Quảng Nam: Án mạng trong đêm, nạn nhân ôm vết thương chạy kêu cứu

16:15 | 02/10/2018

TĐO-Nạn nhân tay ôm vết thương chạy sang nhà hàng xóm để kêu cứu. Khi mọi người chạy đến thì nạn nhân đã tử vong.

Chiều 2/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam: Đơn vị đang tiến hành điều tra, truy bắt nghi phạm gây ra vụ án mạng xảy ra trong đêm 1/10.

Theo thông tin ban đầu thì, vào khoảng 22h cùng ngày, bà Nguyễn Thị H. (54 tuổi), trú tại thôn An Mỹ 1, xã Tam An, huyện Phú Ninh, ôm vết thương trước ngực từ nhà mình chạy sang nhà hàng xóm là bà Trương Thị Lý (55 tuổi), cách nhà bà H. khoảng 20m để kêu cứu.

Vì đang ở một mình nên bà Lý không dám mở cửa. Tuy nhiên, khi nhìn từ cửa sổ nhà, bà Lý thấy bà H. vừa tới trước cửa nhà mình tay ôm vết thương trước ngực rồi gục xuống.

quang nam an mang trong dem nan nhan om vet thuong chay keu cuu

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Lúc này, bà Lý gọi điện báo cho cơ quan chức năng và trưởng thôn. Khi mọi người chạy đến thì phát hiện bà H. đã tử vong.

Cơ quan chức năng xác định, bà H. tử vong bởi 2 nhát dao đâm trước ngực trong đó một nhát trúng tim, một trúng phổi. Rất có thể nạn nhân bị đâm ở khu vực chuồng bò của gia đình mình, khi chạy được khoảng 15m qua đến nhà bà Lý thì gục chết.

Được biết, bà H. không có chồng, bà có một cô con gái hơn 20 tuổi đang đi làm thuê ở TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

quang nam an mang trong dem nan nhan om vet thuong chay keu cuu

Nhà hàng xóm, nơi bà H. gục xuống rồi tử vong.

Theo người dân địa phương, hoàn cảnh bà H. rất khó khăn và trước khi bị sát hại, bà H. có bán một con bò và đã mua một chiếc tủ lạnh cùng một số vật dụng trong gia đình.

Hiện, nguyên nhân vụ án mạng đang được cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ

Tin và ảnh Thanh Việt

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/quang-nam-an-mang-trong-dem-nan-nhan-om-vet-thuong-chay-keu-cuu-68338.html

In bài viết