09:29 | 28/07/2016
Chiều 26/7, ông Lê Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã tiếp xã giao bà Liurka Rodriguez Barrios, Đại biện lâm thời, Phó đại sứ Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam nhân dịp tổ chức giao lưu hữu nghị kỷ niệm 63 năm cuộc tiến công trại lính Môn-ca-đa (26/7/1953 – 26/7/2016).
| |
Bà Liurka Rodriguez Barrios trao quà lưu niệm cho ông Lê Thanh Sơn
Tại buổi tiếp đoàn, Phó chủ tịch Lê Thanh Sơn giới thiệu một số nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng, cửa ngõ ra biển của các tỉnh, thành phố phía Bắc. Có thể khẳng định, cảng Hải Phòng, thành phố Hải Phòng là cầu nối hữu nghị, là “nhân chứng” về mối quan hệ hữu nghị, thắm tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước. Đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố chúc bà Liurka Rodriguez Barrios cũng như các thành viên trong đoàn có chuyến công tác nhiều thành công tại Hải Phòng.
Bà Liurka Rodriguez Barrios cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo thành phố; bày tỏ sự trân trọng mối quan hệ tốt đẹp mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro dày công vun đắp, được nhân dân hai nước giữ gìn và sự xúc động khi tới thăm và giao lưu hữu nghị với lãnh đạo, nhân dân Hải Phòng nhân kỷ niệm 63 năm cuộc tiến công trại lính Môn-ca-đa, mở đầu Cách mạng Cu-ba.
| |
Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Cảng Hải Phòng
Tối 26/7, tại Hải Phòng, Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam Cuba tổ chức giao lưu Việt Nam Cuba cùng UBND thành phố Hải Phòng. Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 63 năm ngày tiến công trại lính Moncada (26/7/195326/7/2016), đồng thời là dịp để Hải Phòng gửi lời tri ân và những tình cảm tốt đẹp mà nhân dân Cuba đã sát cánh, chia ngọt sẻ bùi với nhân dân thành phố Cảng trong những năm chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc Việt Nam và là dịp thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Cuba.
| |
Trẻ em Cuba khám phá cảng qua album ảnh
Tại buổi giao lưu, bà Liurka Rodriguez Barrios, Phó Đại sứ Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam nhấn mạnh ý nghĩa sự kiện tấn công trại lính Moncada do lãnh tụ Fidel Castro đứng đầu đã xóa bỏ chế độ độc tài, mở ra con đường mới xây dựng xã hội công bằng, tự do cho tất cả mọi người. Bà Liurka Rodriguez cũng ôn lại tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước và nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện 2 con tàu của đất nước Cuba đã neo đậu tại Cảng Hải Phòng trong thời kỳ máy bay đế quốc Mỹ ném bom hủy diệt miền Bắc Việt Nam, phong tỏa Cảng Hải Phòng bằng ngư lôi vào những năm 1972. Điều này chứng minh người dân Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình vì Việt Nam như lời hiệu triệu của Tổng tư lệnh Fidel Castro Ruz thời điểm đó. Bà Liurka Rodriguez cũng khẳng định mối quan hệ giữa Việt Nam và Cuba sẽ luôn là biểu tượng thời đại.
| |
Đoàn thăm Biệt thự Bảo Đại tại Hải Phòng
Về phía Hải Phòng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Thanh Sơn ôn lại giai đoạn lịch sử khi 2 con tàu Cuba neo lại ở Cảng Hải Phòng theo chỉ thị của Chủ tịch Fidel Castro với mục đích làm “lá chắn” ngăn máy bay Mỹ đánh phá Cảng Hải Phòng, truyền lửa tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân Cuba tới nhân dân thành phố Cảng nói riêng và cả nước nói chung.
Cũng trong thời gian đó, Cuba đã lấy tên Hải Phòng đặt tên cho một cầu bốc dỡ hàng của cảng lớn nhất Cuba nằm bên Vịnh La Habana. Thập niên 1960 1970, nhiều con em của Hải Phòng đã được đất nước Cuba đón nhận sang học tập. Những anh chị em này đã cùng hàng ngàn thanh niên các địa phương khác của Việt Nam được Cuba nuôi ăn học và đào tạo thành những trí thức và chuyên gia trong nhiều lĩnh vực trở về phục vụ sự nghiệp khôi phục kinh tế và phát triển đất nước Việt Nam. Một số cán bộ sau này đã được tín nhiệm đảm đương trọng trách trong các cơ quan Đảng, chính quyền.
| |
Giao lưu văn nghệ với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Phòng
Phó Chủ tịch Lê Thanh Sơn thay mặt chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc những tình cảm của nhân dân Cuba đã sát cánh cùng nhân dân Hải Phòng. Cũng trong dịp này, đoàn giao lưu hữu nghị Việt Nam Cuba đã tới thăm Cảng Hải Phòng, nơi 2 con tàu của Cuba neo đậu giúp đỡ Việt Nam những năm 1970, gặp gỡ cán bộ Cảng Hải Phòng và thăm biệt thự Bảo Đại.
Phạm Hưng