Thị Bình - Nhật Kim Anh rơi nước mắt nói về lý do nhường quyền nuôi con cho chồng

06:19 | 07/10/2019

Nhật Kim Anh - diễn viên vào vai nữ chính Thị Bình trong bộ phim "Tiếng sét trong mưa" rơi nước mắt khi nói về lý do cô nhường quyền nuôi con cho chồng.
Thảo Trang - vợ cũ cầu thủ Phan Thanh Bình gây sốc với cảnh nóng trong 'Tiếng sét trong mưa' Tiếng sét trong mưa tập 29: Chuyện tình loạn luân giữa mẹ kế và con chồng Tiếng sét trong mưa tập 28: Vào ngày giỗ, Bình hiện về trách móc cậu Ba

Thời gian gần đây, diễn viên Nhật Kim Anh thu hút sự chú ý của khán giả với vai nữ chính Thị Bình trong bộ phim "Tiếng sét trong mưa". Bộ phim đang được trình chiếu vào 20h các tối từ thứ 2 đến thứ 7 trên kênh THVL1, xoay quanh cuộc đời bi kịch của nàng hầu Thị Bình và ông chủ Khải Duy (Cao Minh Đạt đóng). Tính đến thời điểm này, Nhật Kim Anh được coi là khá thành công với vai Thị Bình khi nhận được vô số lời khen về diễn xuất từ khán giả. Thị Bình trong "Tiếng sét trong mưa" được yêu mến bởi tính cách hồn nhiên, trong sáng và lương thiện. Mặt khác khán giả cũng thương xót cho số phận nàng hầu Thị Bình, bởi tình yêu với cậu chủ Khải Duy khiến cô phải đánh đổi bằng quá nhiều sóng gió và nước mắt.

thi binh nhat kim anh roi nuoc mat noi ve ly do nhuong quyen nuoi con cho chong
Thị Bình bị bà Hội bắt nhảy xuống giếng khi biết cô có bầu với cậu Ba Khải Duy.
thi binh nhat kim anh roi nuoc mat noi ve ly do nhuong quyen nuoi con cho chong
Khi được bà Hội chấp nhận cho lấy Khải Duy và sinh con, cuộc sống của Thị Bình cũng chưa bao giờ yên ổn. Trong phim, Thị Bình bị cướp con và bị đuổi ra khỏi nhà.

Nếu như trong "Tiếng sét trong mưa", Thị Bình chịu nhiều cay đắng tủi hờn, bị cướp mất quyền nuôi con thì ở ngoài đời, Nhật Kim Anh cũng đang chật vật giành lại quyền làm mẹ.

Nhật Kim Anh kết hôn với ông xã Bửu Lộc vào năm 2014. Kể từ khi lấy chồng, Nhật Kim Anh tạm ngừng các hoạt động nghệ thuật, ở nhà chăm sóc gia đình nhỏ và dưỡng thai. Năm 2015, cô sinh con trai và đặt tên là Ngô Bửu Long. Đến năm 2017, cặp đôi ly hôn nhưng giấu kín trước truyền thông. Vào tháng 6/2019 vừa qua, nữ diễn viên mới chính thức lên tiếng xác nhận cả hai đã ly hôn được 2 năm. Sau ly hôn, con trai Bửu Long ở với bố và nhà nội, còn Nhật Kim Anh tiếp tục đi diễn và bắt đầu kinh doanh.

thi binh nhat kim anh roi nuoc mat noi ve ly do nhuong quyen nuoi con cho chong
Nhật Kim Anh cũng đang chật vật giành lại quyền làm mẹ.

thi binh nhat kim anh roi nuoc mat noi ve ly do nhuong quyen nuoi con cho chong
Nữ diễn viên và chồng ly hôn vào năm 2017, có một con trai chung đặt tên là Bửu Long.
thi binh nhat kim anh roi nuoc mat noi ve ly do nhuong quyen nuoi con cho chong
Nữ diễn viên giấu kín chuyện ly hôn trước truyền thông vì muốn giữ một gia đình bình thường cho con.
thi binh nhat kim anh roi nuoc mat noi ve ly do nhuong quyen nuoi con cho chong
Tết năm 2019, cô vẫn chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên ông bà nội, chồng cũ và con trai. Đến tháng 6/2019, cô xác nhận chính thức đã ly hôn chồng được 2 năm.

Mới đây, nữ diễn viên của "Tiếng sét trong mưa" cho biết cô chỉ có thể gặp con và chưa được phép chở con đi chơi. "Hiện bây giờ Nhật Kim Anh vẫn được tới thăm gặp con nhưng chở con đi ra ngoài thì không được. Thực sự Kim Anh rất bức xúc vì chuyện đó. Đó cũng là lý do Kim Anh nhất quyết sẽ đòi lại quyền nuôi con. Kim Anh là nhường quyền nuôi con chứ không phải mất quyền nuôi con. Kim Anh không phạm tội gì cả mà mất quyền nuôi con", Nhật Kim Anh nói trong cuộc phỏng vấn với Trí thức trẻ.

Thông tin Nhật Kim Anh nhường quyền nuôi con cho chồng khiến nhiều khán giả bất ngờ, bởi quan niệm thông thường người mẹ sẽ làm mọi thứ để được con ở bên mình. Nhật Kim Anh cho biết cô chấp nhận mang tiếng bỏ rơi con, để con có cuộc sống đủ đầy. Nữ diễn viên đã rơi nước mắt khi trải lòng về lý do buộc phải làm như vậy.

"Kim Anh nhường quyền nuôi con vì có lý do đằng sau. Trong suốt thời gian xảy ra vấn đề đi đến ly hôn, Kim Anh ôm con mang theo đi quay phim. Thời gian đó Kim Anh chưa kinh doanh, chưa đủ điều kiện để lo cho con mình nhiều. Kim Anh nhớ lúc đó đang tham gia bộ phim “Con gái bố già” và mang con theo mình rong ruổi khoảng 1,2 tuần. Nhưng mà bản thân mình là một người mẹ, mình nhìn thấy con mình phải ăn cơm hàng cháo chợ với mình, mình chịu không nổi. Vì quay phim có cảnh sướng cũng có cảnh khổ, có cảnh quay ngoài đường sá, mình phải mua một cái nệm để ở sau xe cho bé nằm. Con ngủ trên xe, đến bữa ăn thì ăn cùng đoàn làm phim với mẹ, đi ngoài đường nếu có cái gì thì mua cho con ăn cái đó, chứ đâu được ở nhà mà nấu cơm lo lắng cho con chu đáo.

Mình cũng không dám gửi con bên ngoại hay gửi cho con ai, không phải mình không tin tưởng mà mình không yên tâm. Mình đi làm xa mà lúc nào cũng không yên tâm, thì tốt nhất mang con theo đi quay phim cùng. Và khi nhìn thấy con cứ phải rong ruổi theo mình, cứ phải ăn cơm hàng cháo chợ như vậy, thực sự chịu không nổi. Vậy nên khi ra tòa, mình mới nhường quyền nuôi con cho chồng và nhà chồng.

thi binh nhat kim anh roi nuoc mat noi ve ly do nhuong quyen nuoi con cho chong
Nữ diễn viên nhường quyền nuôi con cho chồng vì không muốn con phải ăn cơm hàng cháo chợ, rong ruổi theo mẹ đi đóng phim.

Sau khi ly hôn thì vẫn phải làm việc bình thường, không thể bỏ được vì hợp đồng đã ký. Nhìn thấy con cứ phải đi theo mẹ như vậy, mình không nỡ. Hơn nữa bên nội cũng rất thương cháu, bà nội chăm cháu rất kỹ.

Tại sao mình lại không chọn để cho con mình sung sướng. Tại sao mình không hy sinh một chút để cho con mình có nơi ăn ngon ngủ yên. Đó là lý do tại sao trong suốt thời gian ly hôn, mình chấp nhận xa con, chấp nhận điều tiếng, chấp nhận mọi người nói là mình bỏ con để thế này thế kia. Nhưng đổi lại mình có công việc đàng hoàng. Trong suốt thời gian đó đến nay, mình gây dựng được 2 công ty. Đến thời điểm này mọi thứ đã ổn định. Ổn định thì mình mới lo cho tương lai của con được. Thời gian mình hy sinh không gần con cũng là xứng đáng. Những thứ mình gây dựng để sau này con được sống một cuộc sống đủ đầy như người ta. Mình không muốn con mình thiếu thốn thứ gì, còn mình thì sao cũng được.

Lúc đầu mình không thỏa thuận vì nghĩ nhà nội thương mình và thực sự là lúc đó nhà nội rất thương. Không hiểu sao thời gian vừa rồi, mình chỉ muốn chở con đi chơi sở thú 1 ngày nhưng chồng nhất quyết không cho. Từ trước đến nay, mình không muốn cho báo chí biết về cuộc sống riêng tư, chuyện ly hôn 2 năm mình cũng phủ nhận hoàn toàn vì mình muốn giữ một gia đình bình thường. Dù bên trong mình khổ đau gì cũng được, nhưng mình muốn giữ để con có đủ cha đủ mẹ. Nhưng bên nội càng ngày càng muốn cướp đi quyền làm mẹ của mình. Sau đó vì bức xúc Kim Anh mới thông báo cho báo chí đã ly hôn được 2 năm.

thi binh nhat kim anh roi nuoc mat noi ve ly do nhuong quyen nuoi con cho chong
Nhiều khán giả khi biết câu chuyện đã chúc Nhật Kim Anh sớm giành được quyền làm mẹ.

Nói về mối quan hệ hiện tại với gia đình chồng cũ, Nhật Kim Anh chia sẻ: "Hiện tại Kim Anh rất buồn bên nội. Trước đây mọi người cư xử khác lắm, thương mình lắm. Mình cũng thương mọi người bên nội và không nghĩ rằng mọi người sẽ cư xử với mình như vậy. Mỗi lần mình về, là con chạy đến ôm hôn. Nếu mình muốn chở nó đi đâu đó, nó lại nhìn ba nó hay nếu nó chạy đến ôm hôn mẹ nó cũng phải nhìn ba nó. Nó sợ ba nó buồn hay bị cái gì đó thì mình không biết. Nhưng mình cảm thấy thực sự không ổn. Mỗi lần mẹ về, con lại ôm mẹ rồi nói “mẹ ơi mẹ đừng đi nữa”.

Xem thêm video: Làng bích họa ở Hà Nội đẹp như cổ tích

Hải Vân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thi-binh-nhat-kim-anh-roi-nuoc-mat-noi-ve-ly-do-nhuong-quyen-nuoi-con-cho-chong-89480.html

In bài viết