Mái ấm Biên phòng - chắp cánh ước mơ xanh

10:05 | 02/01/2023

Cùng với thực hiện tốt công tác biên phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, các đồn Biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã triển khai có hiệu quả mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”.
Tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường qua Chợ phiên Dược liệu - Gia súc biên giới tại Đăk Glei (Kon Tum) Tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường qua Chợ phiên Dược liệu - Gia súc biên giới tại Đăk Glei (Kon Tum)
Chợ phiên Dược liệu - Gia súc biên giới năm 2022 do UBND huyện Đăk Glei (tỉnh Kon Tum) tổ chức, được khai mạc tối ngày 02/12, tại sân Thể thao - Lễ hội huyện. Với hơn 40 gian hàng đến từ các xã, huyện thuộc hai tỉnh Kon Tum - Quảng Nam, đây cũng là cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu kết nối, mở rộng thị trường; tăng cường xúc tiến thương mại thị trường nội địa.
Chương trình Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản", tăng cường tình đoàn kết quân dân
Tại bản Xá Nhù (xã biên giới Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên, Đồn Biên phòng Mường Pồn, Ủy ban nhân dân 2 xã Mường Pồn và Hua Thanh đã tổ chức thành công Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Sự quan tâm, chăm sóc và yêu thương vô bờ bến của những người bố nuôi mang quân hàm xanh nơi biên cương đã nâng bước nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được đến trường, tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và chắp cánh cho những ước mơ của các em vươn xa.

Những phận đời kém may mắn

Chú thích ảnh
Em Lê Đại Vĩ- 13 tuổi đang được sống trong tình yêu thương của các bố nuôi Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

Đã hơn 2 năm qua, khu tập thể của Đội công tác địa bàn - Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (đóng tại xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) trở thành mái ấm của hai em Nguyễn Quốc Tĩnh (15 tuổi) và Lê Đại Vĩ (13 tuổi) sau mỗi giờ tan trường. Tại đây, những người “bố nuôi” đã tận tình chăm sóc, dạy dỗ, đời sống, sinh hoạt và việc học tập của các em ngày càng tốt lên.

Ngay từ nhỏ, em Lê Đại Vĩ (13 tuổi, làng Mooc Đen 2, xã Ia Tom, huyện Đức Cơ) đã chịu cảnh mồ côi. Em ở với bà nội già yếu. Cuộc sống của hai bà cháu vô cùng khó khăn. Việc học hành vì thế cũng dang dở với Vĩ. Đầu năm 2020, Vĩ được các chiên sĩ Đồn Biên phòng Quốc tế Lệ Thanh đón về nuôi. Từ đây, cuộc sống của em bước sang trang mới. Niềm vui nhất với Vĩ chính là tiếp tục được cắp sách đến trường, chơi đùa cùng các bạn đồng trang lứa.

“Em được các bố chăm lo ăn uống đầy đủ lắm. Trước kia, em sống với bà nội, điều kiện gia đình khó khăn lắm. Ở đây, các bố dạy em học, dạy em cách tự chăm sóc bản thân, làm các việc nhà…” - em Vĩ chia sẻ.

Mồ côi cả cha và mẹ, em Nguyễn Quốc Tĩnh (15 tuổi, làng Mooc Chê, xã Ia Tom) thiếu thốn đủ bề, từ tình thương đến vật chất trong cuộc sống thường ngày. Vì cuộc sống, điểm tựa duy nhất của Tĩnh là người anh trai cũng phải khăn gói rời xa Tĩnh vào Thành phố Hồ Chí Minh mưu sinh. Một mình cậu bé đang tuổi ăn học côi cút.

May mắn thay, Tĩnh được các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quốc tế Lệ Thanh nhận làm con nuôi. Về với mái ấm Biên phòng từ ngày còn đen nhẻm, bỡ ngỡ và rụt rè, giờ đây, Tĩnh đã là một chàng trai rắn rỏi, tự tin qua nuôi dưỡng trong môi trường quân ngũ.

Chú thích ảnh
Em Nguyễn Quốc Tĩnh- 15 tuổi đang được sống trong tình yêu thương của các bố nuôi Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

Tĩnh kể, ngày ba, mẹ mất, em buồn và chán nản lắm. Em không còn thiết tha việc học hành, bỏ bê đi chơi. Từ khi được sống dưới mái ấm tình thương của các bố là Bộ đội Biên phòng, em đã học tập được rất nhiều điều bổ ích. Em sẽ cố gắng học thật giỏi, rèn luyện bản thân và thực hiện được ước mơ sau này làm một người chiến sĩ Biên phòng”.

Qua thời gian cùng ăn, ở, sinh hoạt với các bố nuôi tại các đồn Biên phòng, Vĩ và Tĩnh đã tự tin hơn, trưởng thành hơn và biết sống có trách nhiệm hơn. Chương trình “Con nuôi đồn biên phòng” đã và đang là chủ trương đúng đắn của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhằm giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như: Mồ côi cha mẹ, không nơi nương tựa, thuộc diện gia đình là con, cháu liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn biên giới.

Nơi chắp cánh những ước mơ

Chú thích ảnh
Bố nuôi tận tâm đón các em về sau mỗi giờ học.

Mô hình “Con nuôi đồn biên phòng” được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai thực hiện từ năm 2019. Đến nay, các đồn đã nhận nuôi được 11 trẻ mồ côi. Từ tình yêu thương đong đầy của các bố nuôi, những phận đời kém may đang dần trưởng thành. Mái ấm Biên phòng trở thành điểm tựa vững chãi dưỡng ước mơ xanh.

Một buổi trưa cuối năm, tiết trời biên cương Gia Lai se se lạnh. Thế nhưng, khu tập thể của Đội công tác địa bàn (Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh) đóng tại xã Ia Dom là một không gian ấm cúng của đại gia đình. Ở căn bếp nhỏ, hình ảnh những chiếc áo xanh của người chiến sĩ Biên phòng hòa cùng sắc phục học sinh xanh trắng đang tất bật chuẩn bị cho bữa cơm trưa, cảm giác thật ấm áp. Vừa nhặt rau, Vĩ và Tĩnh nhanh miệng chào khi thấy có khách đến thăm. Gần 3 năm về ở với mái ấm Biên phòng, từ sự chăm sóc của các bố nuôi, các em đã "thay da, đổi thịt", không còn tự ti, rụt rè.

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Thiều - Đội phó Đội Vận động quần chúng, Đồn Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh chia sẻ: Các em hòa nhập với môi trường rất tốt. Bên cạnh việc học hành, các em được sinh hoạt ăn, ngủ, tăng gia sản xuất, hoạt động thể thao cùng các bố nên thể trạng phát triển tốt hơn nhiều.

“Anh chàng Tĩnh này đang là cầu thủ bóng chuyền chủ lực của trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trãi đây. Giờ đẹp trai, cao lớn hơn các bố ở đây rồi”- Thiếu tá Nguyễn Văn Thiều xoa đầu Tĩnh và khen.

Chú thích ảnh
Các bố nuôi là chiến sĩ Biên phòng đang dạy học cho các con nuôi.

Được chăm sóc chu toàn, việc học của hai con Vĩ và Tĩnh ngày càng tiến bộ. Nhớ những ngày mới đầu về ở với Đồn, với học lực trung bình, em khiến các bố nuôi bao phen đau đầu. Thế nhưng, sau thời gian đầu bỡ ngỡ, những kiến thức còn thiếu đã được bố nuôi cùng thầy cô giáo tận tâm bổ trợ. Nhờ vậy, đến nay, hai em đã có được kết quả học tập khá.

Cô giáo Ngô Thị Nguyên, chủ nhiệm lớn 7C, Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trãi cho biết: Các em hòa nhập với lớp, bạn bè và thầy cô rất nhanh. Dù mới đầu về trường, các em còn tự tin, rụt rè do “cú sốc” về hoàn cảnh gia đình. Đến giờ, với sự tận tâm của các anh Bộ đội Biên phòng, các thầy, cô giáo, học lực các em đã tốt lên nhiều.

Có thế thấy, sau thời gian dài được những người bố mang quân hàm xanh chăm sóc, chỉ dạy, Vĩ và Tĩnh đã có sự đổi thay cả về thể chất lẫn trí tuệ. Ngoài giờ lên lớp, các em đã biết tự chăm sóc bản thân, giặt giũ quần áo, phụ giúp chăm sóc vườn rau. Cuộc sống no đủ, có sự yêu thương của những người lính, nụ cười đã xuất hiện nhiều hơn trên khuôn mặt của hai đứa trẻ vốn gặp nhiều bất hạnh. Đặc biệt hơn nữa, dưới mái ấm đong đầy tình yêu thương này, những ước mơ xanh đã đâm chồi. Tĩnh mơ ước trở thành người lính Biên phòng như các bố nuôi để góp ích cho bản làng nơi em sinh ra.

Đề nghị bang South Australia sớm mở Văn phòng đại diện thương mại đầu tư tại Việt Nam Đề nghị bang South Australia sớm mở Văn phòng đại diện thương mại đầu tư tại Việt Nam
Vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững Vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững

Theo Quang Thái/TTXVN

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/mai-am-bien-phong-chap-canh-uoc-mo-xanh-180713.html

In bài viết