14:59 | 30/07/2018
Sáng 30/7, tại làng Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, sau khi những chuyến xe chở thi thể những người mất trong vụ tai nạn thảm khốc khi đi rước dâu trở về, những người dân đứng hai bên đường cũng như những người thân của các nạn nhân đã không cầm nổi nước mắt.
Người dân không khỏi xót xa khi rạp đám cưới bây giờ lại trở thành rạp đám tang của 13 người.
Nhiều người dân địa phương chia sẻ, 13 người mất trong vụ tai nạn trên đều là họ hàng thân thích trong một nhánh của dòng họ Nguyễn Khắc.
|
Xe chở thi thể các nạn nhân trong gia đình chú rể về nhà.
Đặc biệt có gia đình đã mất đi 4 người. Đó chính là chú rể Nguyễn Khắc L., cùng mẹ là Ngô Thị B., chị Nguyễn Thị Nh. và cháu ruột Nguyễn Thư K. Tất cả đều ở trên chuyến xe “định mệnh” đang trên đường đi đón dâu.
Tại gia đình của các nạn nhân, khi xe cứu thương chở 4 người thân trở về, anh Nguyễn Khắc Du (anh trai của chú rể-PV) không cầm nổi nước mắt, liên tục gào khóc kêu tên mẹ cùng các em, không khí tang thương bao trùm quanh ngôi nhà. Ai nấy trong gia đình đều không khỏi xót xa khi một lúc mất đi 4 người thân thích của mình.
Được biết, bà B. có 4 người con, có 3 người con trai và 1 người con gái. Anh Nguyễn Khắc L., chú rể là con trai út trong nhà, đang làm việc tại Bình Dương. Vợ sắp cưới của L. quê ở Bình Định và làm kế toán cùng chung một công ty.
|
Rạp đám cưới bây giờ trở thành rạp đám tang
Tối 29/7, đoàn xe nhà trai vào Bình Định để sáng 30/7 có mặt tại nhà gái để làm lễ xin dâu nào ngờ đoàn xe không may bị tai nạn, nhưng lúc này nhà gái chưa biết, đến sáng khi liên lạc với gia đình họ nhà trai thì nhà gái mới biết chuyện, người nhà chú rể L. chia sẻ.
Trò chuyện với PV báo Thời Đại, ông Nguyễn Khắc Cư (66 tuổi), người dân sống gần nhà bà B. chia sẻ trong nước mắt: “Gia đình bà B. là gia đình có lối sống rất vui vẻ, hòa đồng, hay giúp đỡ xóm làng, nên được người dân xung quanh yêu thương và quý mến. Những ngày qua, bà con trong làng ai nấy cũng đều vui mừng khi nghe tin cậu con trai út Nguyễn Khắc L. lấy vợ. Thế nhưng, khi nghe tin cả gia đình gặp nạn tại Quảng Nam, bà con đều đau lòng khi chứng kiến cảnh tượng này. Không ngờ ngày vui nay trở thành ngày tang thương”.
|
Chủ tịch tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính trực tiếp có mặt tại làng Lương Điền chia sẻ đau thương, mất mát với gia đình các nạn nhân.
Tại gia đình 4 nạn nhân, ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cùng các vị lãnh đạo của các cơ quan đoàn thể đã đến động viên, chia sẻ những đau thương, mất mát cho các gia đình nạn nhân. giúp các gia đình vượt qua khó khăn, tổ chức tang lễ cho các nạn nhân một cách chu đáo.
Như thông tin trước đó, vào khoảng 2h15 ngày 30/7, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên QL1A đoạn qua thị trấn Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, giữa một xe khách 16 chỗ mang BKS: 75B-000.52 lưu thông hướng Bắc - Nam với một xe container đi chiều ngược lại mang BKS: 51D-411.21, kéo theo rờ-moóc BKS: 51R-215.75.
Vụ tai nạn đã khiến 13 người tử vong tại chỗ, 4 người đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Được biết, thời điểm gặp tai nạn, xe ô tô 16 chỗ chở theo 17 người trên đường vào Bình Định đón dâu.
Một số hình ảnh PV ghi nhận tại nhà chú rể:
Bài và ảnh Minh Hữu-Hoàng Ngọc