Mùa hè Hà Nội với 2 cảm nhận ở cách nhau hơn 11.500 km

20:49 | 30/07/2022

“Buổi tối mùa hè ở Hà Nội thật náo nhiệt với những quán ăn vỉa hè cùng các món giải nhiệt như chè, bánh bột lọc, đá bào, kem. Bên cạnh đó, món phở thật đậm đà và có hương vị khó quên...”, Joanique, khách du lịch 23 tuổi, quốc tịch Bỉ chia sẻ cảm nhận về mùa hè ở Hà Nội.
Có những mùa hè cháy rát Có những mùa hè cháy rát
"Hạt gạo làng ta/ Có bão tháng bảy/ Có mưa tháng ba/ Giọt mồ hôi sa/ Những trưa tháng sáu/ Nước như ai nấu/ Chết cả cá cờ/ Cua ngoi lên bờ/ Mẹ em xuống cấy..." - Những câu thơ như mang cả mùa hè tới với người đọc của nhà thơ Trần Đăng Khoa cũng đủ khiến cho ai đã trải qua những tháng ngày ngọt bùi đắng cay ấy, thấm vị phù sa của con sông quê hương rồi đằm mình trong ao làng ướp ngát hương sen của một mùa ký ức vẹn nguyên.
“Lễ hội mùa hè Sa Pa năm 2022” chính thức được khởi động “Lễ hội mùa hè Sa Pa năm 2022” chính thức được khởi động
Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai tổ chức khai mạc "Lễ hội mùa hè Sa Pa" năm 2022 nhằm giới thiệu các chương trình du lịch hè đặc sắc, các sự kiện văn hóa, thể thao độc đáo gắn với thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên, bản sắc văn hóa đặc sắc của Sa Pa.
Ảnh internet.
Mùa hè Hà Nội có những nét quyến rũ rất riêng (Ảnh internet).

Chè, đá bào và... “ninja”

Tới Hà Nội trong một chuyến đi ngắn đúng vào những ngày hè tháng 7, Joanique thực sự ấn tượng với không khí, món ăn và sự hiếu khách của người dân nơi đây. Chia sẻ với phóng viên tại một quán cà phê cạnh Nhà thờ lớn (Hoàn Kiếm, Hà Nội), cô gái 23 tuổi người Bỉ này rất ấn tượng với món ăn giải nhiệt mùa hè như chè, bánh bột lọc, đá bào, bingsu, kem. Bên cạnh đó, món phở là khoái khẩu của cô gái 23 tuổi này: “Món ăn mà tôi yêu thích nhất là phở. Thật khó tin khi được thưởng thức một món ăn đậm đà như vậy”.

Ngoài ra, Joanique cùng có dịp được thử nhiều loại đồ ăn truyền thống như bánh giò, chả. Khá tinh tế về vị giác, Joanique đưa ra những đánh giá: “Dường như đồ ăn Việt có hương vị đậm đà và độc đáo hơn so với những gì chúng tôi có”.

Joanique trong một quán ăn tại Hà Nội.
Joanique trong một quán ăn tại Hà Nội.

“Chuyến đi tới Việt Nam là một trải nghiệm vô cùng thú vị. Điều gì cũng mới mẻ: Từ đồ các món ăn, không khí đặc thù và sự hào phóng của người dân nơi đây. Nhờ đó, tôi đã biết thêm nhiều điều về con người và văn hoá người Việt”.

Những ngày ở Hà Nội, cô gái 23 tuổi này có dịp chứng kiến những cơn mưa của tháng 7 dương lịch. Mưa đến khi trời đã quá oi nóng. Chỉ sau những cơn dông vào buổi chiều là mưa ập xuống với không khí mát lạnh, xoá đi sự ngột ngạt của thời tiết. Những cơn mưa đến nhanh và đi nhanh cũng là điều làm Joanique thú vị vì cơn mưa của Bỉ rất khác.

Đến Hà Nội vào những ngày hè, cô chọn một phong cách ăn vận tối giản. Những món quần áo cô thường xuyên mặc là áo phông, áo thun, quần jeans. Việc ăn mặc thoải mái và đơn giản là ưu tiên hàng đầu. Cũng về chủ đề ăn mặc, Joanique rất thú vị trước trang phục của người dân Hà Nội vào dịp mùa hè.

“Các bạn trẻ tại đây luôn biết cách chăm chút cho bản thân. Họ luôn làm nổi bật bản thân với những bộ quần áo thời thượng. Không chỉ vậy, nhiều người còn chú trọng bảo vệ làn da của mình mỗi khi đi ra ngoài. Đa số luôn che chắn, mặc kín mít người như cách gọi ở đây là những “ninja” để che chắn cái nóng”, Joanique vui vẻ chia sẻ.

Thèm cảm giác đi dưới hàng sấu già

Trong khi đó, cách xa Hà Nội tới hơn 11.500 km, cảm nhận của một bạn trẻ người Việt về mùa hè quê nhà lại khá đặc thù. “Mùa hè ở Hà Nội với tôi đầy ắp các kỷ niệm thân thương: Những buổi trưa hè oi ả đầy tiếng ve, con đường rợp bóng cây sấu già trên đường Phan Đình Phùng và những quán ăn vỉa hè đầy hấp dẫn. Mùa hè ở Việt Nam còn là kỷ niệm với chuyến đi Hạ Long tràn đầy tiếng cười với hội bạn thân...”, bạn Thái Yến Phương (19 tuổi, du học sinh tại Canada) nhớ lại về thời gian sinh sống tại Việt Nam.

Thái Yến Phương đang du học tại Canada.
Thái Yến Phương đang du học tại Canada.

Mặc dù đã trải qua 3 mùa hè tại Canada, nhưng những kỷ niệm về mùa hè tại Việt Nam luôn còn đầy ắp với cô gái 19 tuổi này. “Thời tiết mùa hè của Hà Nội có những ngày nhiệt độ lên tới 38-40 độ C. Nắng nóng rồi lại chợt mưa. Những điều đó đem lại cho tôi một cảm giác rất đặc trưng của Hà Nội. Càng đi xa mới thấy thật nhớ và thân thương”, Phương nhớ lại.

Trong những ngày hè như vậy, việc tụ tập ăn chơi và đi lại gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bạn Phương cho biết có nhiều cách khác nhau để tận hưởng mùa hè. Vào mùa hè, ở thành phố có rất nhiều bể bơi cho người dân ở các khu chung cư cũng như những nơi công cộng khác. Nữ sinh du học tại Canada nhớ lại: “Thậm chí, còn có nhiều người ra sông, hồ bơi để tránh nóng. Riêng công viên nước Hồ Tây thu hút nhiều du khách mỗi khi dịp hè tới, trong đó có tôi”.

Ngoài ra, Phương còn tâm sự về kỷ niệm đáng nhớ khi còn ở quê nhà là chuyến đi Hạ Long với hội bạn thân. “Đó là một chuyến đi vô cùng tuyệt vời. Chúng tôi có cơ hội được khám phá Vịnh Hạ Long nổi tiếng, cùng với các món ăn vừng biển ẩm thực phong phú. Mặc dù thời tiết còn nóng và oi bức, mọi người vẫn tận hưởng thời gian cùng với nhau”. Dù đang ở Canada với tiết trời ôn đới, nhưng thời điểm này, Phương luôn bồi hồi với những hoài niệm về mùa hè của Hà Nội.

Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động kết nối tại Lễ hội Tận hưởng mùa hè 2022 Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động kết nối tại Lễ hội Tận hưởng mùa hè 2022
Cao nguyên trắng Bắc Hà mùa hè năm 2022: Nức lòng du khách Cao nguyên trắng Bắc Hà mùa hè năm 2022: Nức lòng du khách

Quang Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/mua-he-ha-noi-voi-2-cam-nhan-o-cach-nhau-hon-11500-km-173060.html

In bài viết