Mâu thuẫn tình ái trong game ảo, 1 người chết, 3 kẻ vào tù

05:36 | 17/08/2018

TĐO-Bị “bạn gái” hủy kết bạn ghép nhảy đôi trong game Audition, gã trai 9X bực tức gọi đồng bọn đến “giải quyết mâu thuẫn”. Hậu quả 1 người chết, 3 kẻ vào tù.

Chiều 16/8, TAND TP.Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Đào Đức Đô (SN 1996, ở xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) tù chung thân về tội Giết người.

Đồng phạm với Đô, Lưu Văn Quyền (SN 1995, ở xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) bị tuyên phạt 20 năm tù và Nguyễn Hữu Hoàng (SN 1998, ở xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội) 13 năm tù cùng về tội danh trên.

mau thuan tinh ai trong game ao 1 nguoi chet 3 ke vao tu

Ba bị cáo cúi đầu nhận tội.

Theo hồ sơ, chị Thạch Thị Hương (SN 1994, ở Lâm Thao, Phú Thọ) ghép đôi cùng Lưu Văn Quyền để nhảy đôi trong trò game Audition. Đến ngày 13/2/2018, chị Hương hủy ghép đôi với Quyền và chuyển sang ghép đôi cùng anh Lê Tuấn Anh (SN 1994, ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên).

Do trót nảy sinh tình cảm với chị Hương, Quyền không chấp nhận việc này nên nảy sinh thù tức, nhắn tin chửi bới anh Tuấn Anh.

mau thuan tinh ai trong game ao 1 nguoi chet 3 ke vao tu

Ba bị cáo quay đầu lại xem người thân có đến dự phiên tòa không?

Đỉnh điểm mâu thuẫn, hai bên hẹn gặp nhau tại một quán game trên phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội để nói chuyện. Về phần Quyền đã gọi Đô khi đó đang ở Thái Bình lên Hà Nội hỗ trợ mình.

Ngày 20/2/2018, không gặp được Tuấn Anh, Quyền và Đô tạt vào một quán game khác thì gặp chị Hương. Bị Quyền giữ lại không cho về, chị Hương bốc máy gọi anh Nguyễn Hữu T. (SN 1992, ở phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội) đến “giải vây”.

Vừa gặp, anh T. quát: “Thằng mặc áo phao quay lại đây tao bảo – (ám chỉ Đô mặc áo phao)”. Bực tức về việc này, Đô rỉ tai Quyền: “Tao phải xiên thằng này, mày đi ra mua cho tao con dao”. Đồng thời, cũng chính Đô là người gọi điện cho bạn là Nguyễn Hữu Hoàng đến hỗ trợ.

Biết sắp có ẩu đả xảy ra, thay vì can ngăn, chị Hương lại gọi điện cho Đô nói: “Tuấn Anh đã đến, hẹn gặp nhóm Đô nói chuyện”.

mau thuan tinh ai trong game ao 1 nguoi chet 3 ke vao tu

Ba bị cáo đứng nghe Chủ tọa tuyên án.

Khoảng 13h30 phút ngày 21/2/2018, hai phe giáp mặt nhau tại cổng làng Đình Thôn. Hai bên lao vào nhau ẩu đả, trong lúc lộn xộn, anh T. bị Đô rút dao nhọn đâm trúng ngực. Trước khi bỏ đi, Đô đâm tiếp nhát thứ hai trúng đùi trái nạn nhân. Hoàng nổ máy sẵn chở Đô ra Đại lộ Thăng Long, sau đó Đô đón xe khách về Bắc Giang.

Do thương tích quá nặng, anh T. đã tử vong ngay trên đường đi cấp cứu. Các đối tượng Đô, Quyền và Hoàng bị công an bắt khẩn cấp về tội Giết người.

Tại tòa các bị cáo thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố. Song với tính chất côn đồ, coi thường tính mạng người khác, coi thường pháp luật, các bị cáo lần lượt bị tòa sơ thẩm tuyên phạt những mức án thích đáng nêu trên.

Bài và ảnh Thường Yên

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/mau-thuan-tinh-ai-trong-game-ao-1-nguoi-chet-3-ke-vao-tu-67820.html

In bài viết