Khoảnh khắc đẹp: Người mẹ lam lũ một mình ôm bó hoa chờ đón con gái ở sân bay

11:47 | 24/04/2017

Dù chỉ dám ăn một chiếc bánh mì trứng 10k vì "thứ gì ở Hà Nội cũng đắt đỏ" nhưng người mẹ vẫn sẵn sàng mua bó hoa 500k để tặng cho con gái sau 3 năm con đi xuất khẩu lao động xa nhà.

Mới đây trên mạng xã hội, một tài khoản facebook có tên L.T.T đã chia sẻ câu chuyện mà anh được chứng kiến tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội.

"Mẹ già một mình đi từ quê lên đứng đón con đi lao động Đài Loan về. Dáng bà khắc khổ khiến em tò mò lại hỏi chuyện. Bà bảo con gái nó đi 3 năm rồi chưa về, cả đêm không ngủ mong được gặp con. Ở Hà Nội cái gì cũng đắt chú ạ. Bác chỉ dám ăn bánh mỳ trứng 10 nghìn. Ấy thế mà bác dám bỏ 500k để mua bó hoa tặng con, vì thấy ai đi đón người cũng mua hoa.

Chúc cuộc đoàn tụ của gia đình bác vui vẻ, ấm áp!"

khoanh khac dep nguoi me lam lu mot minh om bo hoa cho don con gai o san bay

khoanh khac dep nguoi me lam lu mot minh om bo hoa cho don con gai o san bay

Ảnh: Lê Thái Tổ

khoanh khac dep nguoi me lam lu mot minh om bo hoa cho don con gai o san bay

Ảnh: Lê Thái Tổ

khoanh khac dep nguoi me lam lu mot minh om bo hoa cho don con gai o san bay

Ảnh: Lê Thái Tổ

Rất nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận thể hiện sự xúc động và ngưỡng mộ trước tình cảm mà người mẹ dành cho con gái của mình.

"Đẹp quá tình mẫu tử nó đẹp nó cao cả lắm các cụ ạ!", T.D bình luận.

"Cụ mà chờ đến giây phút 2 mẹ con gặp nhau thì chắc chắn 1 điều là cụ còn có những hình ảnh đẹp và thiêng liêng hơn như thế này. Dù sao cũng cảm ơn cụ vì tất cả", Q.P bình luận.

"Đọc thôi mà em thấy rưng rưng", H.L bình luận.



Ngọc Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/khoanh-khac-dep-nguoi-me-lam-lu-mot-minh-om-bo-hoa-cho-don-con-gai-o-san-bay-6087.html

In bài viết