Bức ảnh người mẹ mang hoa cúc trắng 'đón' con trai hiến tạng gây xúc động mạnh

18:47 | 20/12/2019

Bức ảnh người mẹ cầm bó hoa cúc trắng để đón con trai cả trở về nhà sau khi hiến tạng gây xúc động với nhiều người.
buc anh nguoi me mang hoa cuc trang don con trai hien tang gay xuc dong manh Trò chuyện thế nào giúp con thông minh hơn?
buc anh nguoi me mang hoa cuc trang don con trai hien tang gay xuc dong manh Người mẹ bị băng huyết sau sinh, mất 80% máu trong cơ thể, nhưng vẫn thoát chết thần kì
buc anh nguoi me mang hoa cuc trang don con trai hien tang gay xuc dong manh Bài văn tả mẹ 'răng vàng khè sau đôi môi đỏ' của học sinh lớp 5 gây bão mạng xã hội

Ngày 20/12 có lẽ là ngày không thể nào quên với chị Nguyễn Thị Hương (Hiệp Hòa, Bắc Giang) khi chị cầm bó hoa cúc trắng to, "đón" con trai cả trở về sau khi con hiến toàn bộ mô tạng.

buc anh nguoi me mang hoa cuc trang don con trai hien tang gay xuc dong manh
Chị Hương cầm bó hoa cúc trắng đón con trở về. (Ảnh: Phượng Hoàng)/ Viettimes

Nguyễn Tiến Mạnh - con chị Hương năm nay 19 tuổi. Trong một lần đèo em trai 9 tuổi trở về nhà, hai anh em Mạnh bị tai nạn giao thông. Cả hai được đưa vào bệnh viện Đa khoa Bắc Giang cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não. Sau ca phẫu thuật, em Mạnh hồi tỉnh nhưng Mạnh không qua khỏi.

Chị Hương chính là người bàn với chồng về ý định hiến tạng của con trai. Khi được chồng chấp thuận, cũng chính chị đi thuyết phục hai bên họ hàng. “Mạnh từ bé đến giờ không có lỗi với ai, nó đẹp cả về thể xác lẫn tâm hồn. Con mình sống đẹp thế thì nó chết cũng phải đẹp, con phải để lại cái gì đó cho đời”, với tâm niệm như vậy, chị Hương nén nỗi đau và thông báo với phía bệnh viện về quyết định này.

Mạnh ra đi năm 19 tuổi - độ tuổi đẹp nhất của đời người. Em ra đi nhưng hiến lại tim, phổi, 2 thận, 2 giác mạc và nhiều mô khác, đem lại hy vọng được sống khỏe mạnh cho nhiều người khác.

Hải Vân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/buc-anh-nguoi-me-mang-hoa-cuc-trang-don-con-trai-hien-tang-gay-xuc-dong-manh-95138.html

In bài viết