Góc ban công nhỏ xinh yêu rạng rỡ với hoa hồng của cô nàng 9X ở Vũng Tàu

12:17 | 15/06/2019

Ban công có diện tích khiêm tốn, cũng không trồng được quá nhiều hồng, nhưng ngắm nhìn không gian nhỏ hẹp ấy, mọi người đều cảm nhận được tình yêu đối với thiên nhiên,  niềm đam mê đối với loài hoa quyến rũ bậc nhất thế giới này của cô gái 9X.

Cô gái xinh đẹp Diệu Hiền năm nay 24 tuổi, độ tuổi thanh xuân với nhiều hoài bão, ước vọng. Cuộc sống của cô gái cũng vô cùng nhẹ nhàng, an yên. Mới ra trường, Hiền đang phụ giúp công việc kinh doanh của ba mẹ và ấp ủ một dự định mới, kế hoạch công việc mới độc lập cho riêng mình liên quan đến thiên nhiên, cây cỏ.

Góc ban công nhỏ xinh yêu rạng rỡ với hoa hồng của cô nàng 9X ở Vũng Tàu
Ban công rực rỡ sắc hoa của cô gái 9X.
Góc ban công nhỏ xinh yêu rạng rỡ với hoa hồng của cô nàng 9X ở Vũng Tàu
Góc ban công nhỏ xinh yêu rạng rỡ với hoa hồng của cô nàng 9X ở Vũng Tàu
Góc ban công nhỏ xinh yêu rạng rỡ với hoa hồng của cô nàng 9X ở Vũng Tàu
Góc ban công nhỏ xinh yêu rạng rỡ với hoa hồng của cô nàng 9X ở Vũng Tàu
Góc ban công nhỏ xinh yêu rạng rỡ với hoa hồng của cô nàng 9X ở Vũng Tàu
Góc ban công nhỏ xinh yêu rạng rỡ với hoa hồng của cô nàng 9X ở Vũng Tàu
Diệu Hiền yêu hoa và thích trồng hồng ở ban công phòng mình.

Vốn là cô gái lãng mạn, nhẹ nhàng, Diệu Hiền yêu hoa từ khi còn rất nhỏ. Cô yêu hoa từ những họa tiết trên váy áo, yêu những bông hoa nhỏ trong vườn và yêu nhất là hoa hồng, loài hoa vừa có hương lại vừa có sắc. Từ thuở ấu thơ, cô đã mơ ước có một căn nhà và mảnh đất, nơi cô có thể trồng giàn hồng leo trước cổng, trồng những cây hồng mà cô yêu thích trong vườn, ban công và sân thượng. Với cô, hồng luôn là loài hoa đỏng đảnh nhưng vẻ đẹp của nó luôn làm tan chảy trái tim…

Mới trồng hồng cách đây 4 tháng, Diệu Hiền cho biết: “Lúc đầu mình mua hồng của anh bán dạo bằng xe máy đứng ven đường cách nhà tầm 2km. Cứ buổi sáng là mình vác xe tới chỗ anh lựa xong tự chở về nhà, sau đó tự vác mấy chậu hồng lên ban công phòng.

Để trồng được hoa, từ một cô bé không biết gì về việc trồng trọt đã mày mò, tìm hiểu tất tần tật những gì liên quan đến hồng. Bắt đầu từ việc trộn và thay giá thể, làm quen với nhiều sinh vật lạ mới nhìn đã ớn như cuốn chiếu, sâu bọ… nhưng vì đam mê, mình “nhắm mắt làm ngơ”. Sau này rút kinh nghiệm, mình nhờ chồng chở đi mua và bê lên dùm vì nặng quá. Ban công ngày một chật, mình phải đau đầu nghĩ cách sắp xếp hồng hợp lý”.

Góc ban công nhỏ xinh yêu rạng rỡ với hoa hồng của cô nàng 9X ở Vũng Tàu
Góc ban công nhỏ xinh yêu rạng rỡ với hoa hồng của cô nàng 9X ở Vũng Tàu
Góc ban công nhỏ xinh yêu rạng rỡ với hoa hồng của cô nàng 9X ở Vũng Tàu
Góc ban công nhỏ xinh yêu rạng rỡ với hoa hồng của cô nàng 9X ở Vũng Tàu
Góc ban công nhỏ xinh yêu rạng rỡ với hoa hồng của cô nàng 9X ở Vũng Tàu
Góc ban công nhỏ xinh yêu rạng rỡ với hoa hồng của cô nàng 9X ở Vũng Tàu
Góc ban công nhỏ xinh yêu rạng rỡ với hoa hồng của cô nàng 9X ở Vũng Tàu
Góc ban công nhỏ xinh yêu rạng rỡ với hoa hồng của cô nàng 9X ở Vũng Tàu

Hiện tại, Diệu Hiền đang sở hữu khoảng 50 chậu hồng với 30 loại khác nhau. Con số chắc chắn vẫn chưa dừng lại bởi với cô cũng như nhiều người trồng hồng khác, đam mê sẽ vẫn tiếp tục, tỷ lệ thuận với số lượng cây ngày càng nhiều hơn.

Diệu Hiền hiện tại trồng hồng ở 3 khu vực, ban công phòng mẹ, ban công phòng cô và một phần trên sân thượng. Điều khiến cô gái cảm thấy vui hơn, tự hào hơn chính là những sức lực, những vất vả của mình được ghi nhận, đó chính là những người đi ngang qua nhà đều thích thú ngước lên ngắm nhìn ban công hoa.

Góc ban công nhỏ xinh yêu rạng rỡ với hoa hồng của cô nàng 9X ở Vũng Tàu
Góc ban công nhỏ xinh yêu rạng rỡ với hoa hồng của cô nàng 9X ở Vũng Tàu
Góc ban công nhỏ xinh yêu rạng rỡ với hoa hồng của cô nàng 9X ở Vũng Tàu
Góc ban công nhỏ xinh yêu rạng rỡ với hoa hồng của cô nàng 9X ở Vũng Tàu
Góc ban công nhỏ xinh yêu rạng rỡ với hoa hồng của cô nàng 9X ở Vũng Tàu

Trồng hồng ở khoảng diện tích hẹp luôn vô vàn những khó khăn gặp phải, từ việc sắp xếp ban công sao cho hợp lý, đến việc đi lại chăm cây sao cho không bị vướng vào gai, vào cành. Đặc biệt là phải chú ý đến khoảng cách giữa các cây sao cho hợp lý và đảm bảo phải đủ nắng. Bên cạnh đó, Hiền luôn chú ý giúp hồng đảm bảo giá thể có độ thoáng, thoát nước tốt. Hơn nữa, cần có chế độ tưới nước xịt nước rửa lá và bón phân hợp lý.

Diệu Hiền thường có thói quen hít hà từng bông hồng đang hé nở, lâu lâu cô lại cắt hoa để phơi khô uống trà hoặc để ngâm tắm. Đó cũng là lý do cô gái chọn cách chăm sóc hồng không dùng thuốc để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe.

Góc ban công nhỏ xinh yêu rạng rỡ với hoa hồng của cô nàng 9X ở Vũng Tàu
Góc ban công nhỏ xinh yêu rạng rỡ với hoa hồng của cô nàng 9X ở Vũng Tàu
Góc ban công nhỏ xinh yêu rạng rỡ với hoa hồng của cô nàng 9X ở Vũng Tàu
Góc ban công nhỏ xinh yêu rạng rỡ với hoa hồng của cô nàng 9X ở Vũng Tàu
Góc ban công nhỏ xinh yêu rạng rỡ với hoa hồng của cô nàng 9X ở Vũng Tàu
Góc ban công nhỏ xinh yêu rạng rỡ với hoa hồng của cô nàng 9X ở Vũng Tàu
Góc ban công nhỏ xinh yêu rạng rỡ với hoa hồng của cô nàng 9X ở Vũng Tàu

Diệu Hiền cho biết: “Mình thường tưới hồng vào 11h trưa hàng ngày kết hợp với xịt nước vào lá từ phía dưới lên (để tránh nước mạnh làm nát dập hoa…) với một lực vừa đủ để rửa lá và không ảnh hưởng tới hoa cũng như các mầm non. Cách này cũng giúp cây massage kích thích mọc mầm và đánh bay sâu bọ. Sau đó là cắt tỉa hoa tàn, lá vàng, mầm điếc để cây gọn đẹp và nhanh ra mầm. Một tuần mình bón 1 – 2 lần hỗn hợp chuối và nước vo gạo pha loãng. Lâu lâu bón bã cà phê và bã chè đã qua xử lý, chôn trứng dưới gốc hồng. Cây đủ chất và khỏe thường ra hoa sai và đẹp hơn”.

Ngoài những bí quyết chăm sóc hoa hồng, với Diệu Hiền, để có vườn hồng đẹp, quan trọng nhất luôn là yêu thương hoa không sợ nắng gió, chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng.

Lam Thanh (Ảnh NVCC)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/goc-ban-cong-nho-xinh-yeu-rang-ro-voi-hoa-hong-cua-co-nang-9x-o-vung-tau-80014.html

In bài viết