14:21 | 30/07/2018
Ngay sau khi biết tin các nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc tại Quảng Nam sẽ được đưa về nhà vào sáng nay, từ sáng sớm, dọc hai bên QL1A, hàng trăm người dân đã tập trung để đón những chuyến xe chở các thi thể nạn nhân xấu số trở về.
Theo đó, vào khoảng 9h30 sáng ngày 30/7, thi thể của các nạn nhân đã về đến làng Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.
Chứng kiến từng chuyến xe nối dài chở 13 thi thể trở về, ai nấy mắt cũng đỏ hoe, xúc động bởi hình ảnh quá xót xa và đau đớn. Mọi người ai nấy đều đau lòng khi thay vì là rạp đám cưới tổ chức linh đình, thì bây giờ lại thay thế bằng rạp đám tang trong cảnh tan thương bao trùm.
|
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 13 người tử vong.
Chia sẻ với chúng tôi, Trưởng thôn Lương Điền cho biết: 13 người gặp nạn đều là họ hàng thân thích với nhau. Tất cả đang trên đường đi rước dâu thì không may gặp nạn.
Cũng trong sáng nay, sau khi xảy ra vụ tai kinh hoàng, các cơ quan đoàn thể của tỉnh Quảng Trị, cũng như tỉnh Quảng Nam đã có mặt để động viên, chia sẻ nỗi đau, sự mất mát của các gia đình nạn nhân xấu số.
Theo thông tin ban đầu thì, vào khoảng 2h15 ngày 30/7, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên QL1A đoạn qua thị trấn Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, giữa một xe khách 16 chỗ mang BKS 75B-000.52 lưu thông hướng Bắc - Nam với một xe container đi chiều ngược lại mang BKS 51D-411.21, kéo theo rờ-moóc BKS 51R-215.75.
Vụ tai nạn đã khiến 13 người tử vong tại chỗ, 4 người đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
|
Ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị trực tiếp có mặt tại thôn Lương Điền để động viên, chia sẻ mất mát của người dân
Được biết, thời điểm gặp tai nạn, xe ô tô 16 chỗ chở theo 17 người trên đường vào Bình Định đón dâu.
Một số hình ảnh PV ghi nhận tại thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng sau khi thi thể các nạn nhân được đua về quê nhà để lo hậu sự:
Người thân khóc hết nước mắt khi đón người nhà trở về.
Bài và ảnh Hoàng Ngọc- Minh Hữu