Sốc người đàn ông bán bức tường đổ nát với giá 50.000 USD

07:20 | 14/08/2023

Một người đàn ông ở Mỹ đang rao bán một bức tường đổ nát với giá 50.000 USD (gần 1,2 tỉ đồng) vì tranh cãi với hàng xóm.
Nguyên nhân giá nhà tại Mỹ giảm trên quy mô lớn chưa từng có trong 1 thập kỷ Nguyên nhân giá nhà tại Mỹ giảm trên quy mô lớn chưa từng có trong 1 thập kỷ
Môi giới bất động sản đứng đầu danh sách lao động cần tìm việc làm Môi giới bất động sản đứng đầu danh sách lao động cần tìm việc làm

Vào tháng trước, công ty môi giới bất động sản Keller Williams Capital Properties yết giá 50.000 USD cho một giao dịch bất động sản. Trong ảnh là đoạn cuối của một dãy nhà liền kề. Nhiều người tỏ ra bối rối vì giá bất động sản trung bình ở Georgetown, Washinton giao động ở mức 1,6 triệu USD và dãy nhà trong ảnh có vị trí thuận tiện, cạnh sông và nhiều cửa hàng.

Tuy nhiên, những ai thấy phấn khích vì tưởng vớ được món hời đã phải thất vọng khi biết công ty chỉ niêm yết mức giá trên cho… một bức tường.

Sốc người đàn ông bán bức tường đổ nát với giá 50.000 USD
Bức tường có giá 50.000 USD ở Mỹ.

“Hãy sở hữu bất động sản ở Georgetown. Cơ hội là không giới hạn”, quảng cáo của công ty viết.

Chủ sở hữu bức tường, ông Allan Berger cho biết giao dịch thật và hoàn toàn nghiêm túc. Ông quyết định bán bức tường này sau khi tranh chấp với hàng xóm - chủ nhà ngay bên cạnh bức tường đổ nát.

Ban đầu họ có một tình hàng xóm khá hữu nghị. Thế nhưng vào năm 2020, người hàng xóm nhận thấy nhà họ bị thấm nước. Một kỹ sư bảo họ rằng xà nhà của họ bị ướt do bức tường phía nam không được bảo trì thường xuyên. Người hàng xóm cố thuyết phục Allan sửa bức tường nhưng thất bại nên đã gọi chính quyền và ông Allan bị phạt 1.661 USD do không bảo trì thoả đáng.

“Tôi không thể để cả căn nhà hỏng dần và ngó lơ một bức tường nguy hiểm như thế được. Ai cũng đang làm việc để giải quyết vấn đề. Không phải vì họ ghen ghét với Allan mà họ chỉ muốn giải quyết vấn đề”, bà Daniela Walls - chủ nhà hàng xóm - nói.

Tuy nhiên ông Allan lại cho rằng bà Daniela đã “phản bội ông”. Ông kết luận đã đến lúc phải bán bức tường đi. Thế nhưng khi Daniela đề nghị mua bức tường với giá 600 USD theo giá trị tính thuế, Allen không đồng ý và muốn nhiều hơn. Ông quyết định tìm đến nhà môi giới và niêm yết bức tường với giá 50.000 USD.

Daniela không thể mua bức tường với giá cao như vậy trong khi bà sẽ phải bỏ thêm 25.000 USD để sửa chữa, bảo hiểm và bảo trì. Hiện bức tường vẫn chưa tìm được người mua nào phù hợp do tình huống khó xử và mức giá cao ngất ngưởng.

Công ty môi giới cho biết đã có 12 người tỏ ra quan tâm đến bức tường để dán quảng cáo hoặc vẽ tường, nhưng ai cũng bỏ cuộc sau khi biết để quảng cáo hoặc vẽ tường, họ sẽ phải đi lấy giấy chấp thuận của hội đồng tư vấn Old Georgetown Board.

Allan cho biết, ông được thừa hưởng bức tường từ người bố của mình còn bố ông thì mua bức tường này từ nhiều thập kỷ trước. Lý do? Chỉ vì bố ông muốn được nói với người ta rằng “Tôi có bất động sản ở Georgetown”. Allan giữ bức tường làm kỷ niệm sau khi bố mất và thỉnh thoảng mời bạn gái đến xem.

Thị trường bất động sản càng khan hàng, nguồn cung mới càng “đắt giá” Thị trường bất động sản càng khan hàng, nguồn cung mới càng “đắt giá”
Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ vướng mắc trong định giá đất Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ vướng mắc trong định giá đất

Ngô Vân (Theo Oddity Central)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/soc-nguoi-dan-ong-ban-buc-tuong-do-nat-voi-gia-50000-usd-189784.html

In bài viết