12:47 | 24/09/2016
"Nhân loại " là bộ sưu tập những câu chuyện và hình ảnh về thế giới chúng ta đang sống. Qua những mẩu chuyện từ chính cuộc sống của các nhân vật, về tình yêu và niềm hạnh phúc cũng như lòng hận thù hay bạo lực, bộ phim buộc ta phải hướng ánh nhìn của mình sang "bản ngã con người" và từ đó phản chiếu lại bản thân của chính chúng ta.
Trái Đất, Đất mẹ được lột tả với những thước phim trải dài bất tận trên nền nhạc sâu lắng, như một bản trường ca tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, đem đến cho khán giả những phút giây lắng đọng để cảm nhận và thiền nguyện.
![]() |
"Nhân loại" là một tác phẩm hướng đến suy ngẫm về thân phận cũng như bản ngã của mỗi con người.
Những con người từ khắp nơi trên thế giới nói về cuộc sống, tình yêu, cái chết, sự bất công, xuyên suốt bộ phim là những cảm xúc chứa chan, rối bời và đôi khi là cả sự dằn vặt đau đớn của những nhân vật.
“Bộ phim mang tiếng nói của tất cả đàn ông, phụ nữ, những người đã tâm sự với tôi về những câu chuyện của họ. Bộ phim này là thông điệp của họ”, đạo diễn Yann Arthus-Bertrand chia sẻ
Trong 2 năm, đoàn làm phim đã đi khắp 60 quốc gia trên thế giới, thực hiện hơn 2000 cuộc phỏng vấn bằng 63 ngôn ngữ và hơn 500 giờ bay để quay những thước phim từ trên cao.
"Nhân loại" đã nhận được sự hợp tác tài trợ để thực hiện từ hai Quỹ hoạt động vì mục đích công Fondation Bettencourt Schueller và Fondation GoodPlanet.
Bộ phim đã có buổi công chiếu đặc biệt với sự có mặt của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Ông Ban Ki-Moon tại khán phòng lớn của LHQ tại New-York. Cũng trong ngày hôm đón “Nhân loại” đã được giới thiệu đề cử chính thức tranh giải tại Liên hoan Phim quốc tế Venice.
Video giới thiệu bộ phim "Nhân loại"
Buổi chiếu ra mắt phim : 19h, Thứ 3 ngày 27/9 tại Hội trường L’Espace, 24 Tràng Tiền, Hà Nội
Đạo diễn: Yann Arthus-Bertrand
Thời lượng phim : 143 phút (phụ đề tiếng Việt)
Thùy Linh