14:17 | 25/09/2018
Công an tỉnh Phú Thọ đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Lý (39 tuổi), trú tại xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ để làm rõ hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án là cháu Nh. (10 tuổi), con gái Lý.
Theo đó, tại cơ quan công an, bước đầu nghi phạm Lý khai do sát hại con gái Nh. (10 tuổi) là không muốn con đi tập văn nghệ chuẩn bị cho trung thu, nên bắt phải ở nhà. Đến sáng 23/9, cháu Nh. tiếp tục xin được đi tập văn nghệ cùng các bạn, nhưng Lý không đồng ý và cháu Nh. có cãi lại bằng những lời nói khó nghe. Tức giận, Lý đã dùng dao cứa cổ cháu Nh., khiến cháu tử vong trên đường đi cấp cứu.
|
Cháu bé 10 tuổi bị bố sát hại.
Được biết, gia đình bé gái có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nguyễn Văn Lý thường xuyên rượu chè đánh đập vợ con, mẹ cháu Nh. mấy năm trước không chịu được người chồng rượu chè, luôn bạo hành vợ, con đã bỏ nhà đi.
“Gia đình cháu Nh. là một gia đình có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Sau khi mẹ bỏ đi, được sự vận động của chính quyền địa phương và gia đình, chị và em của Nh. được gửi vào làng trẻ em SOS để nuôi dưỡng ăn học từ năm 2016. Còn cháu Nh. do ít bị bố bạo hành, đánh đuổi hơn và gia đình mong muốn có một cháu ở nhà để chăm sóc cho bà nội (bị mù) nên bác Nguyễn Văn H., anh trai Lý đã cưu mang, mang cháu Nh. về nhà nuôi ăn học”, ông Tân Khải Hồng, Chủ tịch UBND xã Văn Luông cho hay.
Thời gian gần đây, Lý đi làm ăn ở xa. Đến khoảng đầu tháng 9 thì Lý trở về nhà. Lúc này, cháu Nh. đang ở nhà bác. Tuy nhiên, khi Lý về thì bắt cháu Nh. về nhà ở với mình, không cho ở nhà bác nữa. Về ở với bố được khoảng vài ngày thì xảy ra sự việc đau lòng trên.
|
Gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Cô Nguyễn Thị Kim Tuyến, giáo viên chủ nhiệm của cháu Nh. cho biết : “Khi nghe tin em Nh. tử vong, tôi đã không tin đó là sự thật. Mặc dù gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhưng Nh. đã ý thức cố gắng học hành. Ở trường, Nh. là một học sinh rất ngoan và có học lực tốt, không có bất kỳ mâu thuẫn với học sinh nào. Ngược lại, Nh. còn giúp đỡ các bạn trong học tập.
Cuối tuần vừa rồi, khi Nh. không làm bài tập về nhà, tôi có hỏi lý do tại sao thì Nh. cho biết rằng: "Bố về nên bị bắt ra ở với bố, mà nhà lại không có điện nên không làm bài tập được. Bố bắt ngủ cùng, không cho ngủ riêng".
Ông Nguyễn Văn H., bác ruột, người cưu mang cháu Nh. cho hay: “Cháu ở với tôi mãi thì không sao, thế mà bố nó mới về được vài ngày thì.... Ở nhà, Nh. là đứa rất ngoan và lễ phép. Còn ở trường cháu học giỏi môn Toán lắm, mỗi khi đi học về buổi tối hai bác cháu vẫn nói chuyện với nhau, bàn luận về những bài toán khó”.
Hiện, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra làm rõ.
Xuân Hòa