Lời khai ráo hoảnh của bị cáo tự nhận là tâm thần chém vợ chồng già

16:45 | 14/05/2018

TĐO-Bao biện cho hành vi nguy hiểm của mình, bị cáo Mai Thanh Toàn luôn miệng nói, bản thân bị mắc bệnh tâm thần, không điều khiển được hành vi. Song, trước lời khai ráo hoảnh, vị chủ tọa đặt nghi vấn “không biết tâm thần kiểu gì mà nói lem lẻm…?”

Bản án 10 năm tù về tội Giết người là cái giá mà Mai Thanh Toàn (SN 1986, trú tại thôn Cao Lãm, xã Cao Thành, huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội) vừa phải nhận cho hành vi đặc biệt nguy hiểm của mình.

Lý do bị cáo Toàn được tòa cấp sơ thẩm cho hưởng bản án khoan hồng bởi bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; tại tòa đã thành khẩn khai báo; các bị hại không chết là nằm ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo; thời điểm gây án, bị cáo mắc bệnh tâm thần, đây là tình tiết giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo để bị cáo sớm cải tạo, trở về với xã hội.

Mai Văn Toàn nom gầy gò, đen nhẻm, ngồi lọt thỏm trước bàn khai báo dành cho bị cáo. Mặc dù luôn miệng bao biện cho hành vi trái pháp luật của mình rằng bản thân mắc bệnh tâm thần. “Hôm đấy, đầu bị cáo không bình thường nên nghĩ quẩn”. Tuy nhiên, vị chủ tọa nghiêm giọng “Ai không có tiền thì đều đi ăn trộm rồi chém người hay sao?”

Quá trình xét hỏi làm rõ, hàng ngày bị cáo Toàn chỉ loanh quanh ở nhà không làm ăn gì, thình thoảng mang bò đi chăn thả; ngay vợ mình đi làm được bao nhiêu tiền bị cáo cũng không biết, hai con bị cáo giao hết cho ông bà nuôi.

loi khai rao hoanh cua bi cao tu nhan la tam than chem vo chong gia

Bị cáo Mai Thanh Toàn tại tòa. Ảnh T.Y

Căn cứ vào hồ sơ vụ án, hành vi phạm tội của Mai Thanh Toàn được thể hiện như sau: Do là hàng xóm nên Toàn biết vợ chồng ông bà Nguyễn Văn Nhạc (SN 1935) và bà Nguyễn Thị Thịnh (SN 1934) sống một mình, vắng người đến thăm nom. Để có tiền tiêu xài, Toàn đã nảy sinh ý định đột nhập, trộm cắp tài sản của hai ông bà hàng xóm.

Thực hiện hành vi phạm tội, trưa ngày 31/10/2016, Toàn đi thăm dò tình hình quanh khu vực nhà ông bà Nhạc – Thịnh. Xong đâu đấy, đối tượng về nhà chuẩn bị công cụ phạm tội gồm: 1 con dao kim loại, 1 khẩu trang, 1 đôi gang tay và 1 áo khoác có mũ.

Chờ đến 2 giờ sáng ngày 1/11/2016, Toàn trang bị kín mít rồi đi …ăn trộm. Dễ dàng trèo qua hàng rào, đột nhập được vào bên trong nhà ông bà Nhạc do cửa không khóa. Thấy hai ông bà hàng xóm đang ngủ, Toàn rón rén tiến về phía cửa buồng khép hờ, lục lọi đồ trong chiếc tủ gỗ kê trong buồng.

Thế nhưng, khi chưa trộm được tài sản gì thì hành vi lén lút của Toàn bị bà Thịnh phát hiện do nghe thấy tiếng động. Chưa kịp hô hoán thì bà cụ ngoài 80 tuổi bị gã kẻ trộm lao tới, dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu và mặt.

Tiếng kêu cứu thất thanh, xé toạc không gian tĩnh lặng ban đêm, ông Nhạc giật mình tỉnh dậy, khi còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị kẻ thủ ác cầm dao xông tới chém vào đầu ông cụ. Sau khi gây án xong, Toàn vội vàng bỏ chạy theo lối cũ. Đến khoảng 16h30’ ngày 1/11/2016, Mai Thanh Toàn đến Công an huyện Ứng Hòa đầu thú.

Về phần nạn nhân, do được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên ông Nhạc, bà Thịnh may mắn thoát chết.

Với hành vi nguy hiểm cho xã hội, Mai Thanh Toàn vừa bị tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt 10 năm tù về tội Giết người; buộc bồi thường hơn 55 triệu đồng cho các bị hại.

Thường Yên

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/loi-khai-rao-hoanh-cua-bi-cao-tu-nhan-la-tam-than-chem-vo-chong-gia-67250.html

In bài viết