19:48 | 27/07/2018
Như thông tin Báo Thời Đại đã đưa, ngày 26/7/2018 “Máy bay quân sự Su - 22U rơi, 2 chiến sỹ hy sinh". Vào Khoảng 11h30p ngày 26/7/2018, chiếc máy bay Su-22U thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân bay huấn luyện, xuất phát từ sân bay Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá qua làng Dừa, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An thì gặp nạn. Theo Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam xác nhận chiếc Su-22U gặp nạn khiến 2 phi công hy sinh. Đó là Trung tá Khuất Mạnh Trí (40 tuổi, quê Hà Nội), Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng và Thượng tá Phạm Giang Nam (46 tuổi, quê Thái Bình), Chủ nhiệm Bay Trung đoàn 921.
![]() |
Xe đưa thi thể chiến sỹ về Nhà tang lễ.
Đến 19h (26/7), khoảng không gian khu vực Su - 22U rơi đã nhá nhém tối, cơn mưa nặng hạt không hề dứt như òa khóc hòa cùng nỗi đau. Dù địa hình hiểm trở, nhưng công tác tìm kiếm thi thể 2 phi công của lực lượng chức năng vẫn tiếp diễn.
Thiếu tướng Lê Mạnh Tiến, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn cũng đã vào làm việc tại hiện trường. Quân chủng PK - KQ thành lập đoàn công tác do Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng chủ trì.
Bên cạnh đó, sau khi tai nạn xảy ra, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 nhanh chóng thành lập đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Phương Hòa, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm Trưởng đoàn, Đại tá Phạm Huấn - Trưởng phòng Cứu hộ - Cứu nạn đến hiện trường chỉ đạo công tác bảo vệ hiện trường và phối hợp làm rõ sự việc. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng đã huy động hàng trăm người cùng các phương tiện xe ô tô, cứu hỏa, cứu thương đến hiện trường cứu nạn.
Tất thảy mọi người dân đã đi vòng ngoài khu vực cấm 300m2, vừa đi vừa lau nước mắt, tìm kiếm và cầu nguyện nhanh chống tìm thấy 2 chiến sỹ.
Bà Trần Thị B., một người dân làng Dừa xúc động: “Khoảng gần 11h 15p, cả gia đình đang ăn cơm, bỗng giật mình, nghe thấy có tiếng máy bay, sau đó có tiếng nổ rất lớn. Gia đình tôi hốt hoảng chạy ra, thì thấy một chiếc máy bay đang cháy, tiếng nổ lớn liên tiếp khói cao nghi ngút, nhiều mảnh vỡ bay tung tóe khắp nơi. Hoang mang vô cùng, từ khi xảy ra vụ tai nạn, cả làng ai cũng đau xót khi biết máy bay quân sự rơi”.
“Cả làng không ai bảo ai, cùng nhau tìm xa ngoài khu vực máy bay rơi, xem các chú bộ đội có nhảy dù sống sót hay không, hoặc không thì tìm thấy xác. Thương các chú phi công quá, hy sinh khi đang làm nhiệm vụ”, bà B., nấc trong nước mắt.
Theo một nguồn tin chính xác, vị trí máy bay rơi trên một quả đồi trồng keo, cách khu dân cư chỉ vài km, nhiều người dân nhìn thấy. Nhiều người còn khẳng định, phi công lái máy bay Su- 22U đã cố gắng bẻ lái, để không đâm trúng nhà dân.
Đến tận tối muộn cùng ngày (26/7), lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 phi công hy sinh và đưa về Nhà tang lễ Bệnh viện Quân Y 4, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.
Đến sáng ngày 27/7, rất đông người dân tập trung tại đây để chia buồn cùng gia đình 2 chiến sỹ đã hy sinh. Đây là sự mất mát vô cùng to lớn, không mchỉ riêng với gia đình 2 chiến sỹ, mà còn là cả lực lượng Không quân Việt Nam.
Theo đại diện Quân chủng Phòng không - Không quân thì: “Lễ tang 2 phi công hy sinh khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện trên máy bay tiêm kích bom Su - 22U, số hiêu 8551 của trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371 sẽ được tổ chức theo nghi thức quân đội, dự kiến được tiến hành ngày 28/7 tại Nhà tang lễ Quân khu 4. Lễ viếng bắt đầu vào 7h, ngay sau lễ truy điệu, linh cữu của 2 phi công được đưa đi hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, TP.Hà Nội. Thể theo nguyện vọng của gia đình, tro cốt của các phi công sẽ được đưa về an táng tại quê nhà.
Cũng trong sáng ngày hôm nay, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phong tỏa hiện trường và tiếp tục tìm kiếm các mảnh vỡ của Su - 22U, hộp đen của máy bay đã được tìm thấy gần vị trí của máy bay rơi, tại làng Dừa. Hộp đen vẫn còn nguyện vẹn được lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ. Rất nhiều mảnh vỡ của máy bay cũng đã được tìm thấy, có những mảnh vỡ văng xa hàng trăm mét, được người dân nhặt mang giao cho cơ quan chức năng.
“Mất mát này quá to lớn, không dễ gì bù đắp được, tôi từng là người lính nên tôi hiểu các anh đào tạo khó khăn, vất vả như thế nào, đây là tài sản quý của quốc gia. Hai đồng chí hy sinh, xót xa và đau thương quá". Ông Nguyễn Văn Ng., một cựu chiến binh, đến rất sớm tại nhà tang lễ chia sẻ.
Những hình ảnh về công tác đưa thi thể chiến sỹ và chuẩn bị lễ truy điệu ở Nhà tang lễ:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bài và ảnh Cẩm Tú