09:14 | 02/01/2018
| |
Đại sứ Lianys Tores Rivera chụp ảnh kỷ niệm với nhân viên Đại sứ quán. (Ảnh: Minh Phương)
Đến tham dự buổi lễ có bà Lianys Tores Rivera, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam; ông Nguyễn Duy Cương, Phó Chủ tịch thường trực Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba; đại diện Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba; Câu lạc bộ cựu sinh viên Việt Nam tại Cuba; đại diện Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam; cùng đông đảo các thế hệ cán bộ, học viên đã từng học tập tại Cuba và các bạn Cuba đang sống, công tác, học tập tại Việt Nam.
Tại buổi giao lưu, ông Nguyễn Duy Cương, Phó Chủ tịch thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba, nhiệt liệt chúc mừng 59 năm ngày Cách mạng Cuba thành công với cuộc tấn công lịch sử dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ Fidel Castro, đưa Cuba trở thành nhà nước công - nông đầu tiên ở Tây Bán Cầu, tiến vào kỷ nguyên độc lập tự do và đi lên chủ nghĩa xã hội.
“Cứ mỗi năm, vào ngày 2/1, thủ đô La Habana lại tổ chức một cuộc mít tinh quần chúng rất lớn với hàng chục vạn người tham gia, lãnh tụ Fidel sẽ phát biểu và sau đó đặt tên cho năm đó. Trong đó, tôi vẫn nhớ năm 1967 đã đặt là Năm Việt Nam anh hùng để khẳng định tình đoàn kết, niềm tin của nhân dân Cuba đối với nhân dân Việt Nam là vô điều kiện và tuyệt đối”, ông Nguyễn Duy Cương nhớ lại.
Về phần mình, bà Lianys Tores Rivera, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam đã gửi tới nhân dân Việt Nam những lời chúc một năm mới hòa bình, thịnh vượng, hạnh phúc và thành công. Đồng thời, bà Lianys Tores Rivera cũng cảm ơn tình cảm nồng hậu, thắm tình hữu nghị của các bạn Việt Nam dành cho Cuba.
Nhấn mạnh tình cảm giữa hai nước được vun đắp qua các thế hệ, Đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để thắt chặt hơn nữa tình cảm hữu nghị và quan hệ hợp tác tin cậy, lâu dài giữa hai nước Việt Nam - Cuba.
Sự kiện đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm cúng, thắm tình đoàn kết anh em. Tại buổi giao lưu, đoàn đã được thưởng thức những bài hát, vũ điệu sôi động của đất nước Mỹ Latinh.
| |
Buổi giao lưu diễn ra trong không khí vui vẻ, ấm áp. (Ảnh: Minh Phương)
Lãnh tụ Fidel Castro đã lãnh đạo cuộc chiến tranh du kích hai năm trước khi lật đổ nhà độc tài Fulgencio Batista vào tháng 1/1959. Sau đó, trên cương vị là Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba và Chủ tịch Cuba, ông đã nỗ lực để ban hành chính sách miễn phí y tế và giáo dục cho người dân, đồng thời phát triển thể thao, văn hóa và khoa học.
Trong lịch sử, Cuba là nước đầu tiên công nhận Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (tháng 12/1961), là nước đầu tiên thành lập Ủy ban đoàn kết với Việt Nam (tháng 9/1963), là nước đầu tiên và duy nhất lập Sứ quán bên cạnh Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tại vùng giải phóng (tháng 7/1967).
Tháng 9/1973, Fidel là vị nguyên thủ nước ngoài đầu tiên và duy nhất thăm vùng giải phóng miền Nam khi chiến tranh chưa kết thúc, đem đến cho chiến sỹ và nhân dân Việt Nam lời động viên chiến đấu và lời hứa đóng góp thực hiện mong ước của Bác Hồ xây dựng Việt Nam 10 lần to đẹp hơn.
Hình ảnh vị Tổng Tư lệnh với bộ quân phục màu xanh ôliu đứng trên nóc một lô cốt cũ của địch, phất cao lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng, là sự cổ vũ vô cùng to lớn đối với đồng bào chiến sĩ ta lúc đó.
Minh Phương