08:08 | 30/06/2018
Chuyện lạ ở Hà Tĩnh:
Bài 1- Hồ sơ đề nghị khen thưởng bị “bỏ quên” trong tủ hàng chục năm
"Hội đồng TĐKT xã nhiệm kỳ 2004 – 2009 thiếu kiểm tra dẫn đến sự việc như hôm nay. Tất cả là do sai sót của tập thể Hội đồng TĐKT xã nhiệm kỳ cũ và cán bộ phụ trách”, văn bản trả lời của UBND xã Kỳ Lâm gửi cụ Ân có đoạn viết như vậy.
Lý do cụ Phạm Thị Ân không được nhận thưởng huân, huy chương kháng chiến là vì cán bộ chính sách và Hội đồng TĐKT xã đã thiếu trách nhiệm khi để quên hồ sơ khen thưởng của cụ ở trong tủ mà không chuyển lên cấp trên để xem xét giải quyết.
|
Bà Phạm Thị Ân mỏi mòn chờ chế độ khen thưởng kháng chiến khi hồ sơ bị lãng quên trong tủ chính quyền xã.
Sự thiếu trách nhiệm này đã dẫn đến việc hàng chục năm trời cụ bà mòn mỏi chờ chế độ trong vô vọng khi không rõ lý do vì sao chưa nhận được. Mặc dù phát hiện sai sót nghiêm trọng như vậy nhưng mãi đến 1 năm sau, UBND xã Kỳ Lâm mới làm tờ trình số 73/TTr – UBND ngày 2/12/2013 và các nội dung liên quan gửi lên Hội đồng TĐKT huyện Kỳ Anh để làm thủ tục khen thưởng kháng chiến cho bà Phạm Thị Ân.
Với việc tìm ra hồ sơ và trình gửi cấp trên những tưởng phần thưởng kháng chiến của cụ sau thời gian dài mỏi mòn chờ đợi sẽ được đền đáp, là sự bù đắp mất mát, động viên khích lệ tuổi già.
|
Hội đồng TĐKT huyện Kỳ Anh có văn bản với nội dung: Đơn đề nghị và hồ sơ khen thưởng kháng chiến của bà Phạm Thị Ân làm chậm so với thời gian quy định nên không được giải quyết.
Nhưng nào ngờ niềm vui chẳng tày gang khi ngày 26/3/2014 Hội đồng TĐKT huyện Kỳ Anh ra văn bản số 01/HĐTĐKT-KT “Về việc trả lời hồ sơ đề nghị khen thưởng kháng chiến” do ông Nguyễn Minh Hoàn ký với nội dung “Đơn đề nghị và hồ sơ khen thưởng kháng chiến của bà Phạm Thị Ân làm chậm so với thời gian quy định nên không được giải quyết. Hội đồng thi đua khen thưởng huyện thông báo để UBND xã Kỳ Lâm biết và trả lời đối tượng”.
Với việc ra văn bản này đã dập tắt mọi hy vọng của cụ bà Phạm Thị Ân suốt hàng chục năm qua đau đáu đợi chế độ. Việc làm chậm hồ sơ là do cán bộ chính sách, rồi Hội đồng TĐKT xã Kỳ Lâm thời điểm đó đã thiếu trách nhiệm. Lỗi không phải do cụ Ân nhưng nếu theo cách xử lý của Hội đồng TĐKT huyện Kỳ Anh thì cụ không có lỗi nhưng hậu quả cụ phải gánh chịu.
|
Trong căn nhà tranh dột nát, mân mê với tập đơn thư bà Phạm Thị Ân rầu rĩ nói: "Không có tiền huân huy chương thì vài bữa chết không có tiền mai táng phí, không biết lấy đâu ra tiền lo hậu sự" khiến mắt chúng tôi ai cũng cay xè
Cho đến bây giờ, Hội đồng TĐKT xã Kỳ Lâm không bị xử lý gì, vậy lãnh đạo chính quyền, Đảng ủy xã đã làm đúng trách nhiệm chưa?
Trong khi Đảng và Nhà nước ta thời gian qua tiếp tục thực hiện chủ trương rà soát, hoàn chỉnh bổ sung để khen thưởng cho các đối tượng người có công thì trường hợp người có công như bà Phạm Thị Ân lại không được chính quyền cấp xã, huyện quan tâm xem xét để giải quyết.
Đến hôm nay, sống một mình trong căn nhà nhỏ đã xuống cấp, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ở cái tuổi gần 80 nay đau, mai ốm “gần đất xa trời” cụ Phạm Thị Ân bảo cũng không biết mình sống được bao lâu để mong chờ chế độ nữa.
Trước sự việc trên, đề nghị Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh tìm hướng giải quyết cho cụ Ân.
Báo Thời Đại sẽ chuyển đến bạn đọc thông tin mới nhất của vụ việc này.
Công Lý – Quang Minh