Tàu cá đang đưa thi thể ngư dân bị bắn chết trên biển vào bờ

15:23 | 30/11/2015

Liên quan đến vụ ngư dân Trương Đình Bảy (42 tuổi, ngụ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) bị nhóm người lạ bắn chết ở vùng biển Trường Sa, anh ruột của thuyền trưởng Bùi Văn Cu đã gửi đơn trình bày vụ việc.

tau ca dang dua thi the ngu dan bi ban chet tren bien vao bo

Anh Trương Đình Huynh (con trai cả của ngư dân Trương Đình Bảy) ngồi ủ dột khi hay tin cha bị bắn

Theo thông tin ban đầu, đơn trình bày của ông Bùi Văn Tẩn (SN 1963, ngụ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn), cho biết tàu cá QNg 95861-TS của ngư dân Bùi Văn Cu có công suất 710CV. Vào ngày 21/11, tàu cá cùng 14 ngư dân rời bến cảng Sa Kỳ ra vùng biển Trường Sa khai thác hải sản. Đến chiều ngày 26/11, tàu cá đang neo đậu ở tọa độ 9021’506”N - 115027’790”E thả ca nô hành nghề, còn lại 2 ngư dân Bùi Văn Cu và Trương Đình Bảy ở trên tàu chờ.

Khoảng 18 giờ 15 cùng ngày, thuyền trưởng Bùi Văn Cu phát hiện 2 chiếc ghe với 8 người và 2 khẩu súng. Một chiếc ghe tiếp cận áp sát tàu cá, sau đó 3 người nhảy lên tàu cá cầm theo 1 khẩu súng. Thuyền trưởng Cu phân công ngư dân Bảy tiến đến mũi tàu chặt dây neo để bỏ chạy. Ngay lúc này, người cầm súng chĩa vào ông Bảy và bắn 2 phát đạn, khiến ngư dân Bảy ngục chết tại chỗ, cách cabin khoảng 2m. Sau đó chúng bắn liên tiếp nhiều phát đạn lên cabin tàu cá.

Lợi dụng lúc thuận lợi, thuyền trưởng Cu thả tay lái và chạy đến giật cây súng, rồi ném xuống biển. Bọn chúng hoảng sợ, nhảy xuống ghe và bỏ đi. Lúc này, thuyền trưởng Bùi Văn Cu dùng đèn pin ra tín hiệu cho 2 chiếc ca nô về lại tàu cá, vừa sơ cứu ngư dân Bảy và vừa di chuyển tàu về đảo Đá Nam (thuộc Lữ đoàn 146 Trường Sa) báo cáo sự việc. Do vết thương quá nặng, ngư dân Bảy tử vong ngay sau khi xảy ra sự việc, thông tin trên Dân Trí cho biết.

Cũng trong sáng nay, báo Người Lao Động đưa tin bà con hàng xóm đến chia buồn và động viên gia đình vượt qua nỗi mất mát người thân. Chị Mai Thị Long (SN 1972) - vợ ngư dân Bảy vẫn không thể tin chồng mình đã chết tức tưởi như vậy.

Được biết, cùng đi trên chiếc tàu cá QNg 95861-TS còn có con trai ruột của nạn nhân là cháu Trương Đình Đệ. Ngoài cháu Đệ, ông Bảy còn có một con trai lớn đã lập gia đình và con gái nhỏ đang học lớp 12.

Theo dự kiến, khoảng chiều tối ngày 1/12, tàu cá QNg 95861-TS đưa thi thể ngư dân Trương Đình Bảy về đến cảng Sa Kỳ.

Từ khi hay tin chồng bị bắn chết, bà Mai Thị Lan (43 tuổi, vợ ông Bảy) ngất lên ngất xuống, người con trai cả Trương Đình Huynh (23 tuổi) và con gái út Trương Thị Huệ (17 tuổi) thẫn thờ, chết lặng. Họ không ăn, không ngủ, thức trắng đêm chờ nhận xác chồng, xác cha.

Anh Trương Đình Huynh (con trai cả ông Bảy) cho biết, cha anh đã theo nghiệp biển trên chục năm trời. “Không giống các ngư dân khác, do sức khỏe kém nên ba tôi chỉ đi bạn chung, lo việc nấu cơm nước, ướp cá, làm cá trên tàu… Ông không tham gia lặn, đánh bắt như các ngư dân khác. Bởi vậy mỗi chuyến biển trở về, ba tôi chỉ có được vài ba triệu đồng, thấp hơn các ngư dân khác. Vậy mà ông đã bị bọn người đó giết chết”, anh Huynh nghẹn ngào.

Theo lời anh Huynh, cùng đi trên tàu cá bị tàu lạ bắn chết cha mình, còn có em ruột Trương Đình Đề (21 tuổi). “Thấy ba tôi bị bệnh, đi biển không được bao nhiêu tiền nên em tôi mới xin đi theo, có gì chăm sóc cho ba những lúc trở trời. Cả em tôi và nhiều người khác báo về đến nay vẫn không biết chính xác tàu nước nào đã bắn chết ba tôi”, anh Huynh nói.

Ông Phùng Bá Vương, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Châu cho biết gia cảnh ông Bảy hết sức khó khăn. Ông Bảy cùng con trai thứ hai đi biển chung với các tàu bạn khác, còn vợ ông thường ngày đi làm thuê. “Trước mắt địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình, người thân ông Bảy. Đợi sau khi vụ việc được điều tra kỹ càng, chúng tôi sẽ đề xuất giúp đỡ gia đình sau”, ông Vương nói.

Nói về việc ngư dân Trương Đình Bảy bị bắn chết ở Trường Sa, ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá xã Bình Châu cho biết đây là vụ việc lần đầu tiên xảy ra ở xã Bình Châu trong mấy chục năm qua.

“Ngư dân Bình Châu chúng tôi xưa giờ đánh bắt ở Trường Sa, Hoàng Sa là chủ yếu. Phần lớn mỗi chuyến biển ngoài chuyện thiên tai, bão tố, trong những năm gần đây thường xuyên bị tàu Trung Quốc quấy phá, đập hư hỏng tài sản, ngư lưới cụ chứ không có chuyện bắn chết người như trường hợp này. Hơn nữa đây là vùng biển Trường Sa của Việt Nam chúng ta. Tôi thấy hành động bắn chết ngư dân quá tàn nhẫn, vô nhân đạo”, ông Hùng nói.

Trong sáng 30/11, UBND xã Bình Châu đã có báo cáo bước đầu về vụ việc. Theo báo cáo này, vào ngày 21/11, tàu QNg 95861 TS do ông Bùi Văn Cu (ngụ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) làm chủ đã xuất bến đi Trường Sa đánh bắt, trên tàu có 14 lao động. Đến ngày 26/11, trong lúc tàu đang hành nghề thì bị một tàu lạ áp sát, tấn công và bắn chết ngư dân Trương Đình Bảy. Hiện tàu QNg 95861 TS đang trên đường về đất liền, dự kiến đêm 1/12 sẽ tới đất liền.

Cũng trong ngày 30/11, một lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vụ việc này đã được Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi nắm thông tin. “Hiện nay do tàu chưa về đất liền nên chưa thể khẳng định được điều gì. Tuy nhiên dù thế nào hành động nổ súng vào tàu cá dân sự cũng đáng bị lên án”, vị lãnh đạo này nói trên Báo Người Lao Động.

T.H

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tau-ca-dang-dua-thi-the-ngu-dan-bi-ban-chet-tren-bien-vao-bo-71011.html

In bài viết