06:12 | 06/03/2020
![]() |
![]() |
![]() |
Lê Hoàng bắt đầu khai ra đường dây quan chức giúp mình trốn khỏi Việt Thanh. |
Tập “Sinh tử” tối nay sẽ chủ yếu xoay quanh lời khai của các đối tượng liên quan đến hàng loạt vụ án sai phạm ở tỉnh Việt Thanh, trong đó có các quan chức.
Trần Bạt – tân giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Việt Thanh – con trai chủ tịch tỉnh Trần Nghĩa phờ phạc sau nhiều ngày bị lấy lời khai tại cơ quan điều tra.
“Tôi cùng với Quỳnh Trinh đi mua vài thứ, sau đó tôi đưa cô ấy về quán” – Bạt khai.
![]() |
Công an chất vấn: “Ai là người đã khóa cửa phòng? Tôi biết là chỉ có anh với Quỳnh Trinh là có khóa”.
![]() |
Bạt nhận chính mình đã khóa cửa phòng. “Như vậy là Vũ đã rời khỏi phòng ngay trước đó. Anh ta có cầm theo vali không?” – công an tiếp tục hỏi.
Trong khi đó, Mai Hồng Vũ một mực cho rằng những lời khai của Trần Bạt và Lê Hoàng là vu khống.
“Tôi nói rồi, cái vali này là của Trần Bạt và tôi chỉ cầm hộ thôi. Làm gì có chuyện tôi cầm đi đâu được” – Vũ nói.
Công an chất vấn tiếp: “Trần Bạt khai Lê Hoàng nhờ anh chuyển cho anh ta”
![]() |
Vũ quát thẳng vào mặt công an ngay tại cơ quan điều tra. |
Nghe đến đây Vũ liền “điên tiết” gào lên: “Các anh làm việc như trẻ con ấy. Bây giờ nó nói cái gì cũng tin à? Thằng Hoàng tuổi gì nhờ tôi cầm hộ!”
Ở một diễn biến khác, Hoàng “mỏ” bắt đầy khai về đường dây quan chức tổ chức cho hắn trốn khỏi Việt Thanh trót lọt.
“Ai là người tổ chức cho bị can trốn khỏi Việt Thanh?” – công an hỏi:
Lê Hoàng đáp: “Nhiều người ạ”.
Khi được công an hỏi về cụ thể những nhân vật trong đường dây này, Hoàng liền nói: “Cán bộ có thể bảo đảm an toàn cho vợ con tôi không ạ?”
Diễn biến chi tiết sẽ có trong Sinh tử tập 79 phát sóng vào tối nay trên VTV1 lúc 21h.
![]() Đào phát hiện đã có thai và có nguy cơ bị sảy. Lão Tài sắp xếp cho người đưa em gái Khoa đi tiếp khách ... |
![]() Khoa cùng với Uyên, Cân, Mận chuẩn bị kế hoạch chi tiết, thu thập đủ bằng chứng để tố cáo xưởng dệt của ông Tài. ... |
![]() Cân và Khoa nghi ngờ việc hai ngôi nhà cùng cháy một lúc trong làng là do ông Tài gây ra. Ông Bá khóc lóc ... |
Như Sương