“Vượt nắng, thắng mưa” trên chốt biên giới

17:28 | 17/07/2020

Biên giới An Giang đầu tháng 7, ngày nắng nóng như đổ lửa, đêm lại có những cơn mưa dông bất chợt, nhưng lực lượng Biên phòng vẫn túc trực 24/24 giờ tại các khu vực cửa khẩu, đường mòn, lối mở để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. 
Một thập kỷ phân định biên giới Việt – Trung trên bộ (bài 9) Một thập kỷ phân định biên giới Việt – Trung trên bộ (bài 9)
Thiêng liêng những cột mốc đặc biệt trên biên giới Việt Nam Thiêng liêng những cột mốc đặc biệt trên biên giới Việt Nam
“Vượt nắng, thắng mưa” trên chốt biên giới

Tổ công tác lưu động của Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn tuần tra ở khu vực biên giới. Ảnh: Hồ Phúc

Nỗ lực vượt khó

Từ tỉnh lộ 952 đoạn thuộc ấp 5, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu (An Giang) men theo những bờ ruộng sình lầy bùn đất chừng 500 mét mới đến được Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 số 5, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, BĐBP An Giang. Nằm cạnh con mương nội đồng, lều dã chiến của Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 số 5 được dựng rất chắc chắn. Mái và vách bên trong phủ bạt, bên ngoài lợp bằng lá dừa, vừa chống nắng nóng, vừa chống nước mưa thấm vào. Tính đến nay, 5 cán bộ, chiến sĩ của Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 số 5 đã thực hiện nhiệm vụ được hơn 4 tháng. Suốt thời gian qua, xác định nhiệm vụ được giao, cán bộ, chiến sĩ tại đây luôn ứng trực 24/24 giờ. Do địa bàn phụ trách là đồng ruộng bằng phẳng, có nhiều đường mòn, đường tắt qua biên giới, chỉ cần lơ là, các đối tượng sẽ lợi dụng đêm khuya để xuất cảnh trái phép.

Đối với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên các tổ, chốt phòng, chống dịch Covid-19 thuộc đoạn biên giới xã Vĩnh Xương nói riêng, toàn tuyến biên giới tỉnh An Giang nói chung, khó khăn nhất là thời tiết ngày nóng gay gắt, đêm mưa thất thường. Những ngày đầu mùa mưa, có nhiều hôm mưa lớn, nước thấm dột xuống lán, chăn, gối ướt nhẹp, cán bộ, chiến sĩ dầm mưa cả đêm... Vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết, cán bộ, chiến sĩ tại các tổ, chốt luôn thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Thiếu úy Phạm Xuân Đông, Tổ trưởng Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 số 5 thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương chia sẻ: “Lực lượng cắm chốt ở đây nấu ăn tại chỗ. Xung quanh không có dân ở nên không có điện. Muốn có nước sinh hoạt phải dùng các bình chứa chở từ đơn vị hoặc nhà dân ra đây. Ngoài những đồ khô được các mạnh thường quân hỗ trợ để cải thiện sau những buổi tối đi tuần tra về muộn thì hằng ngày, anh em cắt cử nhau đi chợ mua thức ăn về nấu cơm. Từ khi lập tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 đến nay, chưa bao giờ tất cả anh em trong tổ cùng ngồi chung một mâm cơm, bởi cứ 3 người về thì có 2 người lại ra thay ca canh gác và ngược lại. Việc ăn uống, sinh hoạt tại lều dã chiến tuy khó khăn, nhưng mọi người ai cũng xác định nhiệm vụ được giao, quyết tâm kiểm soát tốt địa bàn giới do đơn vị phụ trách”.

Không chủ quan, lơ là

Khi cả nước bước vào trạng thái “bình thường mới”, cuộc sống sinh hoạt của người dân trở lại bình thường, nhưng cán bộ, chiến sĩ BĐBP An Giang nói riêng, BĐBP trên cả nước nói chung vẫn tiếp tục “vượt nắng, thắng mưa” để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. Việc siết chặt biên giới, ngăn chặn người dân xuất nhập cảnh trái phép luôn được cán bộ, chiến sĩ BĐBP An Giang thực hiện nghiêm, không chủ quan, lơ là.

Ngoài các tổ, chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới, các đồn Biên phòng còn thành lập các tổ công tác lưu động, vừa tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng, chống dịch bệnh cho nhân dân, vừa đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

“Vượt nắng, thắng mưa” trên chốt biên giới

Khu tăng gia của cán bộ, chiến sĩ tại Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 số 5, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương. Ảnh: Hồ Phúc

Nở nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt đen sạm vì nắng, anh Huỳnh Tấn Lực, dân quân xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, thực hiện nhiệm vụ tại Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 số 14, Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn, BĐBP An Giang chia sẻ: “Chốt đóng tại ấp Bà Bài, xã Vĩnh Tế, cách nhà tôi chỉ 3km mà đợt cao điểm cả tháng không về thăm gia đình. Cắm chốt giữa đồng, không có điện, sóng điện thoại di động chập chờn, chiếc radio chạy pin giúp tôi và anh em theo dõi tình hình thời sự. Suốt mấy tháng nay, tôi và anh em luôn xác định tinh thần “chống dịch như chống giặc” nên không quản ngại vất vả để hoàn thành tốt nhiệm vụ...”.

Đại tá Trần Quốc Khánh, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP An Giang cho biết: “Hiện tại, dọc theo hơn 100km đường biên giới của tỉnh, đơn vị vẫn duy trì 136 tổ chốt phòng, chống dịch Covid-19 với 928 cán bộ, chiến sĩ gồm lực lượng BĐBP và dân quân các xã biên giới. Thời gian qua, các đồn Biên phòng đã phối hợp với chính quyền địa phương dựng các lán trại mái lá kiên cố hơn, thoáng mát hơn thay cho lều bạt, khi mới lập chốt. Hiện nay, trên mỗi tổ chốt, cán bộ, chiến sĩ còn nuôi gà, vịt, trồng rau xanh để cải thiện chất lượng bữa ăn. Đặc biệt, bắt đầu bước vào mùa mưa, các tổ, chốt đều được trang bị các cột chống sét để đảm bảo an toàn. Nhìn chung, anh em phụ trách các địa bàn đều an tâm tư tưởng công tác, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”.

Thời gian qua, ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, cán bộ, chiến sĩ BĐBP An Giang còn đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Từ đầu năm 2020 đến nay, các đơn vị BĐBP An Giang đã độc lập và phối hợp bắt giữ 352 vụ/125 đối tượng có liên quan đến hoạt động mua bán chất ma túy, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép. Tang vật thu giữ gồm: 73,8kg ma túy tổng hợp dạng đá, 4,82kg cần sa khô, 412.595 viên ma túy tổng hợp, hơn 75.000 gói thuốc ngoại các loại, gần 65.000kg đường cát, 21.750USD, 870 thùng bia và nước ngọt nhãn hiệu nước ngoài, 1.115 hộp nhang muỗi, 5.491 hộp kem mỹ phẩm nhãn mác nước ngoài; hơn 272.000 chiếc khẩu trang các loại...
Chung tay xây đắp biên giới giàu mạnh Chung tay xây đắp biên giới giàu mạnh

Nhiều năm qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, BĐBP An Giang luôn phối hợp chặt chẽ với Ban trị sự Phật ...

Bài 4: Biên giới quốc gia trước sức mạnh mềm trong thế giới phẳng Bài 4: Biên giới quốc gia trước sức mạnh mềm trong thế giới phẳng

Những thay đổi của tình hình mới cũng như sự phát triển trong thời đại công nghệ thông tin kéo theo những đổi thay trong ...

Những ánh mắt luôn hướng về biên giới Những ánh mắt luôn hướng về biên giới

Đã nhiều tháng nay, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Trị được điều động bám chốt biên giới, ngăn chặn hoạt động xuất ...

Hồ Phúc

Hồ Phúc

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/vuot-nang-thang-mua-tren-chot-bien-gioi-112744.html

In bài viết