Trân trọng cụ ông ở Vĩnh Long nhặt được của rơi đến công an giao nộp

10:30 | 05/10/2018

TĐO-Thấy cô gái chạy xe phía trước đánh rơi xấp tiền, ông Hiếu nhặt được và đuổi theo nhưng không kịp, lão nông 62 tuổi liền mang đến cơ quan công an trình báo và mong muốn trả lại cho người bị mất của.

Ngày 4/10, trao đổi với PV Báo Thời đại, Đại tá Trần Văn Thắng - trưởng công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho biết, hiện cơ quan công an đã ra thông báo tìm cô gái đã đánh rơi số tiền 10 triệu đồng, số tiền này do một cụ ông ở xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình đến trình báo và giao nộp với mong muốn tìm được người đánh mất để trả lại. “Hành động này của ông cụ là rất đáng trân trọng”, Đại tá Thắng nói thêm.

tran trong cu ong o vinh long nhat duoc cua roi den cong an giao nop

Cụ ông có tấm lòng thơm thảo với xấp tiền nhặt được mong tìm trả lại cho người bị đánh rơi.

Cụ ông có tấm lòng thơm thảo đó tên là Nguyễn Văn Hiếu (SN 1956, trú tại ấp 1 xã Hõa Thạnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long). Theo tường trình của cụ Hiếu thì trước đó khoảng 15h ngày 3/10, trong lúc điều khiển xe máy đi ăn tiệc cưới ở nhà một người quen, khi đến đoạn Quốc lộ 53 thuộc Ngã tư thuộc thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ thì phát hiện một cô gái đang điều khiển xe máy chạy phía trước bất ngờ đánh rơi xấp tiền bên đường, lúc này cụ dừng xe nhặt tiền và lên xe đuổi theo với ý định trả lại cho cô gái nhưng không kịp, ngay sau đó cụ Hiếu đã đến công an huyện Long Hồ trình báo và giao nộp số tiền trên.

Qua kiểm tra, công an huyện Long Hồ xác định xấp tiền mà cụ ông này nhặt được là 10 triệu đồng.

“Mình nhặt được tiền thì phải trả lại cho người ta, lỡ như số tiền này chủ nhân họ cần giải quyết một vụ việc gấp rút và cần thiết, nếu mất đi thì họ sẽ gặp nhiều khó khăn, việc tôi làm cũng không có gì lớn lao, chỉ là mong muốn trả về cho đúng người đã đánh mất nó”, cụ Hiếu chia sẽ.

Đa Phúc

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tran-trong-cu-ong-o-vinh-long-nhat-duoc-cua-roi-den-cong-an-giao-nop-68340.html

In bài viết