Khám phá bản sắc Cuba qua các loài bướm

14:59 | 24/04/2018

TĐO - Ngày 24/4 tại Hà Nội đã diễn ra triển lãm tranh “Bản sắc Cuba trong các loài bướm” và ra mắt tập thơ “Sự thật đặt tên tôi” do anh hùng Cuba Antonio Guerreri Rodriguez sáng tác.

Sự kiện được thực hiện bởi Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba và Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam, trong bối cảnh đất nước Cuba đang trải qua bước chuyển giao quyền lực lịch sử.

kham pha ban sac cuba qua cac loai buom

Bà Lianys Torres Rivera - Đại sứ Cuba tại Việt Nam, tác giả Antonio Guerreo Rodriguez cùng ông Nguyễn Duy Cương - Lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba cắt băng khai trương buổi triển lãm. (Ảnh: Trần Ngọc)

“Bản sắc Cuba trong các loài bướm” là tên mà tác giả Antonio Guerreo Rodriguez đặt cho bộ sưu tập các bức tranh vẽ màu nước về 12 trong 25 loài bướm đặc hữu của Cuba sinh sống ở khắp vùng nông thôn và thành thị.

Họa sĩ Antonio bắt đầu vẽ các loài bướm từ đầu tháng 3/2011 và kết thúc vào ngày 11/6. Khi hoàn tất các tác phẩm của mình, Tony cho biết “gần như một giấc mơ đối với tôi, một giấc mơ đã trở thành hiện thực”. Ông hy vọng các tác phẩm này sẽ thực hiện được sứ mệnh của nó là giới thiệu đến thế giới lịch sử tự nhiên của Cuba.

kham pha ban sac cuba qua cac loai buom

Tác giả Antonio Guerreo Rodriguez ký tặng sách cho độc giả. (Ảnh: Trần Ngọc)

Cũng trong buổi triển lãm tranh, ông Antonio Guerreri Rodriguez đã giới thiệu đến bạn bè Việt Nam tập thơ “Sự thật đặt tên tôi”. Đây là tuyển tập những áng thơ được sáng tác trong thời gian Antonio bị giam giữ tại nhà tù Liên bang Mỹ. Tập thơ được hai dịch giả Lưu Vạn Kha và Khánh Nguyễn dịch từ tiếng Tây Ban Nha.

Triển lãm tranh “Bản sắc Cuba qua các loài bướm” sẽ diễn ra đến hết ngày 24/4 tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm, số 2 Lê Thái Tổ, Hà Nội.

kham pha ban sac cuba qua cac loai buom

Một trong 12 tác phẩm được trưng bày tại buổi triễn lãm tranh (Ảnh: Trần Ngọc)

Ông Antonio Guerreri Rodríguez sinh ngày 16/10/1956 tại Mỹ, ngay sau khi sinh đã cùng gia đình trở về Cuba sinh sống. Ông là kỹ sư xây dựng sân bay và nhà thơ, đồng thời là một trong năm thanh niên cách mạng, thâm nhập vào các nhóm khủng bố tại Miami, cái nôi của Mafia chống Cuba, tổ chức những cuộc tấn công vào lãnh thổ Cuba. Cuối năm 1998, ông bị bắt giữ bởi Cục Tình báo Liên bang Mỹ (FBI) dưới cáo buộc hoạt động gián điệp.

Ông được trả tự do vào ngày 17/12/2014 như một phần kết quả của thoả thuận nhân đạo đạt được giữa chính phủ hai nước Cuba và Hoa Kỳ.

Trong khi bị giam giữ trong tù, ông đã dành thời gian sáng tác thơ ca và hội hoạ. Ông có 11 tập thơ được xuất bản, trong đó nhiều tuyển tập đã được dịch sang nhiều thứ tiếng, tiêu biểu là tập thơ mang tên “Sự thật mang tên tôi”. Về hội hoạ, ông đã tổ chức 13 cuộc triển lãm với các chủ đề khác nhau trong đó có chủ đề về những người phụ nữ cách mạng Cuba, những con người lịch sử của Cuba,…triển lãm về Thiên nhiên với những bức vẽ những loài chim, bướm và hoa.

Trần Ngọc

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/kham-pha-ban-sac-cuba-qua-cac-loai-buom-52846.html

In bài viết