Anh em song sinh mang hai dòng máu Lào – Việt trở thành tân cử nhân Y dược tại Việt Nam

14:30 | 13/07/2020

Mới đây, tại buổi lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp năm học 2019-2020, hai anh em Khamchaleune Vilyvong và Viengchaleune Vilyvong quốc tịch Lào đã nhận bằng tốt nghiệp Khoa Y dược Đại học Quốc gia Hà Nội với kết quả loại Khá.
Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào hậu COVID-19 Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào hậu COVID-19
Hà Tĩnh tặng bằng khen du học sinh Lào cứu người ngã sông Hà Tĩnh tặng bằng khen du học sinh Lào cứu người ngã sông
hai em khamchaleune vilyvong va viengchaleune vilyvong trong ngay tot nghiep anh laoexpress
Hai em Khamchaleune Vilyvong và Viengchaleune Vilyvong trong ngày tốt nghiệp (Ảnh: Laoexpress)

Khamchaleune Vilyvong cho biết: hai anh em có mẹ là người Việt và bố người Lào. Hiện bố mẹ em đang sinh sống tại Lào. Hai anh em được học tiếng Việt tại trường Việt – Lào đến hết tiểu học thì chuyển sang trường của Lào. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, cả 2 anh em đều giành được học bổng để sang Việt Nam học và cùng học chung 1 lớp Y đa khoa khóa 3. “Dù em có một chút vốn tiếng Việt, nhưng sang Việt Nam thì biết vẫn chưa đủ và sang muộn sau khai giảng vài tháng nên cả hai anh em cùng phải cố gắng. Các bạn cố gắng 1 thì chúng em phải cố gắng gấp đôi”, người anh Khamchaleune Vilyvong chia sẻ.

Theo người anh song sinh, hai anh em quyết định chọn Việt Nam để du học vì so với các nước xung quanh thì ngành y tế Việt Nam khá phát triển, có nhiều cơ hội được thực hành lâm sàng vì có đông bệnh nhân. Ngoài ra, Khoa Y dược còn liên kết với các bệnh viện đầu ngành như Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện E… Nói về bí quyết học tập khi còn bất đồng ngôn ngữ, người anh cho biết, không thể học hết được mọi kiến thức mà phải học theo “key word”, và chủ yếu là luyện phương pháp nhớ. Nhờ đó, với đề tài Dị vật đường thở, em đã đạt 9 điểm, được thầy cô đánh giá cao.

Với người em, dự định sẽ nghiên cứu sâu hơn về chuyên khoa Nhi. “Trong quá trình học, mỗi người có 1 vài thế mạnh ở các môn khác nhau và vì thế đã hỗ trợ cho nhau nhiều, còn tiếng Việt thì em trôi chảy hơn anh một chút”, Viengchaleune Vilyvong hóm hỉnh. Kế hoạch của 2 anh em là muốn thử thách ở môi trường mới với ngôn ngữ tiếng Anh để tăng thêm kiến thức nên sẽ tiếp tục học cao hơn tại Thái Lan hoặc Australia, và đã gửi hồ sơ, nhưng tình hình dịch COVID-19 trên thế giới đang diễn biến phức tạp nên bị chậm lại.

lanh dao khoa y duoc dai hoc quoc gia ha noi va cac thay chuc mung tan cu nhan anh laoexpress
Lãnh đạo Khoa Y dược Đại học quốc gia Hà Nội và các thầy chúc mừng tân cử nhân (Ảnh: Laoexpress)

Khoa Y dược - Trường Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức buổi lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp năm học 2019-2020 cho 44 tân bác sĩ đa khoa khóa 3, và 46 tân Dược sĩ khóa 4. Trong số này có hai anh em song sinh người Lào Khamchaleune Vilyvong và Viengchaleune Vilyvong . Dù bất đồng ngôn ngữ nhưng 2 anh em cùng phấn đấu bảo vệ tốt nghiệp với điểm 9 và đạt loại Khá.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Lê Ngọc Thành - Giám đốc Bệnh viện E, Chủ nhiệm khoa Y dược Đại học quốc gia Hà Nội nhắn nhủ các tân cử nhân: “Từ ngày mai, các em sẽ chia tay với những kỷ niệm buồn vui của một thời sinh viên, một thời đẹp nhất của cuộc đời, một trang mới với bao hoài bão và khát vọng đang chờ các em. Tôi hy vọng rằng với những kiến thức đã được trang bị một cách có hệ thống, cập nhật, được tích lũy trong quá trình học tập, các bạn sẽ đóng góp một phần công sức trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân và các em xứng đáng nhận được tấm bằng tốt nghiệp ngày hôm nay”.

Thay mặt những sinh viên tốt nghiệp, tân cử nhân Nguyễn Hồng Vương – lớp Y đa khoa khóa 3 bày tỏ: “Năm tháng đại học là khoảng thời gian chúng em được yêu thương khích lệ được chỉ bảo tận tình qua những bài học lý thuyết trên giảng đường và cả những bài học lâm sàng tại bệnh viện. Thời gian qua các bạn sinh viên đã trải qua những giấc ngủ chập chờn trong ca trực, những áp lực của lịch thi dày đặc, hay những quyển sách dày cùng những đêm trắng ôn bài, cùng mồ hôi công sức, nước mắt, những lần vấp ngã của tuổi trẻ… nhưng sau tất cả, chúng ta vẫn đứng lên sát cánh bên nhau vượt qua những thăng trầm đó. Rồi mai này những ký ức về tháng năm đại học mà chúng ta xây dựng không chỉ là nền tảng của chuyên môn mà còn là giá trị nhân văn, giá trị cá nhân, giá trị tinh thần để hoàn thiện bản thân hơn”.

Truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào Truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào

Sáng 5/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban mặt trận ...

Doanh nghiệp Việt tài trợ 370.000 USD giúp Lào chống COVID-19 Doanh nghiệp Việt tài trợ 370.000 USD giúp Lào chống COVID-19

Ngày 6/4, Đại diện của Công ty Star Telecom (UNITEL), liên doanh của Viettel tại Lào với Lao Asia Telecom và Đại diện Ngân hàng ...

Doanh nghiệp Việt tài trợ 30.000 USD giúp Lào chống COVID-19 Doanh nghiệp Việt tài trợ 30.000 USD giúp Lào chống COVID-19

Chiều 01/04, tại Văn phòng Chính phủ Lào, đại diện Công ty Điện Xekaman1, thành viên của Công ty Cổ phần Điện Việt-Lào đã trao tặng 30.000 ...

Anh Vũ (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/anh-em-song-sinh-mang-hai-dong-mau-lao-viet-tro-thanh-tan-cu-nhan-y-duoc-tai-viet-nam-112349.html

In bài viết