Pogba: 'Tôi yêu bóng đá vì Messi'

15:05 | 01/07/2018

TĐO-Tuyển thủ Pháp tiết lộ lý do ôm Messi từ phía sau, khi Argentina dừng bước ở vòng 1/8 World Cup.

"Lionel Messi là cầu thủ hay nhất thế giới suốt 10 năm qua. Tôi học hỏi được nhiều từ anh ấy", tiền vệ Paul Pogba chia sẻ. "Messi luôn giúp tôi yêu bóng đá hơn. Nhưng chúng tôi luôn muốn chiến đấu với đối thủ mạnh nhất. Và hôm nay chúng tôi đã thắng đối thủ mạnh nhất".

Pogba - cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Man Utd - tiếc nuối khi World Cup không còn sự hiện diện của Messi. Sau khi Pháp thắng Argentina 4-3, Pogba tiến đến Messi từ phía sau và ôm chầm lấy siêu sao 31 tuổi. Cảnh tượng khiến người hâm mộ không khỏi cảm động.

"Biết nói gì nữa đây. Messi sẽ mãi là thần tượng của tôi, cả tư cách cầu thủ lẫn một người đàn ông", Pogba nhấn mạnh.

Tiền vệ 25 tuổi cũng giải thích vì sao hàng công Pháp chơi thăng hoa trước Argentina, dù trước đó, suốt ba trận vòng bảng "Gà trống Gô-loa" chỉ có ba bàn thắng.

"Ở vòng bảng, những đối thủ dưới cơ, thường chơi phòng ngự. Khi gặp Argentina, họ chơi áp sát tầm cao hơn, giúp Pháp có nhiều khoảng trống. Toàn đội đều vui mừng vì chiến thắng. Chúng tôi đã làm cả nước Pháp rung chuyển", Pogba bình luận.

N.V.Đ

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/pogba-toi-yeu-bong-da-vi-messi-67548.html

In bài viết