Năng lượng tích cực: Thấy cậu bé lả đi vì đói, CSGT nhường luôn suất ăn tối

14:03 | 02/08/2021

Cậu bé người gầy sạm, đen nhẻm tay rưng rưng đón hộp cơm từ chiến sĩ cảnh sát. Có lẽ đây là hộp cơm ngon nhất em từng ăn.
Năng lượng tích cực: Ấm lòng gia đình người chủ trọ miễn phí tiền nhà tháng 8 cho khách thuê Năng lượng tích cực: Ấm lòng gia đình người chủ trọ miễn phí tiền nhà tháng 8 cho khách thuê
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của mọi người trong mùa dịch. Bà chủ trọ đã viết thông báo với nội dung, miễn phí toàn bộ tiền phòng tháng 8 cho khách thuê nhà.
Năng lượng tích cực: Hai chiến sỹ Công an sửa xe giúp nam thanh niên đang trên đường về quê Năng lượng tích cực: Hai chiến sỹ Công an sửa xe giúp nam thanh niên đang trên đường về quê
Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại các tỉnh phía Nam đang diễn biến phức tạp, rất nhiều người đã tự điều khiển xe máy về quê tránh dịch. Việc di chuyển bằng phương tiện cá nhân suốt quãng đường dài hàng ngàn km khiến các công dân mệt mỏi, mất sức.

Phải đi ăn xin, lang thang là điều bất đắc dĩ đối với bất cứ ai. Với những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, đáng lẽ phải được tập trung học hành, vậy mà phải lo miếng cơm manh áo hằng ngày, vạ vật nay đây mai đó, ngủ gầm cầu, vỉa hè ven đường, bất cứ ai cũng cảm thấy xót xa.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ lại đoạn clip một cậu bé lang thang được chiến sĩ CSGT giúp đỡ. Theo đó, khi chiến sĩ này đang làm nhiệm vụ ở chốt phòng dịch, cậu bé ăn xin đen nhẻm, da sạm đi vì cháy nắng đi qua đã khiến anh chú ý.

Thấy cậu lả đi vì đói, anh đã ngay lập tức nhường lại suất cơm tối cho cậu bé. Bé trai tay vừa xoa xịt khử khuẩn, vừa đón hộp cơm từ người chiến sĩ. Ăn xong, chiến sĩ CSGT đã đưa xe máy chở em về nhà.

Năng lượng tích cực: Thấy cậu bé lả đi vì đói, CSGT nhường luôn suất ăn tối

CSGT nhường suất ăn tối của mình cho cậu bé lang thang đi ăn xin (Nguồn: PC08)

Được biết, đoạn clip ghi lại vào khoảng 19h50 tối 31/7, tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên đường Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 1A. Chiến sĩ CSGT được nhắc tên trong câu chuyện trên là Đại úy Phan Thành Nghĩa (thuộc trạm CSGT Tân Túc).

Anh phát hiện một em nhỏ đang lang thang ngoài đường. Qua hỏi chuyện, anh được biết em nhỏ này đã nhịn đói từ sáng tới chiều nên đi lang thang tìm xin đồ ăn tối. Sau khi biết hoàn cảnh, anh đã đưa em nhà an toàn ở ấp 3, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP. HCM, Tuổi Trẻ đưa tin.

Hành động đẹp này của anh đã nhận được nhiều sự tán dương của cư dân mạng. Số khác cũng bày tỏ sự thương cảm cho hoàn cảnh cậu bé, tuổi nhỏ đã bơ vơ không nơi nương tựa.

CSGT hỗ trợ 4 người phụ nữ, trẻ em lang thang về nhà an toàn CSGT hỗ trợ 4 người phụ nữ, trẻ em lang thang về nhà an toàn
Vừa hoàn thành cách ly tập trung, 4 người, gồm phụ nữ và trẻ em ở An Giang trên đường đi về quê thì bến phà đã ngưng hoạt động, không tìm được nơi nghỉ qua đêm, được lực lượng tuần tra kiểm soát phát hiện giúp đỡ về nhà trong đêm.
Thót tim khi thấy cảnh đôi nam nữ luồn lách qua giữa 2 xe Container Thót tim khi thấy cảnh đôi nam nữ luồn lách qua giữa 2 xe Container
Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cặp đôi đi xe máy chạy chen vào khoảng giữa của 2 chiếc xe tải với tốc độ cao như phim hành động, khiến nhiều người chứng kiến phải rùng mình…
Thấy CSGT, tài xế xe ben đổ thẳng đất đá xuống đường vì quá trọng tải Thấy CSGT, tài xế xe ben đổ thẳng đất đá xuống đường vì quá trọng tải
Hành vi của tài xế xe ben khiến những người chứng kiến không khỏi ngán ngẩm.

Khánh An

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nang-luong-tich-cuc-thay-cau-be-la-di-vi-doi-csgt-nhuong-luon-suat-an-toi-146546.html

In bài viết