Tin tức thời sự ngày 3/8: Phó Chủ tịch HĐND bị vợ Bí thư Đảng ủy xã hành hung ngay tại nơi làm việc

17:05 | 03/08/2020

Tin tức thời sự ngày 3/8: Phó Chủ tịch HĐND bị vợ Bí thư Đảng ủy xã hành hung ngay tại nơi làm việc; Cách ly tại nhà, cô gái vẫn vô tư đi uống trà sữa, tiếp xúc nhiều người… là những tin thời sự hôm nay.
Tin tức trong ngày mới nhất: Theo mẹ đi làm, bé trai 6 tuổi ở Nghệ An rơi từ tầng 9 khách sạn tử vong Tin tức trong ngày mới nhất: Theo mẹ đi làm, bé trai 6 tuổi ở Nghệ An rơi từ tầng 9 khách sạn tử vong
Tin tức trong ngày 30/7: Đà Nẵng đã xác định được 6.665 trường hợp F1 Tin tức trong ngày 30/7: Đà Nẵng đã xác định được 6.665 trường hợp F1

Phó Chủ tịch HĐND bị vợ Bí thư Đảng ủy xã hành hung ngay tại nơi làm việc

4659 hanh hung
Công sở xã Giao An, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Thanh Niên

Ngày 3/8, lãnh đạo UBND huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) cho biết, UBND huyện đã nhận được đơn tố cáo của bà Lê Thị Dung, Phó chủ tịch HĐND xã Giao An (Lang Chánh, Thanh Hóa).

Theo nội dung đơn của bà Thu, ngày 22/7, bà Thu đang làm việc tại công sở xã Giao An thì bất ngờ bị bà Hà Thị Thi, giáo viên Trường mầm non Giao An (vợ ông Phạm Văn Toàn - huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Giao An) và bà Phạm Thị Tuyền - bí thư Đoàn thanh niên xã Giao An (con gái bà Thi và ông Toàn) xông vào phòng chửi bới, hành hung, đánh đập, làm nhục bà.

Trong lúc hành hung, bà Thi còn dùng kéo cắt tóc bà Dung, gây thương tích trên đầu nạn nhân nên phải nhập viện khâu 3 mũi, điều trị vết thương.

"UBND huyện đã chỉ đạo chủ tịch UBND xã, công an xã Giao An, Phòng GD-ĐT, Huyện đoàn xác minh, làm rõ vụ việc sau khi có đơn thư của bà Lê Thị Dung. Ngay sau khi có kết quả xác minh, Huyện ủy, UBND huyện và ngành chức năng sẽ xử lý nghiêm khắc cá nhân có sai phạm. Bởi vụ việc này liên quan đến ông Phạm Văn Toàn - huyện ủy viên, bí thư Đảng ủy xã Giao An", vị lãnh đạo huyện Lang Chánh thông tin.

Trả lời báo chí, ông Lê Minh Thư, trưởng Phòng GD-ĐT huyện Lang Chánh cho biết, sau khi nhận được đơn thư của bà Dung, cán bộ phòng đã làm việc với bà Hà Thị Thi, giáo viên Trường mầm non Giao An.

Tại buổi làm việc, bà Thi thừa nhận đến phòng làm việc của bà Dung, cầm kéo, túm tóc cắt tóc của bà Dung. Phòng GD-ĐT huyện đang chờ kết quả điều tra của công an. Sau khi có kết quả điều tra, nếu bà Thi sai phạm sẽ bị xử lý theo quy định của ngành.

Cách ly tại nhà, cô gái vẫn vô tư đi uống trà sữa, tiếp xúc nhiều người

4847 cach ly
Ảnh: Người Lao Động

Ngày 3-8, Trung tâm Y tế huyện Đắk Hà cho biết đã có báo cáo trường hợp chị Đ.T.N. M (SN 2001, trú thị trấn Đắk Hà, tỉnh Kon Tum) đang được cách ly tại đây.

Theo đó, chị M. có ở cùng chị họ là bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 564. Ngày 13-7, chị M. đến Bệnh viện Đà Nẵng thăm chị họ ốm. Từ ngày 25-7 đến 27-7, chị M. sống chung với chị họ. Đến 13 giờ ngày 27-7, chị M. ra Bến xe Đà Nẵng bắt xe khách loại 16 chỗ, nhà xe Vạn Thành để về Kon Tum.

Khi lên xe, chị M. ngồi hàng ghế thứ 2, gần cửa lên xuống. Trong quá trình di chuyển, chị M. có đeo khẩu trang nhưng đôi lúc cũng tháo ra.

Đến 13 giờ 30 ngày 28-7, chị M. đến khai báo y tế và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và yêu cầu tự cách ly tại nhà. Tuy vậy, cùng ngày chị M. đi uống trà sữa với bạn nam (SN 2001, trú thôn 11, xã Đắk Hring, huyện Đắk Hà). Ngày 1-8, có gặp bạn nữ (SN 2001, trú thị trấn Đắk Hà).

Vào tối 1-8, khi nhận thông tin chị họ sống chung với mình có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (Bệnh nhân 564, SN 2001, trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) nên chị M. gọi điện báo Trung tâm y tế giám sát, điều tra, xác minh dịch và đưa chị M. đi cách ly y tế.

Trong thời gian từ khi trở về đến khi đi cách ly, chị M. đã tiếp xúc với 8 người.

Trung tâm Y tế huyện Đắk Hà đã tiến hành cách ly tại nhà những người tiếp xúc gần với chị M. và những người tiếp xúc với những người này.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Sở Y tế tỉnh Kon Tum vào ngày 2-8 đã ban hành văn bản khẩn đề nghị người dân đi trên xe khách Vạn Thành, xuất bến tại Đà Nẵng lúc 13 giờ ngày 27-7 để về Kon Tum cần khẩn trương đến cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế. Đây là những người đi chung xe với chị M.

Sau 20 ngày mổ tách, hai bé song Nhi đã tự thở

5041 1a11
Trúc Nhi - Diệu Nhi đã tự cầm được bình sữa uống sau 20 ngày mổ tách. Ảnh: BVCC

Sáng 3/8, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết, sau 20 ngày hậu phẫu, sức khỏe hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi đã ổn định, hết sốt, tiêu tiểu tốt, hợp tác tập vật lý trị liệu.

Hiện, cả hai bé đã rút khí quản, tự hít khí trời. Các vết thương ở vùng bụng và hông khô, kết quả cấy vi sinh đều âm tính.

Cả hai bé cũng đã tự cầm bình sữa uống. Lượng sữa được cung cấp tùy theo nhu cầu của mỗi bé, trung bình 100-120 ml cho 6 đến 8 cữ sữa mỗi ngày.

Hiện, Trúc Nhi - Diệu Nhi đang được các y bác sĩ, điều dưỡng của bệnh viện chăm sóc cả ngày lẫn đêm. Các điều dưỡng thay nhau chơi đùa, hát ru, cho các em xem hoạt hình, những bài hát thiếu nhi để Trúc Nhi - Diệu Nhi quên đi những cơn đau, khó chịu vì nằm lâu. Được yêu thương, các bé luôn cười, mếu máo, làm nũng với các cô điều dưỡng.

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, để tránh lây nhiễm chéo và phòng chống dịch, các bác sĩ di chuyển giường hai bé cách nhau khoảng 3m. Phải nằm cách xa, hai chị em song Nhi đưa mắt nhìn nhau liên tục, làm các y bác sĩ vừa buồn cười vừa thương.

Anh Hoàng Anh, bố song Nhi, cho biết, mỗi ngày vào thăm, nhìn thấy sức khỏe hai con dần hồi phục, anh rất vui, biết ơn các y bác sĩ.

“Hôm nay vào thăm hai cục cưng của ba vui nè. Ba vào, chị Trúc Nhi đang ngủ, ba gọi không thèm dậy. Được một lúc, con thấy ba nên mếu xíu xíu. Em Diệu Nhi thấy ba thì cười toét miệng với ba. Hôm nay, Diệu Nhi được 5 cái răng rồi. Chị Trúc Nhi có một cái thôi. Nhanh khỏe để ba bế nhé hai con”, ông bố hai con viết.

"Táo và Dâu (tên gọi ở nhà của Trúc Nhi - Diệu Nhi) của bố mẹ đã cầm bình sữa uống rồi. Các con vẫn thích nghe bài hát Chúc bé ngủ ngon và Baby Shark", chị Thúy, mẹ hai bé, vui mừng chia sẻ.

Trúc Nhi - Diệu Nhi là cặp song sinh dính liền vùng bụng chậu. Sau khi chào đời tại Bệnh viện Hùng Vương, hai bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố để chăm sóc và theo dõi sức khỏe đến 13 tháng tuổi.

Ngày 15/7, sau nhiều lần hội chẩn, hai bé được phẫu thuật tách rời. Gần 100 y bác sĩ, ở nhiều chuyên khoa khác nhau tham gia phẫu thuật cho hai bé. Ca mổ được đánh giá là thành công.

TS.BS Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết, tới đây, hai bé phải trải qua thêm 4 cuộc đại phẫu để tạo hình khung chậu, tiết niệu, tiêu hóa và tầng sinh môn.

Người đàn ông đuối nước khi đi đánh cá

5059 bna duoi nuoc cau duoc8781638 382020
Lực lượng cứu nạn, cứu hộ tìm nạn nhân. Ảnh: Chu Minh

Vào hồi 11h55' hôm nay 3/8, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo có người đuối nước tại khu vực sông Cầu Đước, đoạn khối 15, phường Cửa Nam, TP. Vinh.

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông với 12 cán bộ chiến sĩ cùng các phương tiện chuyên dụng nhanh chóng tới hiện trường triển khai tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 14h40' cùng ngày, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Nạn nhân là anh Nguyễn X.T. (SN 1971), trú tại phường Đông Vĩnh, TP Vinh. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân đi thả lưới bắt cá tại khu vực Cầu Đước thì gặp nạn, đến trưa ngày 3/8 người dân tìm thấy đồ câu cá, xe máy tại khu vực trên và báo tin cho lực lượng chức năng.

Tin tức thời sự 24h ngày 2/8: Một bệnh nhân COVID-19 tại Đà Nẵng nhất định không hợp tác khai báo Tin tức thời sự 24h ngày 2/8: Một bệnh nhân COVID-19 tại Đà Nẵng nhất định không hợp tác khai báo
Tin tức thời sự ngày 1/8: Bị cha chê Tin tức thời sự ngày 1/8: Bị cha chê "khùng điên, bại não" khi đeo kính đen đi tập thể dục, nam thanh niên nhảy cầu tự vẫn

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-thoi-su-ngay-38-pho-chu-tich-hdnd-bi-vo-bi-thu-dang-uy-xa-hanh-hung-ngay-tai-noi-lam-viec-114206.html

In bài viết