Cảnh sát Mỹ rớt nước mắt kể lại vụ bạo loạn kinh hoàng tại Điện Capitol

15:17 | 28/07/2021

4 sĩ quan cảnh sát kể lại rằng họ bị chế nhạo bằng những lời lăng mạ chủng tộc, đe dọa tính mạng và từng nghĩ rằng họ có thể chết khi đấu tranh để bảo vệ Điện Capitol trong vụ bạo loạn.
Nhiều cảnh sát 'sốc' khi đến hiện trường vụ rơi khinh khí cầu tại Mỹ Nhiều cảnh sát 'sốc' khi đến hiện trường vụ rơi khinh khí cầu tại Mỹ
Trung tâm báo chí phục vụ G7 náo loạn vì cảnh báo bom Trung tâm báo chí phục vụ G7 náo loạn vì cảnh báo bom

Một ủy ban Hạ viện Mỹ có nhiệm vụ điều tra vụ bạo loạn ngày 6/1 tại Điện Capitol đã có phiên điều trần nghe lại lời kể của những cảnh sát trong vụ việc.

Theo đó, các sĩ quan này kể lại hành động của “những kẻ khủng bố” trong “âm mưu đảo chính” tại phiên điều trần kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ.

Michael Fanone - sĩ quan cảnh sát tại Washington DC, kể về việc cơ quan thực thi pháp luật đã bị những kẻ bạo loạn tấn công nhằm ngăn chặn việc Quốc hội chứng nhận chiến thắng bầu cử của Tổng thống Joe Biden.

“Tôi đã bị kéo, bị đánh, bị bắn súng điện, ngoài ra còn bị gọi là kẻ phản quốc. Tôi thậm chí còn suýt bị tước vũ khí và bị giết bằng chính khẩu súng của mình. Tôi nghe rõ ràng câu nói "giết hắn bằng súng của chính hắn". Và tôi vẫn có thể nghe thấy những từ đó trong đầu mình ngày hôm nay”, Fanone kể lại trong nước mắt.

Cảnh sát Mỹ rớt nước mắt kể lại vụ bạo loạn kinh hoàng tại Điện Capitol
Sĩ quan Harry Dunn vừa khóc vừa kể lại vụ việc. Ảnh AP

Sĩ quan Harry Dunn nói thêm rằng, bản thân đã bị đau tim đồng thời được chẩn đoán là bị chấn động, chấn thương sọ não và rối loạn căng thẳng sau chấn thương.

Còn sĩ quan Fanone thì giận dữ, quở trách rằng có những thành viên đảng Cộng hòa trong Quốc hội đang công khai xem nhẹ bạo lực mà anh và các sĩ quan đồng nghiệp đã trải qua khi chống lại những kẻ bạo loạn.

“Sự thờ ơ thể hiện với các đồng nghiệp của tôi thật đáng hổ thẹn!”, sĩ quan này vừa nói vừa đập tay xuống bàn.

Một sĩ quan khác có tên Harry Dunn cho biết anh bị gọi với một từ miệt thị người da màu. “Chưa từng có ai gọi tôi như vậy, gọi tôi với từ đó, khi tôi đang mặc quân phục cảnh sát Capitol”.

Sĩ quan Daniel Hodges gọi những kẻ bạo loạn là “những kẻ khủng bố” và kể rằng những kẻ này hét vào mặt anh rằng: “Ngươi sẽ chết khi đang quỳ”.

Cảnh sát Mỹ rớt nước mắt kể lại vụ bạo loạn kinh hoàng tại Điện Capitol
Các sĩ quan tuyên thệ trước phiên điều trần. Ảnh AP

Sĩ quan Aquilino Gonell kể với các nhà lập pháp rằng, những kẻ bạo loạn đã “hét lên rằng tôi, một cựu chiến binh quân đội, một sĩ quan cảnh sát, nên bị xử tử”.

Anh nhớ lại rằng mình đã cố gắng giúp đỡ một đồng nghiệp khi anh ta bị đám đông túm lấy, đánh liên tục và gần như chết ngạt. “Những gì chúng tôi phải hứng chịu giống như một thứ gì đó từ một trận chiến thời trung cổ. Chúng tôi đã chiến đấu từng phút một để ngăn chặn một cuộc xâm lược Điện Capitol”, Gonell cho biết.

Được biết, phiên điều trần ngày 27/7 diễn ra sau khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tuần trước từ chối việc bổ nhiệm hai nhà lập pháp là các đồng minh thân cận của ông Trump vào ủy ban. Các đảng viên Dân chủ cho rằng các nhà lập pháp này đã giúp phát tán thông tin sai lệch về bầu cử dẫn đến bạo loạn.

Phe Cộng hòa quyết chặn cuộc điều tra vụ bạo loạn ở Điện Capitol Phe Cộng hòa quyết chặn cuộc điều tra vụ bạo loạn ở Điện Capitol
Mỹ lên kế hoạch cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine Mỹ lên kế hoạch cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

Hà Linh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/canh-sat-my-rot-nuoc-mat-ke-lai-vu-bao-loan-kinh-hoang-tai-dien-capitol-146094.html

In bài viết