16:28 | 27/07/2017
Là con thứ 8 trong một gia đình nghèo nhưng giàu truyền thống cách mạng, lớn lên tham gia chiến đấu trên chiến trường Campuchia trong suốt 8 năm (1982 – 1990) trở về quê hương với nhiều thương tật, thương binh hạng 4/4, anh Hà Văn Phúc vẫn mang trong mình bản lĩnh của một người lính giúp cho anh không một ngày ngừng nghỉ để làm việc, để cống hiến, để vươn lên với phương châm “Nỗ lực làm việc, nỗ lực hoàn thiện bản thân để phát triển quan trọng hơn kiếm được bao nhiêu tiền - Giúp được nhiều người thành công có ý nghĩa hơn việc chỉ lo làm giàu cho bản thân và gia đình mình".
|
Anh Hà Văn Phúc - Giám đốc Chi nhánh AIA tại Nghệ An
Chiến tranh đã lùi xa để lại nhiều vết thương và di chứng với những cơn đau đầu như búa bổ nhưng người lính Cụ Hồ năm nào vẫn vượt qua khó khăn để phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và xã hội. Với suy nghĩ kiếm tiền một cách chân chính khi không làm điều gì tổn hại tới người khác do đó anh và vợ là Thạc sỹ văn học – Giảng viên khoa Ngữ văn trường Đại học Vinh, chị Thạch Thị Kim Hương đã không hề nề hà bất cứ việc gì miễn là có thu nhập chính đáng từ những công việc đơn giản như: may quần áo gia công, bán từng viên đá lạnh, mớ ốc luộc, ly cà phê, tô phở ở gần Bến xe Vinh kiếm sống, để chắt chiu, dành dụm và rồi hai vợ chồng anh đã vượt qua nhiều khó khăn để thành công và nuôi dạy hai con khôn lớn trên quan điểm vất vả bao nhiêu cũng được miễn là “sống tử tế"
|
Anh Hà Văn Phúc được trao tặng Giấy khen của Quỹ hỗ trợ (AIA)
Thành công trong cuộc sống – sự nghiệp cùng thương hiệu Hương Phúc Bakery nổi tiếng tại Nghệ An - anh chị luôn biết ơn ông bà nội ngoại, những người đã sinh ra mình, nuôi mình khôn lớn, hỗ trợ về mặt tinh thần để giúp mình vượt qua khó khăn. Anh chị ghi ơn các anh, các chị trong gia đình đã hỗ trợ mình trong việc định hướng phát triển nghề nghiệp...
|
Chương trình Hành trình cuộc sống trao tặng hợp đồng bảo hiểm cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Cho tới bây giờ, ngoài trách nhiệm là Giám đốc Hương Phúc Bakery, anh Hà Văn Phúc còn là vị thuyền trưởng của AIA Nghệ An, một giám đốc có tầm nhìn rộng lớn, có tư duy kinh doanh sâu sắc với một tấm lòng bao dung, nhân ái, nhân văn đối với cộng đồng – xã hội và đối với nhân viên trong doanh nghiệp. Chính nhờ những điều đó đã giúp anh cùng chị và đội ngũ nhân viên xây dựng nên một văn phòng kinh doanh BẢO HIỂM NHÂN THỌ với tên gọi “Văn phòng Triệu đô”.
Không phải ngẫu nhiên anh đã được mọi người thương yêu gọi bằng "thầy" trong ngành Bảo hiểm nhân thọ - một người Thầy được mọi người ngưỡng mộ và vô cùng trân quý. Đó là người đàn ông dí dỏm trong những khoảng khắc vui vẻ bên những người bạn nhưng vô cùng gần gũi, ấm áp bên người thân, gia đình.
|
Chương trình Hành trình cuộc sống đã trao tặng hàng trăm chiếc xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Người thương binh ấy có khi rất trầm tư, tĩnh lặng bên trang báo nhưng lại vô cùng quyết đoán, mạnh mẽ, táo bạo trong các ý tưởng, kế hoạch kinh doanh. Là người đã từng nếm trải nhiều khó khăn, cơ cực trong cuộc sống nên thương binh Hà Văn Phúc luôn hiểu và cảm thông sâu sắc với những mảnh đời bất hạnh nên anh đã và đang cùng gia đình mình, đồng nghiệp và đội ngũ nhân viên của mình đóng góp những khoản tiền lớn cho các hoạt động thiện nguyện.
Trong rất nhiều chương trình thiện nguyện đó phải nói đến chương trình “Hành trình cuộc sống" cùng AIA Việt Nam trao tặng rất nhiều xe đạp cho học sinh nghèo để các cháu có thể tới trường học tập không bị gián đoạn và nuôi dưỡng và thực ước mơ của tuổi thơ như anh và chị đã từng mơ ước.
Với tấm lòng nhân ái, sự chia sẻ, đồng hành cùng người vợ đầy lòng nhân hậu, bao dung người thương binh ấy dành trọn tình yêu cho ngành Bảo hiểm nhân thọ, xây dựng mái nhà AIA Nghệ An trong văn hóa “BIẾT ƠN“ nhưng đầy tính chuyên nghiệp để phát triển bền vững và mang tới mỗi cá nhân, gia đình giá trị nhân văn vô bờ bến của nghề nghiệp, giúp cho cuộc sống này, cuộc đời này Bình An hơn - Hạnh Phúc hơn và đó cũng chính là tâm nguyện của anh “Người lính Cụ Hồ – Người thương binh “Tàn nhưng không phế”.
Cẩm Tú - Mùi Phạm