TĐO - Con số 90% số tài sản tham nhũng đang “lọt lưới” không thu được về cho đất nước đang làm nóng dư luận xã hội. Cần biết rằng, 90% của một nhóm nhỏ không may bị sa lưới pháp luật và chỉ của một nhóm mà người ta gọi là tham nhũng “vặt”. Ấy vậy mà đối phó với bọn tham nhũng “vặt”, tham nhũng “tép riu” ấy cũng không nổi.
Thực sự có bao nhiêu tài sản tham nhũng đã lọt lưới?
Tại một số diễn đàn lớn, người ta đã bắt đầu nhấn mạnh đến thái độ quyết liệt chống tham nhũng, phải chống tham nhũng như thế hoặc là sẽ mất tất cả giang sơn tổ quốc này hoặc là sẽ chiến đấu không khoan nhượng.
Tại một số vụ án trọng điểm gần đây mới lộ ra rằng, số tiền hối lộ đã lên đến mức khổng lồ, 500.000 USD, thậm chí đến cả 1 triệu USD. Đó là những con số “đã bị lộ” bởi những nhân vật đã “lộ sáng”. Còn những con số chưa bị lộ? Bao nhiêu triệu USD cho một vụ hối lộ để được nhận quyền đầu tư khai thác cát, khai thác vàng, khai thác cảng, khai thác khu kinh tế,... để được bao thầu, định đoạt người vào kẻ ra trong những đại công trình... ? Và còn bao nhiêu “đại cọp”, “bầy cọp” tham nhũng đang ẩn mình, ung dung, mỉm cười nhìn chúng ta, cười những người đang vật lộn với việc lần theo “dấu vết cọp”?
Dường như ai cũng biết, ai cũng nói về nạn mua quan bán chức, nhất là mỗi khi những kỳ bầu bán đang đến gần. Ở đâu đó, người ta rỉ tai, rì rầm, những con số lại nhảy nhót, trăm ngàn USD, vài triệu USD cho những vị trí này, vị trí khác. Kẻ lè lưỡi, người lắc đầu. Rồi người ta âm thầm dõi theo những tên quan mua chức mà ai cũng biết đó, xem hắn đang “ăn” ở các dự án công, dự án tư, nguồn chi tiêu ngân sách, thao túng các dòng đầu tư, định đoạt luật chơi ở các khu vực kinh tế ra sao.
Ai đó thèm thuồng. Ai đó lắc đầu. Ai đó chán nản. Ai đó đang sợ...
Rồi người ta lại lên các diễn đàn quan trọng mà quyết liệt yêu cầu phải có thái độ không khoan nhượng với nạn mua quan bán chức, rằng đó là cái nạn đang lũng đoạn, phá hoại nhà nước này, cái nạn nguy hiểm nhất. Bởi, những kẻ tham gia vào bộ máy chính quyền thông qua con đường mua quan bán chức tất nhiên sẽ ăn cắp, ăn chặn, ăn cướp, đục khoét, vơ vét bằng mọi thủ đoạn để lấy lại bằng được số tiền đã bỏ ra mua và còn vơ vét gấp nhiều lần số tiền đã “đầu tư” chức tước đó. Như thế, GDP có thể tăng, thậm chí tăng nhanh nhưng những gì thuộc về đất nước, thuộc về xã hội, thuộc về nhân dân lại nghèo đi, chậm lại đà phát triển.
Khi những kẻ tham nhũng và khối tài sản khổng lồ của chúng cứ chìm nổi, lúc ẩn lúc hiện xung quanh con tàu đất nước thì nguy cơ chìm tàu là có thật. Đó là khi có va chạm, xung đột, đấu tranh giữa quyền lợi khổng lồ chìm ẩn của bọn tham nhũng với quyền lợi của nhân dân, của đất nước mà tương quan lực lượng và sự nguy hiểm của những kẻ phá hoại là một ẩn số khó lường.
Nhưng nếu không xảy ra xung đột, va chạm, đấu tranh mà chỉ đơn giản là những kẻ tham nhũng cứ tiếp tục gia tăng khối tài sản khổng lồ đó lên mãi, nhân dân và đất nước tê liệt trước sự hoành hành của chúng, sẽ có một ngày, một ngày kinh hoàng, khi chúng ta phát hiện ra... mình đã mắc cạn trên những rặng đá ngầm khổng lồ có tên là tham nhũng.
Hoàng Đình