Chặng đường 1.200km của nữ sinh Ấn Độ đạp xe đưa cha về quê tránh dịch

14:12 | 22/05/2020

Cô bé 15 tuổi người Ấn Độ được ca ngợi về lòng dũng cảm và sự hiếu thảo khi đạp xe chở cha về quê với quãng đường 1.200km do không đủ tiền đi xe khách. 
chang duong 1200km cua nu sinh an do dap xe dua cha ve que tranh dich Malaysia: Nữ sinh 9 tuổi may hơn 100 bộ đồ bảo hộ để ủng hộ chống dịch COVID-19
chang duong 1200km cua nu sinh an do dap xe dua cha ve que tranh dich Bộ Ngoại giao thông tin việc tổ chức chuyến bay đưa công dân từ Mỹ về nước tránh dịch Covid-19

Jyoti Kumari (15 tuổi) cùng cha rời quê hương tại Bihar để đến sinh sống tại Delhi. Khi dịch Covid-19 xảy đến, cha cô bé lâm vào cảnh thất nghiệp, công việc lái xe kéo gặp nhiều khó khăn và ông buộc phải trả lại xe cho chủ sở hữu, thất nghiệp và sống chật vật. Cha cô bé thậm chí còn bị thương ở chân trong một lần làm việc nên hai cha con ngày càng khó khăn hơn.

Kumari chia sẻ trên The Times of India: "Tiền sinh hoạt của hai bố con cạn dần và chủ nhà trọ gây sức ép lên chúng tôi, nếu không trả tiền phòng sẽ bị đuổi ra ngoài. Vì không có ai thân thích ở Delhi nên chúng tôi quyết định trở về Bihar tránh dịch".

Dù thế nhưng con đường về nhà của hai cha con cũng không hề dễ dàng khi tài xế xe tải yêu cầu 6.000 rupee (khoảng 60 USD) cho quãng đường xa xôi 1.200 km từ Delhi về Darbhanga, Bihar. Điều đó khiến họ không thể chi trả đủ và buộc phải tìm phương cách khác.

chang duong 1200km cua nu sinh an do dap xe dua cha ve que tranh dich
Hai cha con Kumari trở về quê bằng chiếc xe đạp, vượt chặng đường nghìn cây số (Ảnh: The Times of India)

Cuối cùng, cô bé Kumari 15 tuổi quyết định nói với cha mua một chiếc xe đạp với giá 500 rupe (tương đương 6,6 USD) để chở ông về nhà: "Chúng tôi chỉ có 600 rupe (7,9 USD) khi rời Delhi. Tôi thường đạp xe cả ngày lẫn đêm và nghỉ khoảng 2-3 tiếng tại trạm xăng mỗi tối. Chúng tôi chủ yếu ăn đồ ăn tại các điểm cứu trợ và được một số người tốt bụng cho thêm trên đường đi", nữ sinh cho hay.

Hành trình của hai người bắt đầu từ 10/5 và đến ngày 16/5 thì kết thúc. Cô gái nhỏ cũng không cảm thấy lo lắng hay sợ hãi khi đạp xe liên tục bất kể đêm ngày bởi đêm đến cũng có rất nhiều người lao động di cư rời thành phố về quê. Điều rủi ro mà Kumari lo sợ là tai nạn giao thông nhưng thật may mắn khi cuối cùng hai người cũng đã có thể về nhà một cách an toàn.

Không ít người dân trong ngôi làng cảm thấy bất ngờ khi Kumari cùng cha về đây bằng xe đạp với chặng đường dài đằng đẵng, ai nấy đều khen ngợi về việc làm và nhân cách tốt đẹp của nữ sinh nhỏ tuổi. Hiện, hai cha con đã nhận được cứu trợ và tới khu cách ly để đảm bảo an toàn cộng đồng.

chang duong 1200km cua nu sinh an do dap xe dua cha ve que tranh dich "Ước mơ" của HLV Park Hang Seo đang được đẩy nhanh tiến độ

Học viện bóng đá gắn liền hình ảnh của HLV Park Hang Seo đang được đẩy nhanh tiến độ tại Việt Nam.

chang duong 1200km cua nu sinh an do dap xe dua cha ve que tranh dich Kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công kè sông Cần Thơ

TĐO- Ngày 19/2, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng cùng lãnh đạo các sở ban ngành TP đã đi ...

chang duong 1200km cua nu sinh an do dap xe dua cha ve que tranh dich Hà Nội: Thanh niên xăm trổ đổ xăng đầy nhà đòi tự thiêu

Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) vừa khống chế, ngăn chặn người đàn ông có hàng vi đổ xăng tràn ra nhà đòi tự ...

Anh Phương

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chang-duong-1200km-cua-nu-sinh-an-do-dap-xe-dua-cha-ve-que-tranh-dich-108864.html

In bài viết