08:06 | 12/12/2017
|
Phó Giám đốc Làng Hữu nghị Việt Nam Nguyễn Thăng Long hoan nghênh Đoàn Hội đồng các nhà lãnh đạo chính trị trẻ Mỹ thăm Việt Nam. (Ảnh: Minh Phương)
Thay mặt cán bộ, nhân viên Làng Hữu nghị, ông Nguyễn Thăng Long, Phó Giám đốc Làng Hữu nghị Việt Nam hoan nghênh đoàn đến thăm; giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển và công tác chăm sóc, điều dưỡng các cựu chiến binh và các cháu nạn nhân chất độc da cam tại Làng Hữu Nghị.
Làng Hữu nghị Việt Nam là dự án đầu tiên của Cựu chiến binh thế giới theo sáng kiến của ông George Mizo, một cựu chiến binh Mỹ đã từng tham chiến ở miền Nam Việt Nam và ông Georges Doussin, một cựu chiến binh Pháp. Làng là biểu tượng cao đẹp của hòa bình và hữu nghị, là hiệu quả của sự hợp tác giữa Cựu chiến binh Việt Nam với Cựu chiến binh và những người yêu hòa bình ở Đức, Pháp, Mỹ, Nhật và Anh, ông nói.
Đồng thời ông Nguyễn Thăng Long gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc tới Đoàn Hội đồng các nhà lãnh đạo chính trị trẻ Mỹ đã quan tâm, đến thăm và chia sẻ những khó khăn của thương bệnh binh, cựu chiến binh và các cháu là nạn nhân nhiễm chất độc dioxin tại Làng Hữu nghị Việt Nam. Điều đó thể hiện tình hữu nghị tốt đẹp của nhân dân hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ với nhau.
|
Thành viên của đoàn chụp ảnh kỷ niệm với em nhỏ ở Làng Hữu nghị. (Ảnh: Minh Phương)
Tại đây, Đoàn tới thăm những lớp học đặc biệt cho trẻ em bị nhiễm chất độc da cam, lớp học cắt may và lớp học thêu ren tại Làng. Các thành viên của Đoàn đều rất xúc động khi chứng kiến những di chứng cũng như sự thân thiện của các em nhỏ làng Hữu nghị. Với mong muốn bày tỏ sự đồng cảm và sẻ chia, Đoàn đã mua một số cho các em tại đây.
Thay mặt Đoàn Hội đồng các nhà lãnh đạo chính trị trẻ Mỹ, bà Jennifer Lowe đã cảm ơn sự tiếp đón của Ban giám đốc Làng Hữu nghị và cho biết qua chuyến thăm Việt Nam lần này, Đoàn hiểu hơn về những khó khăn thách thức do hậu quả chiến tranh để lại, qua đó sẽ đóng góp một phần sức lực nhằm giải quyết hậu quả chiến tranh tại Việt Nam.
Bày tỏ sự xúc động khi đến thăm Làng Hữu nghị, bà nói rằng, ngôi làng chuyên chăm sóc những nạn nhân của chiến tranh là một nơi thật đặc biệt, tràn ngập ý nghĩa nhân văn và tình người ấm áp.
“Khi chiến tranh Việt Nam diễn ra, tôi vẫn còn rất nhỏ và chỉ được biết đến nó qua sách giáo khoa. Tôi chưa bao giờ đến Việt Nam nhưng tôi rất vui được sang đây tìm hiểu về đất nước, con người, nền văn hóa, từ đó làm sâu sắc thêm tình hữu nghị giữa hai nước chúng ta.”
Bà Jennifer và các thành viên trong đoàn rất ngạc nhiên trước những sản phẩm do em khuyết tật ở đây làm ra như tranh thêu tay, thiệp, các sản phẩm công nghệ… Nhiều thành viên của đoàn đã mua sản phẩm của các em làm kỷ niệm và làm quà tặng cho người thân.
Bà cũng khẳng định, khi về Mỹ bà sẽ chia sẻ câu chuyện này với bạn bè, gia đình, những tổ chức xã hội để họ có thể đến và giúp đỡ những hoàn cảnh tại Việt Nam.
Dù chỉ biết chiến tranh Việt Nam qua sách báo nhưng bà Nily Rozic rất vinh dự được chọn vào đoàn đi thăm và tìm hiểu Việt Nam. “Tôi nghĩ việc đoàn chúng tôi đến thăm Làng Hữu nghị hôm nay rất quan trọng trong việc tìm hiểu, nhìn nhận những hậu quả chiến tranh để lại cho cả hai phía, cả người Mỹ và người Việt Nam.”
Trong suốt khoảng thời gian giao lưu, Đoàn đã cùng các em nhỏ trò chuyện rất vui vẻ. Đoàn được các em nhỏ chia sẻ những bức tranh do chính các em vẽ.
|
Sự chào đón nồng nhiệt của những cựu chiến binh Việt Nam đã khiến đoàn vô cùng xúc động. (Ảnh: Minh Phương)
Sau khi thăm các em nhỏ, Đoàn cũng thăm và giao lưu với các cựu chiến binh đang được điều trị tại Làng Hữu nghị. Đoàn quan tâm tới tình hình của các cựu chiến binh ở đây như các loại bệnh họ đang mắc phải, các phương pháp đang được áp dụng để điều trị, tình hình ăn ở, sinh hoạt. Dù không thể trực tiếp giao lưu do khác biệt ngôn ngữ nhưng hai bên đã dành cho nhau tình cảm chân thành thông qua những cái bắt tay, cái ôm thật chặt và nụ cười thân thiện.
|
Chuyến đi tới Làng hữu nghị Việt Nam đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong tâm trí các thành viên Đoàn Hội đồng các nhà lãnh đạo chính trị trẻ Mỹ. (Ảnh: Minh Phương)
| Háo hức muốn khám phá Việt Nam Mới đến Hà Nội được gần một ngày, nhưng các thành viên đoàn Hội đồng các nhà lãnh đạo chính trị trẻ của Mỹ đều có ấn tượng đặc biệt với Việt Nam. Ngay buổi tối ngày 9/12, dù mới đáp máy bay xuống Việt Nam buổi chiều nhưng Đoàn đã kịp đi thăm một vài con phố cổ và thưởng thức một số món ẩm thực đường phố gần khách sạn nơi họ ở. Các thành viên đều ấn tượng với con người Việt Nam thân thiện, món ăn ngon tuyệt, giá cả lại hợp lý. Là Ủy viên Nghị viện bang New York, bà Nily Rozic đã tìm hiểu một chút về Việt Nam trước khi sang đây nhưng bà không muốn tìm hiểu qua sách báo, phim ảnh mà muốn được thực sự tự mình trải nghiệm Việt Nam. Mọi thứ đều mới mẻ và lạ lẫm với bà. Thủ đô Hà Nội rất xinh đẹp và người dân rất cởi mở, thân thiện là điều mà bà chưa từng biết. Với ông David Spector, Giám đốc Công ty Vận tải High Performace, ấn tượng đặc biệt với Việt Nam lại là các món ăn và cuộc sống về đêm sôi động của Thủ đô Hà Nội. Các thành viên khác trong đoàn như bà Jennifer Lowe, Phó Chủ tịch Phụ trách chiến lược quốc gia Công ty Boeing và ông Bredley Christensen, Phó Chủ tịch Các đảng viên Cộng Hòa Idaho...đều nói rằng họ muốn khám phá Việt Nam trên mọi lĩnh vực và ở cả ba miền như văn hóa, lịch sử, ẩm thực để khi về nước sẽ giới thiệu với bạn bè về tình hình thực tế tại Việt Nam. Lần đầu tiên đến Việt Nam, các nhà lãnh đạo trẻ trong đoàn rất háo hức. Tại Hà Nội, đoàn sẽ đến thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, xem rối nước tại nhà hát múa rối nước Thăng Long, gặp gỡ các quan chức Bộ Ngoại giao, Thương mại, UBND thành phố Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam... Sau đó đoàn sẽ tới thăm TP. Hồ Chí Minh và Tiền Giang. |
Minh Phương