14:04 | 15/03/2018
Cần xử lý đồng loạt
Ngày 20/3/2018 tới, ông Lê Văn Dư ngụ tại 3/31 đường số 4, phường 17, quận Gò Vấp, Tp.HCM phải tham dự một phiên toà hành chính với tư cách là người khởi kiện. Theo đó, ông Dư yêu cầu TAND TP.HCM tuyên buộc UBND quận Gò Vấp huỷ các quyết định hành chính liên quan đến việc buộc ông Dư tháo dỡ diện tích xây dựng không phép năm 2016.
Trước đó, ngày 2/2/2018, ông Dư cũng với tư cách người khởi kiện, yêu cầu UBND quận Gò Vấp huỷ các quyết định đã ban hành trước đó với nội dung buộc ông Dư phải phá bỏ 2 căn nhà và 1 nhà vệ sinh, 1 nhà bếp, 1 mái hiên tất cả đều được làm bằng cột sắt và tôn từ năm 2009, năm 2012 và năm 2015. Tuy nhiên, TAND TP.HCM đã bác yêu cầu khởi kiện của ông Dư. Chiếu theo phán quyết của toà, ông Dư phải đập bỏ toàn bộ phần diện tích xây dựng trên. Không đồng ý, ông Dư đã nộp đơn kháng cáo toàn bộ bản án ngay sau đó.
Trao đổi với PV, ông Lê Văn Dư cho biết, sở dĩ ông phải đáo tụng đình liên tiếp như vậy bởi vì ông Phan Quý (ngụ tại 42 đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM) có đơn tố cáo cho rằng ông có hành vi xây dựng không phép trên đất nông nghiệp có diện tích 674m2 thuộc thửa đất số 504, tờ bản đồ số 40, phường 15, quận Gò Vấp. Theo nội dung tố cáo, UBND quận Gò Vấp đã tiến hành xác minh và ban hành tất cả 07 quyết định và quyết định sửa đổi buộc ông Dư phải phá dỡ toàn bộ diện tích xây dựng trên đất.
Tuy nhiên, đối với phần diện tích xây dựng không phép nằm trên diện tích 2.226m2 đất trồng cây hàng năm do ông Phan Quý sử dụng có các công trình 1 căn nhà kết cấu cột sắt, vách tôn, mái lợp tôn, 1 nhà vệ sinh, 5 chòi lá, tường rào gạch, lưới B40 và kẽm gai ( được gọi là quán Cánh đồng hoang), thanh tra quận cho rằng hiện vẫn chưa được kiểm tra và xử lý.
Trên diện tích 600m2 của ông Trần Tuấn ( đất có nguồn gốc của ông Quý bán cho ông Lợi, ông Lợi bán lại cho ông Dương và cuối cùng ông Dương bán cho ông Trần Tuấn – tất cả đều mua bán bằng giấy tờ tay) có 1 căn nhà cấp 4 kết cấu tường gạch, mái tôn, 1 chòi lợp ngói, cột khung sắt cũng xây dựng không phép nhưng đến nay vẫn chưa bị kiểm tra và xử lý, thanh tra quận Gò Vấp đã chỉ ra rất rõ.
Theo đó, ông Dư đề nghị các cơ quan chức năng rằng trong quá trình thanh, kiểm tra, khi phát hiện ra sai phạm phải xử lý đồng loạt chứ không thể chỉ xử lý mỗi gia đình ông. Ông Dư cũng đề ra nhiều nghi vấn xung quanh việc vì sao UBND quận Gò Vấp lại bao che cho những công trình không phép của ông Phan Quý và ông Trần Tuấn?
| |
Một phần diện tích đất
Bị đòi lại đất vì mua bán giấy tờ tay
Ông Lê Văn Dư cho biết, thửa đất 504 có nguồn gốc của ông Huỳnh Hữu Lợi, ông Lợi chuyển nhượng bằng giấy tờ tay cho ông Phan Quý năm 1999. Năm 2005, ông Lợi và ông Quý ký lại giấy tờ mua bán để hợp thức hoá khu đất trên. Cùng năm UBND quận Gò Vấp cấp GCNQSDĐ cho vợ chồng ông Quý với toàn bộ diện tích khu đất 3.500m2 thuộc thửa đất số 504, tờ bản đồ số 40, phường 15, quận Gò Vấp, TP.HCM.
Trước đó, năm 2002, ông Quý ký giấy tay bán cho ông Khâu Văn Sĩ (đ/c: 123 Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận Gò Vấp, TP.HCM) 500m2 đất. Năm 2009, vợ chồng ông Phan Quý tiếp tục viết giấy tay bán cho ông ông Dư và ông Lê Sỹ Thắng (đ/c: đường số 2, tổ 11, phường 15, quận Gò Vấp, TP.HCM) mỗi người 87 m2 đất với lời hứa sẽ thực hiện việc tách thửa và đăng bộ phần diện tích đã bán.
Sau này, ông Dư, ông Thắng và ông Sĩ tiếp tục mua bán qua lại bằng giấy tờ tay. Hiện ông Dư đã mua lại toàn bộ phần diện tích đất của ông Sĩ và ông Thắng nên là chủ sở hữu cuả 674m2 đất trên. Gia đình ông Dư đã sinh sống ổn định và kinh doanh ăn uống nhiều năm liền không hề phát sinh tranh chấp.
Mãi đến tháng 3/2017, khi ông Phan Quý yêu cầu ông Dư phải trả lại đất, ông Dư không chịu thì hàng loạt vấn đề xảy đến đối với gia đình ông, ông Dư nói. Theo đó, ông Phan Quý cho người đập bỏ hàng rào ranh đất. Không hiểu vì sao một nhóm thanh niên ngang nhiên chạy vào nhà hắt mắm tôm. Ông Dư nhiều lần bị người lạ chặn đường, uy hiếp. Nhiều tin nhắn gửi đến điện thoại của ông Dư với nội dung uy hiếp sẽ giết từng người trong gia đình ông…. Lo sợ cho sự an nguy của tất cả mọi người trong gia đình, ông Dư đã làm đơn trình báo với các cơ quan sở tại để bảo vệ quyền lợi và tính mạng cho mọi người trong gia đình.
Hòa Bình