tắc gì cho bản thân đối với công việc hiện nay của mình?
Chị Phạm Mỹ Lệ: Sống trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng từng ngày với nhiều thách thức và cơ hội, tôi ý thức rõ hơn trách nhiệm của người trẻ: cần học hỏi nhiều hơn nữa, rèn luyện bản lĩnh vững vàng hơn nữa, mở rộng tư duy, dám đổi mới, dám thử thách và luôn giữ cho mình sự khiêm nhường, sự tử tế trong mọi việc. Muốn đi xa, không thể chỉ dựa vào nhiệt huyết; mà phải có tri thức, có kỷ luật, sự tử tế, đạo đức với nghề và có tinh thần sẵn sàng gánh vác, cống hiến cho sự nghiệp phát triển của đối ngoại nhân dân nói riêng và đất nước nói chung.
Cách đây ba năm, khi phát biểu tại Lễ trao quyết định công tác tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, tôi đã chia sẻ về 4 từ “Tri ân - Cầu học - Nhân dân - Niềm tin”. Ngày hôm nay, khi tham dự Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, vẫn vẹn nguyên lý tưởng và niềm say mê như thuở đầu, tôi hiểu rằng bản thân mình đã lựa chọn đúng nơi để trưởng thành và cống hiến. Với tôi, đây là khoảnh khắc để thế hệ trẻ được hiểu hơn về truyền thống vẻ vang, để biết ơn và để tự nhắc nhở mình phải học tập, tu dưỡng, làm việc, cống hiến sao cho xứng đáng với truyền thống mà bao thế hệ đi trước đã gây dựng.
Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới các thế hệ lãnh đạo, cán bộ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, những người đã không ngừng cống hiến, vun đắp để tôi cũng như thế hệ cán bộ trẻ có thể tự hào về truyền thống 75 năm vẻ vang của ngành và tiếp tục nuôi dưỡng niềm tin, khát vọng về tương lai, về sự phát triển của ngành và tự tin bước tiếp trên con đường đã chọn. Tôi mong rằng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tiếp tục vững bước trên chặng đường mới với thật nhiều thành tựu.
- Trân trọng cảm ơn chị!
| Tạp chí Thời đại trân trọng giới thiệu toàn văn diễn văn của ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tại Lễ Kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống (17/11/1950 - 17/11/2025), đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030. |
| Ngày 17/11 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trang trọng tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống và Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030; đồng thời vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. |
Mai Anh