Bình yên nơi Giáo xứ Đạ Tông

10:25 | 16/06/2025

Xe chúng tôi rời trung tâm huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng) lúc 4h sáng, hướng về xã Đạ Tông. Trong màn sương sớm dày đặc, con đường quanh co giữa núi đồi dần hiện ra dưới ánh đèn xe. Gần 5h sáng, khi mái nhà thờ Đạ Tông thấp thoáng phía xa, từ khắp các nẻo đường làng, bà con giáo dân đã rảo bước tới thánh đường.
Những bàn tay níu nghề thổ cẩm ở Đạ Long Những bàn tay níu nghề thổ cẩm ở Đạ Long
Giữa thôn 2, xã Đạ Long (huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) – nơi từng được biết đến với tên gọi làng K’Tung – tiếng khung dệt vẫn lách cách vang lên mỗi ngày từ đôi tay của 4–5 nghệ nhân cao tuổi, hơn 20 phụ nữ còn gắn bó với nghề và một lớp trẻ đang tập tành kéo sợi. Ít ỏi nhưng bền bỉ, họ chính là những người đang giữ nhịp thở cuối cùng cho nghề dệt thổ cẩm – di sản văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc nơi đây – với một niềm tin lặng lẽ: nghề sẽ không biến mất, nếu còn người giữ lửa.
Giúp người trẻ Lâm Đồng làm giàu trên mảnh đất quê hương Giúp người trẻ Lâm Đồng làm giàu trên mảnh đất quê hương
Từ những khoản vay khởi nghiệp chỉ vài chục đến vài trăm triệu đồng, nhiều thanh niên ở xã Rô Men (huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) đã vươn lên làm giàu với thu nhập lên đến gần 1 tỷ đồng mỗi năm. Nguồn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội ưu đãi dành cho thanh niên khởi nghiệp đang trở thành “đòn bẩy” giúp các bạn trẻ thay đổi cuộc sống, phát triển kinh tế bền vững ngay trên chính mảnh đất quê hương mình.

Gắn bó mỗi ngày

Trong trang phục truyền thống của người Mơ Nông, những gương mặt rạng rỡ của tuổi trẻ, làn da nâu rám nắng của người lớn tuổi, tiếng nói cười của trẻ nhỏ… tất cả hòa vào không gian yên bình tạo nên khung cảnh sinh hoạt tôn giáo thân quen, giản dị.

Bình yên nơi Giáo xứ Đạ Tông
Người dân xã Đạ Tông (Đam Rông, Lâm Đồng) sinh hoạt tôn giáo. (Ảnh: Xuân Ngọc)

Đúng 5h, tiếng chuông nhà thờ ngân vang giữa núi rừng. Trước khi vào bên trong, bà con dừng lại cúi mình, làm dấu thánh giá trước tượng Chúa rồi lặng lẽ vào ghế ngồi, giữ gìn sự tĩnh lặng trang nghiêm trong buổi lễ sớm.

Chị Cil Jrai (42 tuổi, dân tộc Mơ Nông) đi lễ cùng chị gái, con gái và cháu gái. Nhà cách thánh đường 2 km, cả gia đình thường dậy từ sớm, đi bộ ra nhà thờ lúc 4h.

“Sáng nào cả nhà mình cũng đi lễ rồi mới về làm việc. Mình trồng dâu, nuôi tằm, thu nhập mỗi tháng khoảng 3 triệu đồng. Chồng đi làm thuê, gói ghém cũng đủ cho sinh hoạt hằng ngày”, chị chia sẻ.

Dù mới sinh con gái út được ba tháng, chị Ka Nguyên (dân tộc Mơ Nông, sống tại thôn Liêng Trang 1) vẫn đều đặn đi lễ mỗi sáng. Chồng chị chở hai mẹ con bằng xe máy ra nhà thờ từ sớm. Gia đình chị có 4 con: cháu lớn 8 tuổi, bé nhỏ nhất chỉ mới 3 tháng. “Đi lễ quen rồi. Về nhà thì tôi chăm con, làm vườn cà phê, chồng đi làm thuê dưới khu suối khoáng. Một ngày được khoảng 360.000 đồng cũng tạm ổn”, chị nói.

Bình yên nơi Giáo xứ Đạ Tông
Các em nhỏ tham gia sinh hoạt tôn giáo tại nhà thờ Đạ Tông. (Ảnh: Hương Ly)

Gắn kết cộng đồng, lan tỏa tinh thần “sống tốt đời đẹp đạo”

Linh mục Nguyễn Văn Gioan, Chánh xứ Đạ Tông, Quản hạt Giáo hạt Đạ Tông cho biết: Trước đây, 3 xã vùng Đam Rông thuộc huyện Lạc Dương nên giáo dân đi lễ rất vất vả. Giáo dân phải vượt hơn 100 km, đi từ 6h sáng đến 6h tối, băng rừng lội suối, không kể nắng mưa để tới nhà thờ.

Đến năm 2004, huyện Đam Rông được thành lập. Năm 2007, nhà thờ Đạ Tông được UBND tỉnh cấp phép xây dựng, đến 2009 thì hoàn thành. Từ đó, hơn 10.000 giáo dân có nơi sinh hoạt tôn giáo ngay trong địa bàn – vừa gần gũi, vừa thuận lợi.

Theo Linh mục Gioan, các đời cha xứ và Giáo xứ đều phối hợp chặt chẽ với chính quyền xã, huyện để hỗ trợ bà con. “Chúng tôi đồng hành với xã trong nhiều hoạt động như xóa mù chữ, vận động bà con xây dựng nhà tình thương, phát triển sinh kế… miễn là có ích cho dân thì đều cố gắng góp sức”.

Bình yên nơi Giáo xứ Đạ Tông
Sinh hoạt tôn giáo tại nhà thờ Đạ Tông. (Ảnh: Phạm Nguyễn)

Ông Đặng Xuân Hồng, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ tôn giáo (Sở Dân tộc và Tôn giáo Lâm Đồng) cho biết, hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 380.000 người dân tộc thiểu số, trong đó khoảng 285.000 người theo tôn giáo, chủ yếu là Công giáo và Tin lành. Riêng Tin lành khoảng 100.000 tín đồ. Nhờ chính sách tôn giáo ngày càng cởi mở, thông thoáng của Đảng và Nhà nước, đồng bào có điều kiện thuận lợi để thực hành tín ngưỡng. Đặc biệt, đạo Tin lành phát triển mạnh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gắn liền với sự đi lên về đời sống kinh tế - xã hội.

Trả lời báo chí, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Lâm Đồng cho biết: "tình hình hoạt động của các tôn giáo tại địa phương ngày càng đi vào nề nếp, ổn định; mối quan hệ giữa các cấp chính quyền, mặt trận và đoàn thể các cấp với tổ chức, chức sắc tôn giáo ngày càng gần gũi, gắn bó mật thiết; phát huy được vai trò, vị trí của chức sắc, tổ chức tôn giáo trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương..."

Bà Thảo cũng cho biết thêm, thông qua công tác đối ngoại về tôn giáo, tỉnh đã tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tôn giáo nước ngoài đến tỉnh Lâm Đồng hoạt động tôn giáo đảm bảo theo quy định của pháp luật. Từ tiếp xúc, trải nghiệm thực tế, các tổ chức, cá nhân nước ngoài đánh giá cao sự giúp đỡ, hỗ trợ của các cấp uỷ, chính quyền tỉnh Lâm Đồng đối với hoạt động của các tôn giáo. Đồng thời, chức sắc người nước ngoài có những ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, cũng như quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Việt Nam.

Tỉnh Lâm Đồng hiện có 19 tổ chức tôn giáo đang hoạt động, gồm: Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Công giáo Việt Nam, 08 hệ phái Tin Lành; 05 tổ chức Cao Đài; Giáo hội Cơ Đốc Phục lâm Việt Nam; Giáo hội Phật Đường Nam Tông Minh Sư đạo; Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo; Cộng đồng Tôn giáo Ba Ha’I Việt Nam. Toàn tỉnh có hơn 840.000 tín đồ, khoảng 2.000 chức sắc, 4.000 chức việc; 616 cơ sở tôn giáo hợp pháp; 02 cơ sở đào tạo tôn giáo. Trong đó, có khoảng 260.000 tín đồ người dân tộc thiểu số, 253 chức sắc người dân tộc thiểu số và khoảng 100 cơ sở tôn giáo trong vùng dân tộc thiểu số.
Lâm Đồng tổ chức “Ngày Văn hóa tại Hà Nội 2025” - Kết nối tiềm năng, thúc đẩy hợp tác Lâm Đồng tổ chức “Ngày Văn hóa tại Hà Nội 2025” - Kết nối tiềm năng, thúc đẩy hợp tác
Chiều ngày 6/5, tại Hà Nội, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp báo giới thiệu sự kiện “Ngày Văn hóa Lâm Đồng tại Hà Nội - năm 2025”. Đây là hoạt động văn hóa quan trọng nhằm quảng bá những giá trị đặc trưng về văn hóa, con người và du lịch của vùng đất Đà Lạt - Lâm Đồng đến với người dân Thủ đô cũng như du khách trong và ngoài nước.
Đạ Rsal – xã nghèo “thay da đổi thịt” nhờ chuyển đổi số Đạ Rsal – xã nghèo “thay da đổi thịt” nhờ chuyển đổi số
Áp dụng công nghệ thông minh tưới tự động cho sầu riêng (điều khiển từ xa bằng Remot); sử dụng các nền tảng, công nghệ số như Zalo, Facebook… để buôn bán các sản phẩm, hàng hóa chủ lực của địa phương; sử dụng các nền tảng trực tuyến để giao dịch với chính quyền… đó là những ứng dụng mà bà con xã Đạ Rsal, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng đã, đang thực hiện. Với hướng đi mới này, Đạ Rsal đã thay đổi nhanh chóng trong xây dựng và phát triển địa phương.

Thái Thịnh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/binh-yen-noi-giao-xu-da-tong-214226.html

In bài viết