14:03 | 07/02/2017
Sau 7 lần tổ chức, ngày hội đã trở thành sự kiện tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, tinh thần đại đoàn kết, góp phần đưa Làng trở thành "Ngôi nhà chung của 54 dân tộc anh em".
|
Chủ tịch nước Trần Đại Quang chụp ảnh kỷ niệm cùng kiều bào
Trong ngày hội này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm và chúc tết đại diện cộng đồng các dân tộc Việt Nam gồm các già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo, nhân sĩ trí thức, nghệ nhân và đại diện gần 100 kiều bào về nước đón tết cổ truyền của dân tộc.
Phát biểu tại đây, Chủ tịch nước gửi tới đồng bào lời thăm hỏi và lời chúc mừng năm mới. Chủ tịch nước chia sẻ, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, đồng bào ta, dù là người già hay người trẻ, dù nơi đồng bằng hay miền núi, dù ở biên giới hay hải đảo, dù ở trong nước hay ngoài nước, dù khác nhau về tín ngưỡng, tôn giáo nhưng đều một lòng hướng về nguồn cội, về đất nước, về dân tộc, về gia đình.
|
Trong chương trình hội xuân có chương trình trồng cây đầu xuân - sắc ban Tây Bắc
| |
Bà con kiều bào đã trồng một cây hoa ban trong khuôn viên làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Bà con kiều bào bày tỏ niềm vui được tham dự nhiều hoạt động ý nghĩa, thắm tình đoàn kết của bà con các dân tộc như:lễ mừng nhà mới của người Tà Ôi; Trồng cây ngày xuân cùng các trò chơi dân gian của dân tộc Mông, dân tộc Mường...
|
Họa sĩ Văn Dương Thành, Việt kiều tại Thụy Điển, đại diện cho bà con kiều bào, phát biểu tại ngày hội
Những lễ hội đầu xuân của bà con các dân tộc tại Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng và cảm xúc đặc biệt đối với nhiều bà con kiều bào. Họa sĩ Văn Dương Thành- người từng nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật tại Thụy Điển - chia sẻ: “Những kiều bào sống xa quê như chúng tôi được tham dự hoạt động như thế này cảm thấy rất ý nghĩa. Sự đa dạng sắc màu văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, đối với những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật như chúng tôi, là nguồn đề tài bất tận để chúng tôi sáng tác. Hôm nay, được về đây, được trải nghiệm, tìm hiểu nhiều nét đặc sắc văn hóa của đồng bào Thái, Tày, H’Mong… qua lễ hội tạo cho tôi nhiều ấn tượng và cảm xúc, là nguồn cảm xúc sáng tạo hội họa để tôi thể hiện được phần nào nét đẹp này”.
An Nhi (t/h)
Ảnh: VOV