Phượt thủ Việt Nam đầu tiên chuẩn bị chinh phục Bắc Cực

14:12 | 23/12/2016

TĐO - Sau thời gian chạy nước rút cam go, nhờ sức mạnh cộng đồng mạng, chàng phượt thủ Hoàng Lê Giang đã chính thức chiến thắng trong cuộc bầu chọn của Fjallraven Polar. Chuyến đi của Giang sẽ bắt đầu vào tháng 4/2017 và anh trở thành phượt thủ Việt Nam đầu tiên chinh phục Bắc Cực.

Trong hơn một tháng kêu gọi hỗ trợ trên mạng xã hội, Hoàng Lê Giang đã nhận được nhiều phiếu bầu để gia tăng bình chọn. Những ngày cuối, số phiếu bầu cho Giang tăng lên nhanh chóng, bỏ xa đối thủ người Estonia - người vốn được Tổng thống nước này kêu gọi bình chọn.

phuot thu viet nam dau tien chuan bi chinh phuc bac cuc

Phượt thủ Hoàng Lê Giang

Sau thời gian chạy nước rút cam go, nhờ sức mạnh cộng đồng mạng, chàng phượt thủ Hoàng Lê Giang đã chính thức chiến thắng trong cuộc bầu chọn của Fjallraven Polar.

Sự cố gắng của chàng trai này cũng rất đáng kể. Chính Giang đã viết thư xin ban tổ chức cho Việt Nam được tham gia cuộc bình chọn dù trước đó Việt Nam không nằm trong danh sách, rồi kêu gọi mọi người bình chọn cho mình với kết quả vượt xa các đối thủ nổi tiếng khác.

Để chuẩn bị sức khỏe cho quãng đường 300km kéo dài trong 5 ngày ở nhiệt độ - 30 độ C sắp tới, mỗi ngày, Hoàng Lê Giang dành hơn 2 tiếng để tập luyện. Ngoài yếu tố sức khỏe, chính kinh nghiệm từ 7 lần leo núi Himalaya trước đó khiến Giang tự tin anh hoàn toàn có thể chinh phục được Bắc Cực.

phuot thu viet nam dau tien chuan bi chinh phuc bac cuc

Hoàng Lê Giang trong một lần chinh phục dãy Himalaya

Giang là cựu sinh viên Đại học Ngoại thương TP.HCM, hiện làm trong ngành truyền thông, quảng cáo và có một cửa hàng cà phê riêng.

Khi còn đi học, Giang đã du lịch bụi theo kiểu vác ba lô đi và ngủ nhờ, hoặc ngủ ở sân bay, và tự học chụp hình. Anh đã đi hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, 7 lần khám phá dãy Himalaya, và từng kẹt trong trận động đất ở Nepal năm 2015.

Ngay khi trở về từ Bắc Cực, mục tiêu tiếp theo của Giang chính là đỉnh Everest. Thế nhưng, ít ai biết rằng, chàng phượt thủ này từng bị hen suyễn khi còn nhỏ và cách đây 7 tháng, Giang phát hiện bị thông liên nhĩ.

phuot thu viet nam dau tien chuan bi chinh phuc bac cuc

Giang trong một chuyến phượt đến Nepal

Hoàng Giang cho biết, đây sẽ là lần đầu tiên trên đồng phục của đoàn Fjallraven Polar có cờ Việt Nam chứ không phải lần đầu cờ Việt Nam bay ở Bắc Cực. Trước Giang, đã có 2 người gốc Việt sống nước ngoài tham gia các đoàn thám hiểm đến Bắc Cực.

"Giang cảm thấy may mắn được mọi người ủng hộ, đối thủ toàn là nhân vật nổi tiếng, mình chỉ là nhân viên văn phòng bình thường. Thắng thua không bàn mà nhận được sự cổ vũ của mọi người cũng hạnh phúc rồi. Đây là chiến thắng của tất cả mọi người chứ không của riêng mình Giang", Hoàng Giang chia sẻ.

Với 113.680 lượt bình chọn, chiến thắng của Giang là chiến thắng của cả cộng đồng vì mục tiêu chung luôn ủng hộ cho những bạn trẻ có khát vọng, có đam mê, có can đảm thực hiện ước mơ, can đảm để chọn 1 việc làm có ích.

phuot thu viet nam dau tien chuan bi chinh phuc bac cuc

Fanpage của Fjallraven Polar công bố danh sách những người chiến thắng

Fjallraven Polar là cuộc đua dành 20 suất chinh phục Bắc Cực có sự tham gia của hàng trăm ứng viên từ nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có nhiều vận động viên leo núi chuyên nghiệp.

Cuộc thi tuyển chọn 24 người từ 12 nhóm, gồm Benelux (Bỉ, Hà Lan và Luxembourg), Hungary, Slovakia, Đan Mạch, Phần Lan, Đức, Na Uy, Hàn Quốc, Thụy Điển, Vương quốc Anh, Mỹ, và nhóm các nước khác. Việt Nam xếp vào nhóm các nước khác. Chỉ có người được bình chọn cao nhất được tham gia, một người còn lại sẽ do bốc thăm.

24 người chiến thắng sẽ học các kỹ năng sinh tồn từ các chuyên gia, quân nhân, điều khiển chó kéo xe, đi 300 km qua đồi núi sông hồ vùng Bắc Cực ở nhiệt độ -30 độ C. Đây là năm thứ 3 của cuộc thi, và chưa từng có người Đông Nam Á tham gia.

An Nhi

Ảnh: FBNV

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/phuot-thu-viet-nam-dau-tien-chuan-bi-chinh-phuc-bac-cuc-52065.html

In bài viết