Học sinh lớp 1 bỡ ngỡ, ôm chặt cha mẹ trong ngày đầu tiên đi học
11:35 | 01/08/2019
Sáng nay (1/8), các trường ở Hà Nội bắt đầu tựu trường. Trong ngày đầu tiên đi học, nhiều em học sinh lớp 1 còn bỡ ngỡ, lạ lẫm, không dám rời vòng tay cha mẹ.
 |
Sáng 1/8, các trường Tiểu học công lập trên địa bàn TP Hà Nội bắt đầu tập trung trẻ vào lớp 1 |
 |
Được mẹ đưa đến trường làm quen với môi trường mới, cậu bé mếu máo ôm chặt mẹ, sau đó được cô giáo ra ôm vào lòng vỗ về. |
 |
Một bé gái trong ngày đầu tiên đi học vẫn còn nhút nhát, ngước mắt ra cửa sổ ngóng bố mẹ |
 |
Người bố vào lớp, dỗ dành, an ủi con gái... |
 |
Nhưng có vẻ như cô bé vẫn chưa tự tin khiến ông bố ngồi luôn xuống bàn cùng con |
 |
Một cậu bé khác ôm chặt cha trong ngày đầu tiên vào lớp 1 |
 |
Cô giáo dặn dò học sinh nội quy của lớp, nhiều em vẫn còn lạ lẫm, ngước mắt ra cửa trông ngóng phụ huynh |
 |
Cha mẹ cũng không quên chụp ảnh để lưu lại khoảnh khắc "trọng đại" của con khi ngày đầu tiên vào lớp 1 |
 |
Nhiều phụ huynh không yên tâm để con ở trường một mình, vẫn thập thò ngoài cửa, dõi theo khi con đã vào lớp. |
 |
Dù sáng nay trời đổ mưa nhưng hàng trăm phụ huynh trường Tiểu học Phan Đình Giót (Hà Nội) vẫn đưa con đến nhập học lớp 1 đúng giờ |
 |
Một phụ huynh lo lắng, đội mưa đứng đợi con |
 |
Theo kế hoạch năm học 2019 - 2020 của Sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh sẽ tự trường từ ngày 1/8. |
Minh Tuệ
Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hoc-sinh-lop-1-bo-ngo-om-chat-cha-me-trong-ngay-dau-tien-di-hoc-83905.html