17:00 | 21/10/2016
Những hình ảnh phản cảm được anh Chu Đức Hòa – Hội viên hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt nam ghi lại trong chuyến đi lên Hà Giang của mình. Anh Hòa cho biết: “Tôi đi sáng tác ảnh theo chương trình của Hội văn học Nghệ thuật dự hội Tam giác mạch Đồng Văn cùng chợ Hoàng Su Phì và Ý Tý Lào Cai”.
|
Theo đó, vào ngày 15/10 đang di chuyển trên quãng đường từ huyện Đồng Văn về huyện Yên Ninh (Hà Giang) anh Hòa đang chụp mấy đứa trẻ ở cạnh đường thì anh vô cùng bất ngờ khi thấy chiếc xe ô tô đi qua ném mì tôm, bánh xốp xuống đường.
Xót xa hơn nữa đó chính là những đứa trẻ vô tư lao ra nhặt: “Tôi thấy thương mấy đứa trẻ, chúng không hiểu những thứ đó như thế nào? Sau xe của chúng tôi cũng bám theo được xe đó, dọc đường họ gặp trẻ em đều ném đồ xuống như vậy. Tôi vội chụp qua kính ô tô được mấy tấm”, anh Hòa chia sẻ.
|
Là người chụp bức ảnh và chia sẻ trên mạng xã hội, anh vô cùng buồn với hành động thiếu văn hóa của chiếc xe chở khách du lịch. Bên cạnh đó, chiếc xe đang di chuyển trên quãng đường dốc nên việc dừng xe trao quà gây mất an toàn giao thông.
|
Không lâu sau khi đăng tải trên mạng xã hội, những hình ảnh này đã nhận nhiều ý kiến phản hồi. Đa phần mọi người bức xúc cho rằng, hành động ném quà vừa nguy hiểm, vừa phản cảm. Nếu đã tặng quà thì nên tặng cho đàng hoàng.
|
Hoàng Hà
Ảnh: Chu Đức Hòa