Người dân TP HCM tự nguyện bàn giao 1 cá thể tê tê

10:02 | 12/08/2015

Ngày 12 tháng 8 năm 2015, anh Lâm Thuận (36 tuổi, cư trú tại TP Hồ Chí Minh) đã liên lạc với Save Vietnam’s Wildlife tình nguyện giao nộp một cá thể tê tê Java (Manis javanica) để bảo tồn. Save Vietnam’s Wildlife nhanh chóng cử cán bộ vào TP Hồ Chí Minh để kiểm tra và khám sức khỏe cho cá thể tê tê này và tiến hành tái thả tê tê nếu điều kiện sức khỏe của tê tê tốt.

nguoi dan tp hcm tu nguyen ban giao 1 ca the te te

Anh Lâm Thuận (thứ 2 từ trái sang) cùng cán bộ của SVW bàn giao cá thể tê tê cho Trạm Cứu hộ Động vật hoang dã Củ Chi của Tổ chức Bảo vệ Động vật hoang dã (WAR).

Qua kiểm tra, tê tê giới tính cái, cân nặng 4kg, bị thương ở vị trí gốc đuôi và bàn chân trước bên trái bị cụt. Cán bộ của SVW nhận định không thể tái thả cá thể tê tê này về tự nhiên vào lúc này vì sức khỏe quá yếu và đang bị thương.

Ngày 13 tháng 8 năm 2015, tổ chức SVW nhanh chóng liên lạc và cùng với anh Thuận trực tiếp đi một quãng đường 60km đến Trạm Cứu hộ Động vật hoang dã Củ Chi của Tổ chức Bảo vệ Động vật hoang dã (WAR) để tiến hành chăm sóc, phục hồi.

nguoi dan tp hcm tu nguyen ban giao 1 ca the te te

Cá thể tê tê rất yếu.

Theo anh Thuận cho biết, một người bạn đã tặng anh con tê tê này, anh thấy nó đẹp và rất tội nghiệp, cũng như bản thân không muốn ăn thịt động vật hoang dã. Sau một quá trình tìm kiếm thông tin trên internet, anh biết đây là loài động vật quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng vì bị săn bắt quá nhiều. Đồng thời, anh đọc được thông tin về tổ chức Nghiên cứu và Bảo tồn Động vật hoang dã – Save Vietnam’s Wildlife là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong việc cứu hộ và tái thả động vật hoang dã về tự nhiên. Anh đã liên lạc tới Vườn Quốc gia Cúc Phương để nói chuyện trực tiếp với ông Nguyễn Văn Thái, giám đốc tổ chức Save Vietnam’s Wildlife. Anh kể thêm là rất buồn vì nhiều người không biết bảo vệ động vật hoang dã mà còn săn bắt chúng tới mức tuyệt chủng, làm Việt Nam mất đi rất nhiều loài động vật quý hiếm. Chúng ta cần bảo vệ các loài này trước khi chúng biến mất. “Thật may mắn là tôi đã liên lạc được với SVW. Nếu không, tôi không biết sẽ làm như thế nào để cứu tê tê vì nó quá yếu. Tôi cũng rất cảm phục tinh thần làm việc và sự tâm huyết của nhân viên SVW. Giờ đây tất cả những gì tôi mong muốn là tê tê sớm bình phục và được tái thả về tự nhiên. Tôi mong mình sẽ được tận mắt nhìn cảnh đó”.

nguoi dan tp hcm tu nguyen ban giao 1 ca the te te

Cán bộ của SVW và Cán bộ của Trạm Cứu hộ Động vật hoang dã Củ Chi của Tổ chức Bảo vệ Động vật hoang dã (WAR) đâng kiểm tra sức khỏe cho cá thể tê tê.

Ông Nguyễn Văn Thái, giám đốc tổ chức SVW cho biết SVW và WAR đã có nhiều chương trình hợp tác cùng cứu hộ phục hồi tê tê từ buôn bán trái phép. “Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác nhằm giúp các loài tê tê thoát khỏi nguy cơ tuyệt chủng”, ông Thái nhấn mạnh.

nguoi dan tp hcm tu nguyen ban giao 1 ca the te te

Cá thể tê tê bị thương ở gốc đuôi gần bộ phận sinh dục.

Đây là lần thứ 2 người dân liên lạc với Save Vietnam’s Wildlife và tự nguyện bàn giao tê tê để tái thả về tự nhiên sau trường hợp đầu là gia đình bạn Nguyễn Thanh Cảnh ở Ninh thuận.

Phạm Nguyễn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nguoi-dan-tp-hcm-tu-nguyen-ban-giao-1-ca-the-te-te-53582.html

In bài viết