Gia đình ươm mầm hữu nghị

08:28 | 10/09/2022

Họ không phải là những người trong dòng họ, thân thích, cũng không cùng một dân tộc, nhưng từ lâu, họ đã xem nhau như những người thân trong gia đình. Đó là những gia đình từ chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM”.
Trường Hữu nghị 80 tổ chức chuỗi hoạt động vun đắp tình hữu nghị 3 nước Việt - Lào - Campuchia Trường Hữu nghị 80 tổ chức chuỗi hoạt động vun đắp tình hữu nghị 3 nước Việt - Lào - Campuchia
Ươm mầm hữu nghị Việt Nam - Campuchia Ươm mầm hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Đến thăm gia đình của cô Nguyễn Thị Hằng tại địa chỉ 37/64 Đoàn Như Hài, Phường 13, Quận 4, chúng ta có thể thấy nơi đây luôn tràn đầy tiếng cười, mọi người luôn thân thiện, cởi mở, đối đãi nhau rất ấm áp, chân tình. Cô Hằng cho biết, được sự vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 4, cô đã tham gia chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM”. Ngày 23/4/2022, gia đình cô đón nhận 2 con nuôi (nam) sinh viên Lào là Xaiyaphone Ip và Nando Manivong đang học năm 2 khoa Y Đa khoa tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Đồng thời, cô cũng nhận thêm 3 sinh viên nữ người Lào là Sipaseuth Keo, Phengthongkam Lona và Xayyavong Duangmany, cũng đều là sinh viên năm 2 khoa Y đa khoa đại học Nguyễn Tất Thành.

Cô Nguyễn Thị Hằng và bạn Nando Manivong, Xaiyaphone Ip cùng nhau đọc báo
Cô Nguyễn Thị Hằng và bạn Nando Manivong, Xaiyaphone Ip cùng nhau đọc báo.

Những ngày đầu mới về gia đình, các em khá bỡ ngỡ, cũng có chút e ngại khi giao tiếp với các thành viên trong gia đình cô. Thấu hiểu, chia sẻ điều đó, cô Hằng và các thành viên trong gia đình luôn hòa đồng, thân thiện, tạo không khí gần gũi, vui vẻ với các em bằng nhiều hoạt động như: cùng nhau nấu ăn, cùng nhau xem chương trình giải trí, cùng nhau học ngôn ngữ, chơi trò chơi. Chỉ sau 4 tháng, các em đã nhanh chóng hòa nhập, quen với nếp sống sinh hoạt của gia đình. Không chỉ cô Hằng mà các con ruột, con rể và cả cháu của cô Hằng đều thân thiết với các bạn sinh viên Lào, họ thực sự xem nhau như những người thân trong nhà.

Cô Nguyễn Thị Hằng (bìa phải) và các bạn sinh viên Lào tham gia thi nấu ăn.
Cô Nguyễn Thị Hằng (bìa phải) và các bạn sinh viên Lào tham gia thi nấu ăn.

Dù đi đâu, làm gì cũng luôn có mặt của các bạn sinh viên Lào. Mỗi khi các bạn sinh viên không vướng lịch học, cô Hằng đều tổ chức cho các bạn đi chơi nhiều nơi như tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM, cầu Thủ Thiêm mới, đi xe buýt trên sông, đi du lịch tại miền Tây, đi biển, thăm họ hàng ở quê, dự tiệc cưới người thân,… nhằm giúp các bạn hiểu thêm những nét văn hóa đặc trưng cũng như phong tục tập quán của Việt Nam. Thông qua những chuyến đi đó, tình cảm, mối quan hệ giữa các bạn sinh viên Lào và những thành viên trong gia đình cô Hằng càng thêm gắn kết. Nhờ đó, các bạn sinh viên Lào cũng có thêm cơ hội thực hành nâng cao khả năng nói tiếng Việt, tiếp thu những nét đẹp văn hóa Việt Nam thông qua cuộc sống thường ngày của gia đình, khơi dậy những tình cảm gắn bó giữa thế hệ trẻ Lào với người dân Việt Nam.

Bạn Nando Manivong vui vẻ tâm sự: “Ban đầu, khi tham gia chương trình này, em nghĩ rằng đây chỉ là dịp để học hỏi, trau dồi thêm tiếng Việt. Nhưng sau khi gặp mẹ Hằng, em mới thấy rằng em thực sự may mắn và hạnh phúc khi đã có thêm một gia đình mới. Mẹ Hằng và các anh chị rất thương, yêu quý em như chính những người em ruột trong nhà. Đó là tình cảm rất đáng quý, rất đáng trân trọng và khó có được khi em học tập, sinh sống nơi đất khách quê người”.

Ngoài ra, với vai trò là Phó ban công tác Mặt trận Khu phố 4, Phường 13, cô luôn ý thức tích cực tham gia các hoạt động phong trào tại địa phương. Từ ngày nhận nuôi các bạn sinh viên Lào, cô Hằng vận động các em cùng tham gia thêm các phong trào tại địa phương như: ra quân tổng vệ sinh khu phố vào sáng thứ Bảy hàng tuần, tham gia Hội thi Luật An ninh mạng đạt giải Khuyến khích, tham gia Hội thi ảnh do Ký túc xá sinh viên Lào tổ chức đạt giải 3, tham gia Hội thi nấu ăn Gia đình Việt do Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức đạt giải đặc biệt, tham gia Hội thi ảnh “Khoảnh khắc gia đình” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố tổ chức. Bên cạnh đó, các bạn sinh viên Lào còn nhận được học bổng do Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 4 hỗ trợ với số tiền 1.500.000 đồng/tháng; thường xuyên được Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 13 quan tâm, hỗ trợ nhiều phần quà, học bổng, giúp các bạn có thêm chi phí trang trải trong việc học tập, sinh hoạt.

Cô Hằng bộc bạch: “Có thể nói, các con rất quý tôi và xem tôi như người mẹ thứ hai của mình. Và ngôi nhà 37/64 Đoàn Như Hài thật sự là ngôi nhà thứ 2 của các con sau những ngày học tập vất vả trở về. Với bản thân tôi, hình ảnh người mẹ Việt Nam – người con Lào không chỉ dừng lại ở hình ảnh mẹ - con mà qua đó thấy được sự gắn kết tình cảm giữa Việt Nam với Lào, xây dựng hình ảnh Việt Nam nhân văn, nghĩa tình trong mắt bạn bè quốc tế”.

Hình ảnh đẹp của gia đình Việt – Lào.
Hình ảnh đẹp của gia đình Việt – Lào.

Chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM” giúp tăng cường các hoạt động giao lưu Nhân dân các nước, tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp Nhân dân Thành phố và du học sinh Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM. Đối với các bạn sinh viên Lào, Campuchia, bên cạnh sự hỗ trợ về vật chất, tinh thần thì đây còn là cơ hội quý để các bạn được trải nghiệm nền văn hóa truyền thống Việt Nam. Các bạn sẽ hiểu hơn về đất nước, con người, văn hóa, lịch sử, truyền thống và mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với Lào và Campuchia. Đặc biệt, chương trình thành công là nhờ sự tích cực hưởng ứng, tham gia của các gia đình Việt Nam. Nghĩa cử cao đẹp ấy đã góp phần thiết thực cùng TPHCM tăng cường công tác đối ngoại nhân dân giữa nhân dân TPHCM với nhân dân Lào, Campuchia.

Những ngôi nhà hữu nghị gắn kết gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia Những ngôi nhà hữu nghị gắn kết gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia
Mạch ngầm kết nối tình hữu nghị Việt - Lào Mạch ngầm kết nối tình hữu nghị Việt - Lào

Mỹ Duyên/TTĐT Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/gia-dinh-uom-mam-huu-nghi-175174.html

In bài viết