Bị đuổi về tại đám giỗ, bị cáo nói chuyện bằng…dao bầu lĩnh án

16:30 | 06/09/2018

TĐO-Cảm thấy bị xúc phạm khi đã ngoài 50 tuổi đầu còn bị đuổi về ngay tại đám giỗ, bị cáo Nguyễn Tiến Hương ấm ức chạy về lấy dao bầu để giải quyết mâu thuẫn.

Ngày 6/9, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Hương (SN 1966, trú tại xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội) tù chung thân về tội Giết người, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm n khoản 1, Điều 123, BLHS.

bi duoi ve tai dam gio bi cao noi chuyen bang dao bau linh an

Bị cáo Hương cúi mặt, tránh những ánh nhìn của người thân nạn nhân.

Nguồn cơn dẫn đến vụ án đau lòng cũng chỉ vì ma men đưa lối. Chuyện chẳng là, vào ngày 23/1/2018, khi đang đi làm, Nguyễn Tiến Hương nhận được điện thoại của vợ gọi về đi ăn đám giỗ, đồng thời đến họp làm giúp đám cưới sắp tới của nhà ông Nguyễn Văn Phú (SN 1967, ở cùng thôn).

Chập choạng tối cùng ngày, Hương đã có mặt. Bị cáo Hương khai, vì đến hơi muộn nên mọi người đến mâm Hương ngồi chúc tụng, hỏi “đi đâu mà về muộn thế?” Chưa kịp uống hết chén này thì người khác đã mời tiếp, hầu như suốt buổi hôm đó, Hương chưa kịp ăn gì mà toàn uống.

Rượu vào lời ra, trong lúc say xỉn, Hương có nói năng không phải phép nên đã xảy ra mâu thuẫn với cả gia chủ. Một số người có mặt trong đám giỗ hôm đó cũng đã nặng lời, vừa nói vừa đuổi Hương ra về.

Trong số này, Hương bị anh Nguyễn Hữu T. (SN 1982) đấm vào người làm Hương ngã dúi dụi xuống đất.

Cảm thấy bị xúc phạm khi mà bản thân đã 50 tuổi đầu còn bị người ít tuổi hơn chửi bới, đuổi về ngay giữa chốn đông người, Hương ấm ức về nhà lấy 1 con dao bầu giấu sau lưng rồi quay lại nhà ông Phú.

Vừa tới cổng, Hương nói to “Thằng nào đuổi tao”. Lúc này, anh T. đang uống rượu, nghe tiếng Hương đã vội vàng cầm ghế chạy ra định giơ đánh thì bất ngờ bị Hương rút dao đâm trúng ngực.

bi duoi ve tai dam gio bi cao noi chuyen bang dao bau linh an

Trả lời HĐXX, bị cáo Hương cũng cúi gằm mặt, nhìn xuống.

Gây án xong, Hương cầm dao bỏ chạy. Về phía nạn nhân, mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng, anh T. đã không qua khỏi.

Đến 21h30’ cùng ngày, Hương đến Công an huyện Đan Phượng đầu thú và giao nộp con dao gây án.

Tại phiên tòa, bị cáo Hương thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và chỉ cúi gằm mặt trong suốt phiên xử.

Trong lời nói sau cùng, bị cáo Hương lí nhí gửi lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân và xin được tòa cho hưởng bản án khoan hồng. Bị cáo nói: “Nếu được mãn hạn tù sớm, bị cáo sẽ cố gắng lao động, kiếm tiền bồi thường thêm cho gia đình nạn nhân”.

Mặc dù hành vi của bị cáo được tòa cấp sơ thẩm nhận định là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, cần thiết phải áp dụng mức hình phạt cao nhất. Song, khi lượng hình, HĐXX xét thấy bị hại cũng có một phần lỗi. Bản thân bị cáo không có tình tiết tăng nặng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, nhân thân tốt, hoàn cảnh khó khăn, ra đầu thú sau khi gây án và tác động gia đình bồi thường cho gia đình nạn nhân. Do vậy, bị cáo Nguyễn Tiến Hương chỉ bị tòa sơ thẩm áp dụng mức án như trên.

Bài và ảnh Thường Yên

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bi-duoi-ve-tai-dam-gio-bi-cao-noi-chuyen-bang-dao-bau-linh-an-68041.html

In bài viết