Chuyến bay giải cứu gần 300 người Việt từ Ukraine đã về nước an toàn
14:14 | 08/03/2022
"Vui mừng, xúc động là những cảm xúc của em lúc này khi được trở về trên chuyến bay giải cứu người Việt tại Ukraine. Tổ quốc đã không bỏ rơi đồng bào của mình ở lại" - Nguyễn Thị Lan Anh (hành khách chuyến bay VN88) chia sẻ.
 |
Ngày 7/3, chuyến bay số hiệu VN88 của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) chở 287 công dân khởi hành từ Bucharest (Rumani) lên đường trở về Hà Nội. |
 |
Trong số gần 300 hành khách, có 71 trẻ nhỏ dưới 12 tuổi và 14 trẻ dưới 2 tuổi. |
 |
Để thực hiện chuyến bay này, Vietnam Airlines đã sắp xếp tổ bay gồm 25 thành viên, trong đó có 5 phi công (3 cơ trưởng), 12 tiếp viên, 2 kỹ thuật, 4 nhân viên phục vụ mặt đất… để đảm bảo mọi hoạt động diễn ra nhanh chóng, hiệu quả đồng bộ và an toàn tuyệt đối. |
 |
Tại đầu sân bay Nội Bài, người thân và gia đình các công dân được trở về trên chuyến bay giải cứu đã có mặt từ sớm để đón người nhà. Ai cũng vui mừng khi thân nhân về nước an toàn. |
 |
Đúng 11g30, chuyến bay đầu tiên sang Bucharest (Romania) để đón người Việt Nam tại Ukraine về nước của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội). |
 |
Sau hành trình gần 11 giờ bay liên tục từ Bucharest, 287 hành khách là những công dân Việt Nam đầu tiên trở về nước do tình hình chiến sự phức tạp ở Ukraine. |
 |
Kiều bao vui mừng, xúc động trở về nhà sau hành trình dài. |
 |
Bà Nguyễn Thanh Nga (Thanh Xuân, Hà Nội) đón người thân trở về từ thành phố Odessa (Ukraine). "Mấy ngày trước, gia đình rất lo lắng nhưng khi nghe tin có chuyến bay giải cứu đồng bào, chúng tôi đã gửi thông tin và đăng ký được chuyến đầu tiên. Không có gì vui mừng hơn khi được trở về sớm và an toàn" - bà Nga chia sẻ. |
 |
Chị Lê Thị Hải Yến đón em gái Lê Tú Uyên trở về từ Ukraine. "Khi chiến tranh xảy ra tại Ukraine, gia đình rất lo lắng, hai chị em giữ liên lạc liên tục. Nay em gái trở về rồi, gia đình rất mừng. Thực sự cảm ơn đất nước đã quan tâm và tổ chức chuyến bay đầy ý nghĩa này" - Tú Uyên chia sẻ. |
 |
Ra đón con và các cháu trở về đất nước sau hành trình sơ tán vất vả, ông Phạm Quang Sơn (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: "Nhận được tin có chuyến bay cứu trợ, chúng tôi rất phấn khởi, mong mỏi con cái trở về càng sớm càng tốt. Chúng tôi xin cảm ơn Đảng, Chính phủ đã quan tâm đến kiều bào xa quê hương" - ông Phạm Quang Sơn bày tỏ. |
 |
Nguyễn Hương Thảo (du học sinh tại Ukraine) vui mừng trở về trong vòng tay bạn bè. "Được trở về đúng lúc, em thực sự rất vui. Đây là sự quan tâm của Đảng, Chính phủ dành cho những người con xa quê" - Hương Thảo chia sẻ. |
 |
"Tôi sống ở thành phố Odessa, tuy chưa có chiến sự nhưng người Việt Nam ở đó rất lo sợ. Giây phút này, tôi rất vui mừng, xúc động khi được trở về. Đất nước đã không bỏ rơi đồng bào của mình ở lại", chị Lan Anh nói. |
Hải Triều
Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chuyen-bay-giai-cuu-gan-300-nguoi-viet-tu-ukraine-da-ve-nuoc-an-toan-164228.html
In bài viết