Nỗ lực để trẻ em vùng lũ sớm trở lại trường học

14:23 | 26/10/2016

TĐO – Từ ngày 23/10 đến ngày 26/10/2016, với mục đích chung tay cùng người dân miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt, Tổ chức Save the Children (Tổ chức Cứu trợ Trẻ em) (SC) đã lên kế hoạch, tiến hành hoạt động phát quà cứu trợ cho người dân và cung cấp đồ dùng học tập cho trẻ em tại hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị. Đây là các vùng bị ảnh hưởng nặng nề do đợt lũ vừa qua.

Các tỉnh này đều bị ngập lụt sâu trên diện rộng, nhiều khu dân cư vùng trũng giáp ranh sông Gianh bị cô lập trong lũ gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe và đời sống sản xuất, sinh kế của người dân. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tính đến 17h ngày 18/10/2016 đã có 34 người chết, 1 người mất tích và 30 người bị thương. Thiệt hại về tài sản nặng nề với 39 căn nhà bị sập, 1,105 nhà bị hư hỏng và trong giai đoạn đỉnh điểm có đến 131.818 căn nhà bị ngập. Thiệt hại về gia súc, gia cầm, hoa màu và cơ sở hạ tầng lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Hưởng ứng lời kêu gọi ngày 18/10 của Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) và UBND tỉnh Quảng Bình về việc hỗ trợ những người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, SC đã nhanh chóng cử cán bộ đến địa phương khảo sát thiệt hại, đánh giá nhu cầu thực tế, trên cơ sở đó tiến hành cứu trợ khẩn cấp cho người dân phục hồi sau thiên tai, đảm bảo sinh kế lâu dài đặc biệt là giúp các em học sinh vùng lũ sớm được trở lại trường học.

no luc de tre em vung lu som tro lai truong hoc

Để trẻ em vùng lũ sớm được trở lại trường học là mục tiêu của SC

Cụ thể, SC đã trao 1.747 thùng hàng gia đình cho các hộ dân (gồm các vật dụng thiết yếu cho sinh hoạt hàng ngày), 3.057 gói dụng cụ học tập cho học sinh cho trẻ em, tổng giá trị hàng cứu trợ gần 2 tỷ đồng. Các địa phương được hỗ trợ tại Quảng Trị gồm các xã ở huyện Triệu Phong, Vĩnh Linh. Tại Quảng Bình, địa phương được hỗ trợ gồm các huyện Bố Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, và thị xã Ba Đồn. Người dân hưởng lợi là những hộ bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt lũ, SC ưu tiên những hộ nghèo, hộ có phụ nữ có thai, người già neo đơn và học sinh… Trong khi phát quà tại các địa phương, cán bộ SC cũng tiến hành thăm hỏi, khảo sát những trường hợp bị ảnh hưởng đặc biệt đó là những hộ gia đình sống bên bờ sông Gianh bị lũ cuốn sập nhà, một số hộ neo đơn… để báo cáo với lãnh đạo tổ chức, sớm có hỗ trợ cụ thể cho từng hộ.

no luc de tre em vung lu som tro lai truong hoc

no luc de tre em vung lu som tro lai truong hoc

Người dân tại xã Quảng Văn, một vùng cồn bãi bị cô lập trong lũ nhận thùng hàng gia đình từ SC

Trong chuyến phát hàng cứu trợ tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, khi nhận được thông tin từ xã Xuân Canh, đoàn tình nguyện viên SC đã đến thăm một số gia đình sống bên bờ sông Gianh bị lũ cuốn sập.

Lượng nước sông Gianh tuy đã rút đáng kể nhưng vẫn ở mức cao, con đường dẫn vào thôn sau cơn lũ ngổn ngang rác và bùn đất. Tiếp đoàn tình nguyện trên nền căn nhà đổ nát là một người đàn ông nhỏ bé, nước da đen nhẻm, anh Phan Đình Du năm nay 45 tuổi, chủ gia đình kể lại cơn khốn đốn trong đêm lũ quét: “Tôi biết nước sông dâng cao từ chiều, lũ đang về nhưng năm nào cũng quen với lũ rồi nên đành mặc kệ đến đâu thì đến, đây là vùng trũng, vùng rốn lũ nên lượng mưa chỉ hơi cao là cả vùng đã ngập. Đến nửa đêm thì lũ mạnh quá, tạo thành xoáy nước cuốn vào ven bờ làm nhà tôi bị sập, dân sống ven sông có nhiều nhà bị sập chứ không riêng gì nhà tôi. Tài sản hoa màu thì mất hết nhưng may mà nhà tôi còn chạy kịp nên không ai bị sao cả”.

“Từ hôm lũ rút tới hôm nay cũng có mấy đoàn từ thiện họ đến thăm nhà tôi, có đoàn thì cho 1 triệu, đoàn cho 5 triệu, cũng được gần 20 triệu rồi”, người nông dân này thật thà kể lại.

no luc de tre em vung lu som tro lai truong hoc

"Nước lũ đã dâng tới nóc nhà", anh Du kể lại.

Trưởng đoàn cứu trợ SC,ông Nguyễn Đăng Nhật chia sẻ: “Mặc dù đoàn luôn cố gắng tạo không khí lạc quan bằng những câu chuyện vui, sự thăm hỏi tạo không gian gần gũi khi đi cứu trợ vùng lũ nhưng nhìn những căn nhà đổ nát tan hoang thế này trong lòng ai nấy đều chùng xuống, ám ảnh về những gia đình đơn lẻ trong vùng lũ, những ngôi nhà vốn đã chẳng có gì mà lũ vẫn cuốn trôi”.

no luc de tre em vung lu som tro lai truong hoc

no luc de tre em vung lu som tro lai truong hoc

Đoàn tình nguyện viên SC và cán bộ PACCOM trao quà cho người dân và học sinh

“Chương trình cứu trợ của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em là một hoạt động nhân đạo kịp thời, thiết thực trong hoàn cảnh người dân sau lũ thiếu thốn đồ dùng. Những vùng cồn bãi, khu dân cư gần sông lớn bị cô lập thường thì năm nào cũng chịu lũ quét. Không có nước sạch và điện sinh hoạt, thực phẩm khan hiếm, học sinh không được đến trường vì thiếu dụng cụ học tập là những gì địa phương đang phải đối mặt, ở những làng người dân quanh năm chỉ theo nghề đi biển đánh cá lại càng khó khăn hơn, sự cố Fomosa ảnh hưởng rồi lũ tàn phá nên cái nghèo cứ đeo bám từng gia đình. Qua hoạt động này, thay mặt nhà trường xin được cảm ơn Tổ chức và các cơ quan, các bạn tình nguyện viên đã không quản ngại xa xôi vất vả cùng phối hợp để trao quà đến tận tay người dân”, thầy Hoàng Minh Tâm, Hiệu trưởng trường Tiểu học số 1 xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn cho biết.

no luc de tre em vung lu som tro lai truong hoc

no luc de tre em vung lu som tro lai truong hoc

no luc de tre em vung lu som tro lai truong hoc

Các em học sinh với ba lô và dụng cụ học tập mới từ nhà tài trợ SC

Về công tác cứu trợ tại các tỉnh miền Trung trong thời gian tới, ông Nguyễn Đăng Nhật cho biết: “So với nỗi khó khăn do lũ gây ra, số vật chất trao đến tay người dân và các em học sinh chỉ là hạt muối bỏ bể nhưng SC vẫn sẽ tiếp tục đánh giá nhu cầu và kêu gọi hỗ trợ từ các tổ chức để hỗ trợ người dân sớm ổn định sinh kế lâu dài đặc biệt về các lĩnh vực nước sạch, giáo dục và tương lai cho trẻ em vùng lũ”.

Hoàng Vũ

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/no-luc-de-tre-em-vung-lu-som-tro-lai-truong-hoc-53241.html

In bài viết