09:22 | 14/12/2015
|
Nhiều bạn bè quốc tế đến từ các Đại sứ quán Anh, Pháp, Mỹ, Hà Lan, Nam Phi tham gia giải chạy.
Nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng về nạn thảm sát tê giác đồng thời gây quỹ cho chiến dịch giảm cầu tiêu thụ sừng tê giác của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), ngày 13/12, CLB chạy tình nguyện Red River Runner tổ chức giải chạy Sông Hồng thường niên lần thứ 9 với chủ đề “Chạy vì tê giác” diễn ra tại Hà Nội.
Đại diện của tổ chức Save the Rhino International (SRI) mặc trang phục tê giác cũng trực tiếp chạy tranh tài để truyền cảm hứng cho những người tham gia. Chú tê giác biểu tượng này đã trải qua chặng đường rất dài từ Anh tới Hà Nội để tham dự sự kiện.
|
Chú tê giác biểu tượng này đã trải qua chặng đường rất dài từ Anh tới Hà Nội để tham dự sự kiện.
Sự kiện thu hút hơn 500 người tham gia, trong đó có nhiều nhóm khách đến từ các Đại sứ quán Anh, Pháp, Mỹ, Hà Lan, Nam Phi. Đặc biệt, một vị đại diện của Tổ chức Bảo vệ tê giác thế giới đã mặc trang phục tê giác tham gia vào đường chạy 5 km để truyền cảm hứng cho mọi người. Sự kiện góp phần nâng cao nhận thức cho cộng đồng về nạn thảm sát tê giác để lấy sừng nhằm phục vụ nhu cầu chữa bệnh và thể hiện đẳng cấp ở Việt Nam.
Các cá nhân tham gia giải chạy sẽ tranh tài ở các cự ly 5km, 10km, 21km và đường chạy dành riêng cho trẻ em.
Anh Nguyễn Văn Linh, số báo danh 402 (người về đích đầu tiên) chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên mình tham gia giải chạy Sông Hồng. Chắc chắn những mùa sau mình sẽ tiếp tục tham gia để cùng mọi người thể hiện quyết tâm chấm dứt vấn nạn giết hại tê giác và các loài động vật hoang dã".
|
Đại sứ Anh tại Việt Nam, Giles Lever (áo vàng) tham gia Chạy vì tê giác.
Đại sứ Anh tại Việt Nam, Giles Lever chia sẻ: Đại sứ quán Anh tại Việt Nam đang làm việc chặt chẽ với Chính phủ và các Tổ chức Phi Chính phủ để giảm thiểu nhu cầu tiêu thụ sừng tê giác cũng như các sản phẩm từ động vật hoang dã khác. "Hôm nay, tôi cùng các nhân viên sứ quán tham gia giải chạy để thể hiện quyết tâm mạnh mẽ nhằm chấm dứt vấn nạn này", Đại sứ tâm sự.
Yên Ba