Công an phường Hoàng Liệt giúp đỡ bà cụ đi lạc

10:34 | 23/11/2017

TĐO - Vào hồi 17 giờ 40 phút ngày 20/11, khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực bến xe nước ngầm – đường Ngọc Hồi (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Trung úy cảnh sát khu vực Phạm Quốc Hùng (công an phường Hoàng Liệt) phát hiện một bà cụ đang ngơ ngác đi lạc giữa đường.

Trong khi đang đi tuần tra tại khu vực bến xe nước ngầm, đồng chí Trung úy cảnh sát khu vực Phạm Quốc Hùng đã bắt gặp cụ Hoàng Thị Hằng đang đi lang thang một mình trên đường. Ngay lập tức đồng chí đã đưa bà cụ về đồn công an phường Hoàng Liệt để giúp đỡ bà cụ. Nhưng do cụ Hằng tuổi đã cao, trí nhớ không còn minh mẫn nên không nhớ rõ địa chỉ cũng như số điện thoại của con cái.

cong an phuong hoang liet giup do ba cu di lac

Đồng chí Phạm Quốc Hùng, người đã giúp đỡ cụ Hoàng Thị Hằng

Được sự động viên của mọi người, cụ đã nhớ ra mình tên là Hoàng Thị Hằng (70 tuổi, quê ở Hưng Yên) hiện ở đang lên nhà con gái tên là Liễu và con rể là Tuấn để thăm con cái.

Ngay sau đó, các đồng chí trong tổ công an hỏi thăm, biết bà cụ không nhớ đường về nhà. Các đồng chí đã gọi điện thoại đến các đồng chí cảnh sát khu vực huyện Hưng Yên để nhờ hỗ trợ rà soát thông tin và tìm kiếm địa chỉ người thân của cụ.
Cụ cho hay, mấy ngày qua do ở nhà buồn nên cụ đi lang đi chơi sau khi đi một đoạn thì cụ đã không nhớ được đường về nhà, khi đi cụ không mang theo giấy tờ tùy thân, tiền bạc. Từ những thông tin của cụ Hằng và bằng các biện pháp nghiệp vụ mất khoảng hơn 1giờ xác minh từ công huyện Hưng Yên, các đồng chí công an phường Hoàng Liệt và tổ công tác đã lần tìm được địa chỉ con gái và con rể của cụ Hằng để thông báo về trường hợp bị lạc của cụ.

cong an phuong hoang liet giup do ba cu di lac

Sau khi liên lạc, công an phường Hoàng Liệt đã giúp cụ Hằng tìm được về với gia đình.

Người thân của cụ đã được thông báo đến nhân diện là anh Nguyễn Anh Tuấn (55 tuổi) trú tại số 67, tổ 8, đường Ngọc Hồi, Hà Nội Anh Tuấn cho biết, ngày 20/11, mẹ vợ anh là Hoàng Thị Hằng (70 tuổi) đi ra ngoài và bị lạc.

Anh Tuấn gửi lời cảm ơn chân thành tới đồng chí Trung úy cảnh sát khu vực Phạm Quốc Hùng cùng các đồng chí công an phường Hoàng Liệt. “Tôi rất vui biết được người tìm thấy mẹ tôi đang đi lạc trên địa bàn phường Hoàng Liệt. Do mẹ vợ tôi tuổi đã cao lại còn mắc chứng mất trí nhớ của tuổi già nên đây đã lần thứ ba cụ đi lạc trên địa bàn phường Hoàng Liệt. Tôi cảm thấy rất may mắn khi lần nào mẹ vợ tôi cũng được các đồng chí cảnh sát công an phường Hoàng Liệt tận tình giúp đỡ để có thể đưa được cụ về với gia đình.

cong an phuong hoang liet giup do ba cu di lac

Thư cảm ơn công an phường Hoàng Liệt của anh Nguyễn Văn Tuấn.

Bên cạnh đó, tôi cũng gửi lời cảm ơn đến đồng chí Phạm Quốc Hùng, Trung úy cảnh sát khu vực phường Hoàng Liệt. Trong khi làm nhiệm vụ, đồng chí Hùng đã tìm thấy mẹ tôi ngơ ngác tìm đường về đã hỏi thăm, đưa về công an phường và tìm cách liên lạc báo cho gia đình. Tôi xin được chân thành cảm ơn Ban chỉ huy Công an phường Hoàng Liệt và cá nhân đồng chí Hùng đã tận tụy, hết lòng vì nhân dân phục vụ” - anh Nguyễn Văn Tuấn chia sẻ.

PV

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cong-an-phuong-hoang-liet-giup-do-ba-cu-di-lac-66590.html

In bài viết